Đường cây bạch quả đẹp như mơ chỉ có tại Nhật Bản

Đường cây bạch quả dài hơn 300m là điểm đến được du khách cực kỳ yêu thích khi tới Nhật Bản bởi khung cảnh vô cùng ngọt ngào và lãn mạn như trong tranh vẽ.

Nếu đã từng đọc bộ truyện Thám tử lừng danh Conan chắc hẳn bạn chưa quên được những câu chuyện về tiến sĩ Agasa và cô nàng crush thủa nhỏ dưới gốc cây rẻ quạt. Thậm chí sau này cô nàng ấy còn là một nhà thiết kế cực kỳ nổi tiếng với hoạ tiết hoa rẻ quạt và được Haibara vô cùng yêu thích. Thực chất cây rẻ quạt còn có tên khác là cây bạch quả và ở Nhật Bản còn có nguyên một con đường trồng loại cây này vô cùng xinh đẹp.

Đường cây bạch quả đẹp hút hồn ở Nhật

Đường cây bạch quả đẹp hút hồn ở Nhật

Đường cây bạch quả này thuộc Đường Icho Namiki nằm bên trong công viên Meiji-jingu Gaien, giữa khu Gaienmae và Aoyama Itchome. Đoạn đường này có chiều dài khoảng hơn 300m và được trồng kín cây bạch quả hai bên đường tạo nên khung cảnh vừa mát mẻ và lãng mạn khi đi qua nơi đây. Ngoài ra, loạ cây này còn có khả năng nghi tốt với môi trường ô nhiễm, phát triển mạnh trong không gian hẹp, đất cằn và có khả năng chống lại bệnh tật và côn trùng.

Cây bạch quả có khả năng chống chọi với môi trường ô nhiễm rất tốt

Cây bạch quả có khả năng chống chọi với môi trường ô nhiễm rất tốt

Trong tiếng Nhật, cây bạch quả được gọi là ginkgo hay gingko, thực chất là cách phát âm nhại lại theo từ gin kyo (銀杏), có nghĩa là “màu mơ óng ánh”, trong đó chữ 銀 là óng ánh như bạc và 杏 là màu quả mơ chín. 

màu thu, lá bach quả có màu như quả mơ chín

màu thu, lá bach quả có màu như quả mơ chín

Lá cây bạch quả là một biểu tượng của thủ đô Tokyo, do lá có hình dạng như chữ T trong Tokyo. Đặc biệt, hình dạng lá rẻ quạt độc đáo của loài cây này còn là nguồn cảm hứng lớn cho các thi sĩ, hoạ sĩ, đạo diễn, nhiếp ảnh gia sáng tác. Con đường cây bạch quả cũng đã xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim hay anime của Nhật Bản.

Lá cây bach quả là biểu tượng của thủ đô Tokyo, Nhật Bản

Lá cây bach quả là biểu tượng của thủ đô Tokyo, Nhật Bản

Mùa thu là thời điểm con đường cây bach quả trở nên vô cùng rực rỡ với màu màu vàng lấp lánh cả một vùng trời. Cò hàng trăm nghìn du khách tơi đây vào thời điểm này để ngắm nghĩa con đường diệu kỳ này. Bởi thế du trên đường không có hàng quán hay cửa hàng thời trang nào nhưng con đường nãy vẫn luôn vô cùng đông đúc.

Đường bạch quả mùa thu

Đường bạch quả mùa thu

Ngoài ra nó còn có cái tên thú vị khác là hibakujumoku - những loài cây sống sót sau vụ nổ bom. Cây bạch quả nằm trong số 170 cây còn sống sót sau vụ nổ bom nguyên tử chấn động Hiroshima năm 1945. Loài cây này có khả năng cây như “tự chữa lành vết thương” một cách kì diệu và hồi phục hoàn toàn, bởi thế nó còn tượng trưng cho sức sống bền bỉ và mang đến niềm hy vọng.

Với người Nhật, cây bạch quả là biểu tượng cho sức sống và hy vọng

Với người Nhật, cây bạch quả là biểu tượng cho sức sống và hy vọng

Dù xuân hạ thu đông, con đường cây bạch quả vẫn luôn rợp bóng mát và vô cùng xinh đẹp. Nếu có dịp du lịch Nhật Bản, đặc biệt là vào khoảng cuối tháng 10, 11 thì bạn nhớ đến đây check in một lần nhé, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thất vọng đâu.