Gã sở khanh hẹn hò 20 cô gái cùng một lúc
Đội lốt một doanh nhân thành đạt, gã sở khanh họ Trương đã hẹn hò với 20 cô gái cùng một lúc, thậm chí trong số các nạn nhân của gã còn có 3 người sống cùng một tòa nhà.
Câu chuyện gã đàn ông hẹn hò 20 cô gái cùng một lúc nhằm mục đích lừa cả tình lẫn tiền xảy ra tại thành phố Trịnh Châu (thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).
Mới đây, cảnh sát thành phố Trịnh Châu đã bắt giữ một đối tượng họ Trương về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Người tố cáo Trương là một người phụ nữ họ Mã, 35 tuổi, sống tại Trịnh Châu. Chị cho biết, sau khi ly hôn, chị quen Trương qua sự giới thiệu của một người bạn. Khi đó, hắn ta nói vừa chia tay vợ và muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc. Nhận thấy hai người đồng cảnh ngộ, chị Mã nhận lời hẹn hò với Trương. Trương khoe với bạn gái là có ông nội làm thị trưởng, cha làm chủ tịch ngân hàng, còn bản thân hắn là cán bộ của một công ty nhà nước.
Gã đàn ông hẹn hò 20 cô gái cùng một lúc đã bị cảnh sát bắt giữ hồi đầu tháng 4/2021
Để lấy được lòng tin của chị Mã, tên Trương thậm chí còn sang tên chiếc ôtô Audi A6 và Q7 cho chị. Mãi sau này, chị mới phát hiện đó là giấy tờ giả mạo. Thời điểm quen Trương, chị sở hữu một chiếc xe trị giá 200.000 tệ (760 triệu đồng), nhưng bạn trai lại khuyên chị bán đi, lấy lí do là "sống chung với nhau không cần nhiều xe làm gì". Tin tưởng người yêu, chị đã bán chiếc xe và cho hắn vay số tiền nhận được để hắn "làm ăn". Chưa hết, chị còn giao cho hắn toàn bộ thẻ tín dụng. Chị cho biết, hồi mới yêu, khi cần tiền đều nhắn bạn trai gửi cho mình, và Trương thường gửi số tiền nhiều gấp đôi. "Chẳng hạn, nếu tôi cần 1.000 tệ, chắc chắn anh ta sẽ chuyển 2.000 tệ". Mỗi lần cả hai đi ăn hàng, Trương đều hào phóng chi trả.
Nhắc đến người tình cũ, Mã ngậm ngùi: "Ban đầu thì liên tục thúc giục làm đám cưới, còn tỏ ra rất quan tâm và chu đáo, cho đến khi tôi nhận ra mình chỉ là một trong những nạn nhân sập bẫy lừa đảo của anh ta."
Quen nhau một thời gian, Trương đưa Mã về nhà bố mẹ đẻ cách Trịnh Châu vài trăm cây số. Chị vô cùng bất ngờ vì gia cảnh bạn trai không giống những gì anh ta miêu tả: điều kiện kinh tế bình thường, người cha chỉ lái một chiếc xe cũ nát. Nhưng Trương lại "chém gió" rằng cha anh ta có xe Rolls-Royce, vì lý do công việc nên không dám khoe của, phải cho thuê chiếc xe hạng sang. Lúc đó, Mã đành tặc lưỡi cho qua, một phần vì có niềm tin tuyệt đối vào người yêu, phần vì chị cho rằng yếu tố gia đình không ảnh hưởng họ mấy, chỉ cần hai người hạnh phúc bên nhau là được.
Sau này Mã mới thảng thốt nhận ra, gã bạn trai mình tin tưởng bấy lâu là một tên lừa đảo không hơn không kém. Hắn đã sử dụng chiêu thức này với hơn 20 người phụ nữ, điều đáng kinh ngạc là có 2 người cùng sống chung tòa nhà với cô. Nguyên nhân Mã phát hiện ra hành vi lừa đảo của người yêu xuất phát từ một lần Trương say rượu, anh ta gọi tên 3-4 cô gái khác.
Lúc đó, người phụ nữ họ Mã cảm thấy "trời đất sụp đổ", vì quá suy sụp, chị còn tự tử hụt một lần và sụt mất 15 kg. Sau khi thuê thám tử điều tra, Mã mới biết bản thân không phải là nạn nhân duy nhất. "Có đến 7,8 người bị lừa giống tôi. Tôi không dám điều tra thêm vì quá mệt mỏi", chị nói.
Sau khi bị cảnh sát Trịnh Châu bắt giữ vì hành vi lừa đảo, gã họ Trương mới khai nhận chỉ tốt nghiệp cấp 2, đã từng hẹn hò 20 phụ nữ và lừa trót lọt 9 triệu tệ (34 tỷ đồng) của những người này. Số tiền Trương lừa được từ những người này được hắn dùng để mua rất nhiều loại xe cao cấp như Maserati, Lamborghini, Porsche, Toyota Tundra, Buick Commercial..., còn lại thì đem đi tiêu xài hết.
Hiện, cảnh sát đang mở rộng điều tra sau khi tên Trương thú nhận rằng con số nạn nhân có thể lên đến hơn 20 người.
