Đừng tưởng làm vua mà sướng, bạn sẽ "phát hoảng" với thời gian biểu của Hoàng đế triều Thanh
Khi xem các bộ phim cổ trang, cung đấu chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng làm vua là chuyện sung sướng nhất trên đời. Nhưng chắc chắn bạn sẽ phát hoảng sau khi xem thời gian biểu của các Hoàng đế triều Thanh dưới đây
Khi xem các bộ phim cổ trang, cung đấu chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng làm vua là chuyện sung sướng nhất trên đời. Rằng Hoàng đế có quyền lực đứng trên vạn người, được ăn ngon mặc đẹp, có người hầu hạ và đặc biệt là có tam cung lục viện với hàng ngàn phi tần, mỹ nữ.
Càn Long - một trong những vị Hoàng đế nổi tiếng nhất Thanh triều
Thế nhưng, để Thanh triều tồn tại hàng trăm năm và đạt tới tầm ảnh hưởng cao nhất của Đế quốc Trung Hoa lại là điều không hề dễ dàng với Hoàng đế. Thậm chí, giờ làm việc của Hoàng đế nhà Thanh còn nhiều gấp đôi so với giờ làm việc của người bình thường và mọi hành động, dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng có người để ý, giám sát.
Thời gian biểu của một vị hoàng đế
4:00
Từ bên ngoài phòng ngủ của Hoàng đế sẽ vang lên 3 tiếng gọi: "Nên rời giường rồi ạ, nên rời giường rồi ạ, nên rời giường rồi ạ". Sau 3 tiếng gọi này, Hoàng đế nhất định phải rời khỏi long sàng để bắt đầu một ngày mới bận rộn.
Hoàng đế thường phải dậy từ lúc 4 giờ sáng.
5 giờ
Sau khi thức dậy, thái giám sẽ tới hầu hạ, giúp Hoàng đế làm các công việc cá nhân và thay y phục. Sau khi thay y phục xong, Hoàng đế sẽ đến cung của Thái hậu để bái kiến, chúc thọ Thái hậu.
Sau khi xong xuôi mọi việc, ông sẽ quay về cung của mình, hành lễ bái Phật và học tập các bài học giáo huấn từ tổ tiên. Bái Phật vào buổi sáng và buổi tối là truyền thống do Hoàng đế Thuận Trị truyền lại và được các hoàng đế đời sau đều coi trọng.
7 giờ
Đây là thời điểm để Hoàng đế dùng bữa sáng. Bữa sáng của Hoàng đế gồm có cháo và vài món điểm tâm nhẹ. Sau đó, ông sẽ đọc các tấu chương do thái giám trình lên và quyết định những quan viên sẽ gặp.
9h30
Hoàng đế thiết triều. Không giống như trong phim ảnh, thực tế thì chuyện bá quan văn, võ vào chầu, tung hô vạn tuế tại Kim Loan điện chỉ xảy ra vào những dịp trọng thể. Còn với bình thường, trong buổi chầu khoảng 90 phút, Hoàng đế sẽ gặp các quan thần tại Càn Thanh Môn để nghe họ trình tấu, báo cáo các vấn đề từ lớn đến nhỏ và đưa ra các quyết định, chính sách. Hoặc Hoàng đế sẽ chỉ gặp một số quan đại thần tại Dưỡng tâm điện để bàn bạc, đưa ra quyết sách. Còn lại các quan viên sẽ xếp hàng bên ngoài, lần lượt từng người vào báo cáo công việc, sử gọi là "ngự môn thính chính".
Hình ảnh do phim ảnh hư cấu, Hoàng đế sẽ tiếp bá quan văn võ tại Càn Thanh môn
11 giờ
Hoàng đế sẽ xử lý các công việc giấy tờ, xem xét các bản tấu chương trước giờ ngủ trưa.
14h30
Đây là thời điểm để Hoàng đế học tập và giải trí. Các bậc Hoàng đế nhà Thanh rất coi trọng và đầu tư rất nhiều vào việc giáo dục. Buổi chiều thường là thời gian để Hoàng đế đọc sách hoặc thưởng thức thơ ca, âm nhạc và thường có sự góp mặt của các phi tần. Sau giờ ăn trưa, Hoàng đế có thể đọc sách hoặc thưởng thức thơ ca cùng phi tần.
17 giờ
Từ thời nhà Tống, người dân thường ăn 3 bữa một ngày nhưng đến thời nhà Thanh, mọi người chỉ ăn 2 bữa một ngày và Hoàng đế không phải là ngoại lệ. Vì vậy, nếu lúc này Hoàng đế cảm thấy đói, ông cũng chỉ có thể sai thái giám lấy một vài món điểm tâm để ăn. Sau khi ăn xong, Hoàng đế sẽ dành thời gian cho các nghi lễ và đức tin. Các Hoàng đế nhà Thanh đều sùng đạo và nghiêm khắc tu luyện bản thân, do đó họ thường tổ chức các nghi lễ pháp sư. Ngoài ra, còn có các nghi lễ Phật giáo.
20 giờ
Các Hoàng đế thường đi ngủ sớm từ lúc 8 giờ tối để họ có thể dậy trước bình minh vào ngày hôm sau. Thế nhưng, nhiều lúc bận rộn chuyện triều chính, nhiều vị Hoàng đế vẫn thức khuya để xem tấu chương.
Ân ái cũng có người giám sát
Trước mỗi đêm, các thái giám thường đưa một chiếc khay đựng thẻ bài của các vị phi tần và nếu Hoàng đế muốn ngủ với ai đêm đó thì sẽ lật thẻ bài của người đó. Các vị phi tần trước khi tới thị tẩm sẽ được tắm rửa sạch sẽ, cởi quần áo và quấn thân bằng một tấm chăn màu đỏ.
Việc Hoàng đế sủng hạnh ai, trong thời gian bao lâu đều được các thái giám ghi chép, giám sát rất cẩn thận. Sau đó, họ được cái thái giám mang tới cung của Hoàng đế và đặt lên giường. Sau khi thị tẩm xong, họ lại quấn chăn đỏ và đưa về cung của mình.
Tuy nhiên, điều đáng nói là chuyện phòng the của Hoàng đế lại được ghi chép rất cẩn thận, từ việc sủng hạnh ai, thời gian như thế nào. Không chỉ vậy, mỗi lần Hoàng đế thị tẩm đều có thái giám đứng giám sát ở bên ngoài. Nếu quá giờ quy định mà Hoàng đế vẫn chưa triệu gọi vào đưa vị phi tần kia hồi cung, thái giám đứng ngoài sẽ đứng ngoài nhắc nhở Hoàng đế.
Nhìn chung, nhìn bề ngoài Hoàng đế là một người đứng trên vạn người, sống trong cung điện tráng lệ nhưng thực chất trong thiên hạ có lẽ không có ai sống cuộc đời mất tự do hơn những vị Hoàng đế. Những luật lệ từ xa xưa khiến một ngày của họ mất tự do, song miễn vẫn còn tại vị, Hoàng đế vẫn phải tuân theo những quy tắc đó.
