Foodtour Hải Phòng trong ngày ngon bổ rẻ cho hội bạn
Foodtour Hải Phòng trong ngày là "từ khoá" bí mật chỉ vừa được bật mí cho hội bạn tha hồ khám phá với ngân sách tiết kiệm mà vẫn vui ...
Với chi phí cho cả chuyến đi chỉ từ 450k/1 người cho cả ăn uống và di chuyển, đây chắc chắn sẽ là chuyến đi "được ăn được nói, được gói mang về" cho hội bạn cuối tháng đây rồi ...
*Kinh nghiệm được chia sẻ bởi bạn Lih Chii (Facebook)
Foodtour Hải Phòng trong ngày nên di chuyển như thế nào
Di chuyển tiết kiệm và hợp lí nhất từ Hà Nội về Hải Phòng và ngược lại là bằng tàu hoả. Sáng 6h tàu chạy từ Hà Nội, chiều 18h40 về từ HP với chi phí là 77k/ng/chiều (đi khứ hồi thì -10%).
Nhóm bạn có thể đi xe máy đến gửi ở ga Hà Nội rồi đi thì hết 20k/ngày/xe
Nhóm bạn của Lih Chii không thuê xe máy vì thấy các điểm ăn hơi gần nhau (400m-1.8km) nên chỉ có mỗi đi ra khu Cát Bi là xa nên đi Be rất rẻ, ở Hải Phòng cũng có nhiều app đặt xe không kém gì Hà Nội. Đi bộ giúp tiêu hóa đỡ nặng bụng còn ăn đc nhiều, lại còn chill chill ngắm nghía đường phố và chụp ảnh sống ảo!
Foodtour Hải Phòng trong ngày thì ăn gì
Mục tiêu là ăn tiết kiệm để thử nhiều món, do đó nhóm bạn trải nghiệm foodtour Hải Phòng trong ngày nên gọi ít phần để ăn chung cho đỡ no và chi phí sẽ rẻ hơn. Hải Phòng có vô số món đặc sản ngon, ăn hoài không hết
1. Nem cua bể 92 Trần Nhật Duật
- Tổng: 200k (60k/1 nem , 80k cho phần bún + 1 đĩa thịt)

Mới sáng ra hãy chọn nem cua bể làm điểm dừng chân đầu tiên vì gần ga và chắc bụng sau một quãng di chuyển trên tàu. Nước chấm ngon, nem đỉnh siêu nhiều thịt cua, phục vụ quán nhẹ nhàng từ khâu mời khách và rất nhanh nhẹn trong đoạn phục vụ. Thịt nướng thì hơi khô và chưa thơm, gọi thêm để thưởng thức chứ không nên ăn nhiều.
2. Trà cúc 15-17 Phan Bội Châu
- Tổng: 80k (20k/1 cốc, trong hình là 2 trà cúc + 2 quy linh cao)

- Con phố trà cúc, trong đó đông nhất là số 15-17 và 33, bán món này với giá quá bình dân cho 1 thức uống tuyệt vời nơi đất cảng. Trà cúc thơm, có vị chua của quất, hậu vị ngọt của cam thảo. Đừng quên gọi cả Quy linh cao, trong cốc có cả caramen nữa, cốc này thì ai hảo ngọt sẽ thích. Thêm đĩa hướng dương hoặc hạt dẻ nóng thì có mà ngồi hết buổi sáng ở đây cũng được mất thôi!
3. Foodtour Hải Phòng trong ngày đừng quên thử Nem chua bà cụ 167 Phan Bội Châu (chợ Đổ)

- Tổng: 60k (20k/1 suất/2 nem) (1 chiếc dài chừng 15cm)
- Có 1 rổ rau sống (đinh lăng, lá mơ…) siêu to khổng lồ ở giữa, khách ngồi ghế nhựa xung quanh. Gọi là “rổ” nghe cũng sai vì size của cái rổ phải bằng cả 1 cái bàn tròn ăn cỗ ý. Nem chua giòn mềm và không chua kiểu như nem chua Thanh Hóa, được chan cùng giấm ngọt, có thể thêm ớt nếu ăn cay.
4. Cà phê cốt dừa cô Hạnh 130 Lam Sơn

- Tổng: 60k (20k/cốc, trả Airpay đc giảm 20k)
- Đi bộ gần 2km qua uống cốc cà phê nổi tiếng mát lòng mát dạ. Cà phê cốt dừa đặc sánh, với đủ loại topping trân châu, dừa khô, dừa tươi, thạch đen. Giá thì hợp lý so với chất lượng luôn rồi!
5. Bánh đa đặc biệt 131 Lam Sơn

- Tổng: 90k (30k/1 bát thập cẩm)
Bánh đa ở quán này không quá đặc sắc, tuy nhiên lại có cách kết hợp topping độc đáo với thịt ngan, bề bề và chả lá lốt lạ miệng.
6. Chè Trang Chợ Cát Bi
- Tổng: 45k (15k/cốc)

- Quán chè có cực nhiều món và bát chè siêu to, siêu đầy, ngọt vừa. Bát này ở Hà nội phải 25 30k, nên thử trong list foodtour Hải Phòng trong ngày
7. Giá bể Chợ Cát Bi
- Tổng: 40k (20k/bát)
- Một bát ăn cũng phải tới hơn 20 con tha hồ nhằn, giá bể thân dẹt dẹt bên trong mềm thôi, còn chân giá bể siêu giòn. Nước sốt lạ miệng, sánh và chua ngọt vừa phải. Món này must try khi đến Hải Phòng luôn, không thể tìm thấy ở nơi nào khác

8. Ốc Thủy Dương ngõ 263 Lạch Tray
- Tổng: 280k (150k ốc hương sốt trứng muối, 120k móng tay sốt bơ ngô, 10k bánh mỳ hay trà đá nữa)

-Khoảng 3.30PM tới mà full 60% chỗ rồi, chứng tỏ đây là một trong những quán được recommend nhiều nhất foodtour Hải Phòng trong ngày. Có hai món không thể bỏ qua đó là ốc hương sốt trứng muối và ốc móng tay sốt bơ ngô. Cả hai món đều được chấm 1000/10 điểm vì phần sốt, chấm bánh mì cực kì đưa đẩy, phần ốc thì tươi, con nào con nấy đều sạch sẽ.
9. Trà sữa Flamingo 239 Lạch Tray
- Giá: 54k (2 cốc, dùng VNPAY -20%)

Món cuối cùng trước khi chờ giờ lên tàu về Hà Nội, kết thúc foodtour Hải Phòng trong ngày. Trà sữa thơm ngon, trân châu dai giòn, cũng rất thú vị để tráng miệng và chốt hạ cái bụng no căng sau một ngày ăn thoả thê.
Lưu lại để cùng hội bạn trải nghiệm thú vị như nhóm bạn của Linh nhé!
