Gái thủ đô không thích yêu trai tỉnh lẻ
Ngày nay nhiều cô gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội không thích yêu trai tỉnh lẻ. Câu chuyện sau đây của tôi là 1 minh chứng sống.
Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Uông Bí- Quảng Ninh. Lên đại học, tôi ra thủ đô thuê 1 gian nhà trọ ở cùng đám bạn. Phòng tôi có tất cả 6 đứa con trai, nhà đứa nào cũng xuất phát là trai tỉnh lẻ, nhà khó khăn nên cùng nhau chắt chiu tiền phòng, tiền ăn 1 cách tiết kiệm.
Một thời gian sau, tôi có người yêu, cô ấy là con gái gốc Hà Nội. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả, "nhà mặt phố, bố làm to". Mọi người thường bảo tôi là chàng trai may mắn, nhưng thực ra tôi lại tự thấy mặc cảm và tự ti vô cùng.

Ảnh minh hoạ
Hôm đó, tôi dẫn cô ấy đến phòng trọ tôi ở vì cả 2 đều muốn có không gian riêng cùng nhau. Tôi vẫn nhớ y nguyên ánh mắt của người yêu cũ khi bước chân vào gian phòng trọ chật hẹp.
_ Sao anh có thể ở 1 chỗ như này được.
Tôi đã bị chạnh lòng sau câu nói của cô ấy. Vì quả thực chắc từ bé đến giờ người yêu cũ tôi chưa từng phải ở 1 nhà trọ chật chội, thua kém về mặt cơ sở vật chất như vậy. Sau thời gian hẹn hò ngắn ngủi, chúng tôi cũng đường ai nấy đi. Ngày chia tay, cô ấy chỉ nói lý do dừng lại bởi cảm thấy cả 2 không hợp. Thực ra, bản thân tôi hoàn toàn hiểu quyết định của cô ấy. Những lần đi chơi tôi không thể dẫn bạn gái đến những chỗ đắt tiền, sang chảnh. Nhiều lần cô ấy nói với tôi cũng muốn được dẫn đi đến những nhà hàng sang trọng và check-in như đám bạn. Và thế là, lần nào nói đến những câu chuyện ấy chúng tôi cũng cãi nhau.

Ảnh minh hoạ
Tôi hiểu rằng con gái thì luôn có sự so sánh, đặc biệt là so với những người bạn xung quanh mình. Nhưng con trai như tôi lại có những sự tự ái riêng khi bị đem ra so sánh. Vậy nên chúng tôi liên tục cãi vã. Nguyên nhân thì tưởng chừng là không hoà hợp được tính cách nhưng thật ra là do không ngang bằng về đẳng cấp.
Một thời gian sau, vô tình 1 người bạn cũ đã kể lại cho tôi rằng, bản chất của cuộc chia tay là do cô ấy nhìn thấy bạn bè xung quanh ở tỉnh lẻ yêu trai thủ đô nhưng riêng cô ấy lại đi quen trai tỉnh lẻ. Mọi người ai cũng chê cô ấy dại dột, đi đâm đầu yêu 1 thằng nhà tỉnh lẻ lại nghèo như tôi.
Sau câu chuyện đó, tôi tự đúc kết ra rằng đa phần những cô nàng thủ đô sẽ không thích quen trai tỉnh lẻ.
