Fahoka xê dịch và niềm tự hào về ‘chùm khế ngọt’ An Giang
Nếu chưa có kế hoạch đi đâu vào những ngày đầu năm mới thì miền Tây, đặc biệt là vùng đất tâm linh nổi tiếng An Giang sẽ là gợi ý hợp lý hàng đầu bởi những lý do tuyệt vời sau.
An Giang - vùng đất Thất Sơn lâu nay nổi tiếng với đời sống tâm linh phong phú và đậm đà bản sắc. Không dừng lại ở đó, mảnh đất trứ danh này còn thu hút nhiều bước chân viễn khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ, gần gũi của thiên nhiên; những danh thắng nổi tiếng; những di tích lịch sử ẩn sau đó là nhiều câu chuyện huyền bí, li kì... và cả những món đặc sản tuy đơn sơ nhưng ăn một lần là một đời nhớ mãi.
Vẻ đẹp động lòng của đất Bảy Núi An Giang. Ảnh: @hao_ng_.
An Giang - Vùng đất tâm linh trứ danh sông nước
Là nơi tập trung chủ yếu của ba dân tộc Kinh, Chăm, Khmer nên An Giang trở thành vùng đất có đời sống tâm linh đa dạng và độc đáo, đến mức được nhận xét là nơi phát triển du lịch tâm linh bậc nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây, đời sống người dân bị chi phối bởi 2 tôn giáo chính là đạo Phật và đạo Hồi. Trong đó, đạo Phật tiếp tục được phân thành 2 nhánh nhỏ là đạo Hoà Hảo và Phật giáo Nam Tông.
Sự đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng của ba dân tộc Kinh, Chăm, Khmer giúp An Giang trở thành nơi phát triển về du lịch tâm linh bậc nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Fahoka Xê Dịch.
Mỗi đạo giáo sẽ sở hữu nét đặc trưng riêng và các tín đồ buộc lòng phải tuân thủ. Ví dụ, đạo Hoà Hảo là tôn giáo có lượng tín đồ đông thứ 4 trên cả nước, phần lớn tập trung ở miền Tây với tôn chỉ hành đạo là học Phật, tu nhân và tu tại gia bằng việc từ thiện xã hội.
Ảnh: @daika.bao.
Phật Giáo Hòa Hảo là tôn giáo có lượng tín đồ đông thứ 4 cả nước và tập trung chủ yếu ở miền Tây. Ảnh: Fahoka Xê Dịch.
Người theo đạo Hồi phần lớn là người Chăm, sống tại thị xã Tân Châu. Họ tuân thủ nghiêm ngặt việc thực hành giáo lí như thánh lễ hàng tuần, thực hiện tháng ăn chay, hành hương về thánh điện, không uống rượu bia và không ăn thịt heo.
Masjid Jamiul Azhar - thánh đường Hồi giáo cực kỳ nổi tiếng ở An Giang. Ảnh: @ngoctra_m.
Các tín đồ Hồi giáo thường đến thánh lễ vào thứ 6 hàng tuần. Ảnh: Fahoka Xê Dịch.
Người Khmer theo Phật giáo Nam Tông là một phần không thể thiếu trong việc tạo nên sự đa dạng văn hoá của vùng Bảy Núi, An Giang. Ngoài những công trình kiến trúc bắt mắt, đồ sộ với các tượng phật được chạm khắc tinh xảo, tôn giáo này còn có nhiều điểm đặc sắc trong cách hành đạo như không bắt buộc người xuất gia phải ăn chay; không có nữ giới xuất gia; con trai cứ tới 12, 13 tuổi là phải đi tu để trả hiếu và học Phật...
Những tượng phật tráng lệ và được chạm khắc tinh xảo trong các ngôi chùa Phật giáo Nam Tông. Ảnh: Fahoka Xê Dịch.
Con trai theo đạo này phải xuất gia để trả hiếu và học Phật khi chỉ mới 12, 13 tuổi. Ảnh: Fahoka Xê Dịch.
Nói đến văn hoá tâm linh của An Giang thì không thể không nhắc đến Núi Sam. Ngày 23 tháng 4 âm lịch hàng năm là ngày viếng bà. Cứ đến ngày này, du khách thập phương đều đổ dồn về đây để xin lộc và cầu nguyện. Cách đây 200 năm, tượng của bà được khiêng xuống núi Sam bằng 9 cô gái đồng trinh nên bà được cho là rất linh thiêng. Vì lẽ đó mà có nhiều người tìm đến An Giang chỉ với mục đích viếng bà thôi là đủ.
Vì nổi tiếng linh thiêng nên cứ đến dịp viếng bà hàng năm, núi Sam Châu Đốc lại đón một lượng lớn du khách từ tứ phía đổ về. Ảnh: @letuan1602.
Fahoka xê dịch cùng niềm tự hào về ‘quê cha đất tổ’ An Giang
Nổi tiếng với những vlog xê dịch khắp bốn bể năm châu, tự Fahoka cũng cảm thấy thiếu sót khi chưa một lần đề cập đến quê mình. Trong khi đó, mảnh đất An Giang kỳ thú và hấp dẫn đâu thua kém bất kỳ địa danh nào dù là trong nước hay thế giới.
Fahoka Xê Dịch quyết định review "tất tần tật" về An Giang nhân một chuyến hồi hương. Ảnh: Fahoka Xê Dịch.
Vậy là, nhân một lần về quê thăm nhà, anh chàng đã quyết định review “tất tần tật” những gì hay ho và đặc sắc nhất của An Giang. Nhờ đó mà người xem được dịp mở mang không ít những kiến thức về văn hoá, tôn giáo, những làng nghề cũng như dễ dàng biết được khi đến An Giang thì cần đến đâu, chơi gì, tham quan gì và ăn gì nhờ những thông tin cực cụ thể mà Fahoka cung cấp.
Ngoài những điểm du lịch tâm linh mà Fahoka đã dùng hơn nửa thời lượng đầu của vlog để giới thiệu, có thể thấy, An Giang còn đặc sắc muôn phần với những làng nghề như dệt chiếu, dệt lụa; những di tích lịch sử từ ngàn năm đến chục năm như văn hoá Óc Eo, đồi Tức Dụp và “rùng rợn” nhất chính là di tích Ba Chúc - nơi lưu giữ những chứng cứ chân thực nhất về sự tàn bạo của chế độ diệt chủng Khmer đỏ.
Ảnh: Fahoka Xê Dịch.
Chiếu cối và lụa Lãnh Mỹ A là sản phẩm của hai làng nghề chứa đựng đầy niềm tự hào của người An Giang. Ảnh: Fahoka Xê Dịch.
Nói về những thắng cảnh nổi tiếng, làm sao có thể bỏ qua rừng tràm Trà Sư khi đây được xem là niềm tự hào của vùng đất An Giang. Ngoài ra, khu du lịch Núi Cấm hay tượng Phật Di Lặc lớn nhất Việt Nam cũng lần lượt là những điểm đến đầy hấp dẫn mà Fahoka gợi ý.
Ảnh: @hahinmakeup86.
Ảnh: @huylelelelelele.
Từ danh thắng nổi tiếng đến di tích lịch sử... tất cả đều hiện lên sống động và chân thực qua lăng kính của Fahoka. Ảnh: Fahoka Xê Dịch.
Cuối cùng, chuyến đi sẽ khó có thể xem là trọn vẹn nếu du khách chưa thử qua những món ăn “quốc hồn quốc tuý” của quê hương Bảy Núi. Vậy là, Fakoha mang đến một list thật dài những món ngon “chưa thử đừng về” của đất An Giang, có thể kể đến như trái thốt nốt, bánh bò thốt nốt, bánh tầm xíu mại, bánh xèo, lía luộc chấm mắm me và đặc sắc nhất là bún cá - một món ăn có nguồn gốc từ Campuchia và dần dà được người Khmer biến tấu cho phù hợp với khẩu vị của người miền Tây.
Bánh xèo. Ảnh: @langthang.angiang.
Bún cá. Ảnh: @bk_foodhouse.
Lía và hàng tá những món ngon khó cưỡng khác lần lượt xuất hiện như một dấu chấm hoàn mỹ để khép lại vlog. Ảnh: Fahoka Xê Dịch.
Vlog chưa đến 10 phút nhưng Fahoka xê dịch đã mang đến cho người xem một An Giang chân thật và sống động đến nao lòng. Tin rằng với những thông tin, hình ảnh đầy thú vị và mãn nhãn xuất phát từ niềm tự hào của Fahoka về quê hương Bảy Núi, người chưa đi sẽ ấp ủ mong ước một lần được đặt chân đến chốn này. Còn với những ai đã trên một lần tìm đến, mong muốn quay lại nhờ vlog này sẽ theo đó mà có cơ hội "sùng sục" sôi.
