Game thủ 8 tuổi lấy 500 triệu tiền tài khoản ngân hàng của mẹ để nạp game
Một câu chuyện về bé gái 8 tuổi lấy 500 triệu của mẹ nạp game khiến cho nhiều người phải suy ngẫm.
Con gái bà La năm nay 8 tuổi, vào tháng 5 năm nay, cô bé nghe về một tựa game di động tên là “Huyễn Vũ Lãng Mạn” từ một người bạn của mình, khi trở về nhà, cô bé đã bí mật tải trò chơi này trên điện thoại di động của mẹ và cũng liên kết luôn với tài khoản ngân hàng. Bà La nói rằng, con gái bà thường lấy điện thoại di động để chơi game sau khi về nhà, có khi cả tiếng đồng hồ.
Mẹ bé gái 8 tuổi lấy 500 triệu để nạp game và cho bạn nạp game
Gần đây, gia đình có việc cần dùng tiền, bà lấy thẻ ngân hàng có 139.345 NDT (khoảng 500 triệu VNĐ) để rút tiền thì thấy máy ATM hiện số dư 1,84 NDT, bà tra hỏi con gái thì mới biết tiền đã bay vào tựa game mà con gái mình thường chơi mỗi ngày.
Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, bà La đã đến ngân hàng để thống kê chi tiết giao dịch của tài khoản thanh toán từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5. Sau khi cô rút 30.000 nhân dân tệ tiền mặt trong thẻ vào ngày 11 tháng 5, 139.345 nhân dân tệ còn lại mỗi ngày bị mất như thể bị “mất van nước”. Từ 30 nhân dân tệ và 100 nhân dân tệ của những lần đầu tiên, đến 500 nhân dân tệ và 1.000 nhân dân tệ sau này, tần suất chi tiêu cũng tăng từ 9 lần một ngày cho tới 50 lần một ngày.
Sao kê chi tiết những khoản chi cho game của bé gái 8 tuổi này
Sự thật đau buồn là, con gái của bà La đã nói ra sự thật rằng mình sử dụng thẻ để chơi game. “Đánh nó lúc này cũng có để giải quyết được gì đâu”, bà La buồn rầu nói. Bà cũng nói rằng mình có 4 thẻ ngân hàng, tất cả đều để trong ngăn kéo của phòng ngủ. Đứa con gái của bà mới học lớp 2 và sau sự việc này bà thừa nhận lỗi ở phía mình nhiều hơn.
Điều đáng nói hơn là, con gái của bà La cũng nhờ một người bạn liên kết thẻ ngân hàng vào tài khoản của mình để rồi cuối cùng chính người bạn này cũng đánh cắp luôn thông tin thẻ và sử dụng vào việc nạp game.
