Euro 2020: Bảng tử thần bị tử thần hỏi thăm
Bảng F được coi là bảng tử thần của Euro 2020. 3 ông lớn của bóng đá châu u là Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đều đã vượt qua vòng bảng nhưng lại tiếp tục bị thử thần hỏi thăm.
Sở dĩ coi bảng F là bảng tử thần không chỉ vì bảng đấu này có sự xuất hiện của 3 đội bóng mạnh, mà họ còn sở hữu những danh hiệu rất lớn. Bồ Đào Nha là đương kim vô địch Euro, Pháp là đương kim vô địch World Cup, Đức là cực vô địch thế giới năm 2014. Trước khi giải đấu diễn ra, nhiều người còn cho rằng một trong 3 đội bóng sẽ vô địch Euro 2020.
Thế nhưng, khi vượt qua được bảng tử thần, thì cả 3 đội một lần nữa lại đối diện với tử thần. Lần này, họ đã không thể chiến thắng. Sở hữu đội hình cực mạnh, nhưng cả 3 đội bóng đã sớm dừng bước ở vòng 1/8.

Nếu như Bồ Đào Nha và Đức gặp 2 đối thủ được đánh giá ngang cơ là Bỉ và Anh, thì trường hợp của Pháp lại hoàn toàn ngược lại. Một đội tuyển Thụy Sỹ thậm chí còn coi mình như 1 chàng tí hon trước Pháp, lại có thể đánh bại gã khổng lồ của bóng đá thế giới. Thực sự đây là một cú sốc.
Trận đấu giữa Pháp và Thụy Sỹ được coi là trận đấu chênh lệch nhất ở vòng 1/8 Euro 2020. Thậm chí không nhiều người dám nghĩ Thụy Sỹ có thể ghi bàn vào lưới Pháp, chứ không nói đến việc chiến thắng. Nhưng họ chính là đội mở tỉ số, và cũng đã ghi thêm 2 bàn nữa để cân bằng tỉ số 3-3 ở phút cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, gã khổng lồ Pháp đã không đủ tâm lý vững vàng để đánh bại chàng tí hon Thụy Sỹ trên chấm luân lưu.

Trong khi đó, 2 đội bóng lớn khác tại bảng F là Bồ Đào Nha và Đức cũng không thể hiện được sức mạnh của mình trước những đối thủ ngang cơ là Bỉ và Anh. Thất bại của họ khó lòng có thể chối cãi, đổ lỗi. Chỉ có thể tự trách bản thân không đủ quyết tâm, sự sắc xảo cần thiết như những năm trước, thời điểm mà họ đăng quang ngôi vô địch.
