Gain (Brown Eyed Girls) thừa nhận dùng chất cấm, nguyên nhân xuất phát từ trầm cảm

Công ty của Gain cho biết nữ thần tượng đã phải chịu đựng những cơn đau nhức dữ dội, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng trong một thời gian dài và cuối cùng dẫn đến quyết định liều lĩnh.

Vào ngày 30/6 vừa qua, thông tin nữ idol đình đám Gain (Brown Eyed Girls) bị cảnh sát điều tra vì hành vi dùng chất cấm propofol trái phép đã gây xôn xao dư luận.

Gain (Brown Eyed Girls) bị cảnh sát điều tra vì hành vi dùng chất cấm propofol trái phép

Gain (Brown Eyed Girls) bị cảnh sát điều tra vì hành vi dùng chất cấm propofol trái phép

Cảnh sát ban đầu đã tiến hành điều tra và khám xét nhà của Gain nhưng cô phủ nhận các cáo buộc và cho biết mình sử dụng thuốc là vì được bác sĩ khuyên dùng để điều trị chứng trầm cảm và mất ngủ. Tuy nhiên, theo điều tra của cảnh sát, Gain đã tiêm propofol từ tháng 7 đến tháng 8/2019, và cô dùng thuốc không liên quan đến bất kỳ thủ tục nào thuộc phạm trù y tế.

Theo tờ The Fact, Tòa án quận Suwon đã đưa ra án phạt 1 triệu won (tương đương 21 triệu đồng) nữ thần tượng với tội danh vi phạm Đạo luật kiểm soát chất gây nghiện.

Tòa án quận Suwon đã đưa ra án phạt 1 triệu won (tương đương 21 triệu đồng) nữ thần tượng

Tòa án quận Suwon đã đưa ra án phạt 1 triệu won (tương đương 21 triệu đồng) nữ thần tượng

Đến sáng 1/7, Mystic Story - công ty quản lý của Gain, đã lên tiếng xác nhận vụ việc đồng thời đưa ra thông báo chính thức và gửi lời xin lỗi tới công chúng. Đại diện công ty cho biết do tích tụ nhiều tổn thương lớn nhỏ trong quá trình hoạt động, Gain đã bị đau nhức, trầm cảm và rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng trong một thời gian dài nên cô đã đưa ra một quyết định liều lĩnh.

Nguyên văn thông báo của Mystic Story:

''Đây là Mystic Story. Chúng tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình về các báo cáo liên quan đến propofol của Gain.

Năm ngoái, Gain đã bị phạt 1,00 triệu won (khoảng 21 triệu VNĐ) sau khi bị truy tố vì sử dụng propofol. Mặc dù cá nhân Gain và công ty quản lý đều nhận thức được đây là hành vi không đúng đắn về mặt xã hội, nhưng chúng tôi cúi đầu xin lỗi vì đã không đưa ra lời xin lỗi về sai lầm này sớm hơn và gây ra nhiều lo ngại với tin tức đột ngột.

Trên tất cả, chúng tôi rất đau lòng và xót xa khi khi không thể báo đáp các fan đã chờ đợi và yêu thương trong suốt thời gian dài ngẫm nghĩ của bản thân. Chúng tôi cảm thấy có lỗi nhất vì điều đó. Trong quá trình hoạt động, Gain đã tích tụ nhiều vết thương lớn nhỏ. Cô ấy đã phải chịu đựng những cơn đau nhức dữ dội, trầm cảm và rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng trong một thời gian dài. Và trong suốt quá trình đó, cô ấy đã đưa ra một quyết định liều lĩnh.

Nỗi đau cá nhân mà nghệ sĩ phải gánh chịu đã tăng lên bởi những hoàn cảnh không thể nói ra trong vài năm qua. Cả nghệ sĩ và công ty, những người đáng lẽ cùng chung số phận đồng hành đã không thể tìm ra một cách hữu hiệu để thoát khỏi tình trạng tồi tệ này. Là một công ty quản lý, chúng tôi cảm thấy phải chịu trách nhiệm sâu sắc về thiếu sót của mình.

Kể từ bây giờ, Gain và công ty sẽ cố gắng hết sức với tinh thần cẩn trọng, nghiêm túc hơn để có thể đứng trước người hâm mộ và công chúng với một hình ảnh trưởng thành hơn. Một lần nữa, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây lo lắng."

Bài liên quan