Gần 100 phi công biểu diễn 'Bay trên Phụng Hoàng Sơn' ở miền Tây

Các phi công biểu diễn từ ngọn núi Phụng Hoàng Sơn với độ cao hơn 320m, ghi lại khung cảnh cánh đồng lúa vàng giữa núi non tuyệt đẹp.

Mới đây, UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang phối hợp Hội Dù lượn TP Hà Nội tổ chức sự kiện "Bay trên Phụng Hoàng Sơn", với sự tham gia của gần 100 phi công từ các câu lạc bộ dù lượn cả nước. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại huyện Tri Tôn và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Các phi công bay biểu diễn từ ngọn núi Phụng Hoàng Sơn với độ cao hơn 320m và đích là khu vực sân đua bò huyện Tri Tôn. 

Một phi công đến từ TP.HCM cho biết anh đã bay nhiều nơi nhưng khi bay ở ngọn núi Phụng Hoàng Sơn nhìn xuống cánh đồng với những cây thốt nốt cảm giác rất khác biệt.

Một phi công đến từ TP.HCM cho biết anh đã bay nhiều nơi nhưng khi bay ở ngọn núi Phụng Hoàng Sơn nhìn xuống cánh đồng với những cây thốt nốt cảm giác rất khác biệt.

Trong đội phi công tham gia biểu diễn có nhiều người là nữ giới.

Trong đội phi công tham gia biểu diễn có nhiều người là nữ giới.

Một phi công chuẩn bị cất cánh tại sân vận động huyện Tri Tôn.

Một phi công chuẩn bị cất cánh tại sân vận động huyện Tri Tôn.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân tới theo dõi, cổ vũ.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân tới theo dõi, cổ vũ.

Một phi công bay từ đỉnh Phụng Hoàng Sơn xuống sân đua bò

Một phi công bay từ đỉnh Phụng Hoàng Sơn xuống sân đua bò

Cảnh từ đỉnh Phụng Hoàng Sơn ghi lại các phi công bay qua các cánh đồng lúa chín.

Cảnh từ đỉnh Phụng Hoàng Sơn ghi lại các phi công bay qua các cánh đồng lúa chín.

Một phi công chuẩn bị hạ cánh.

Một phi công chuẩn bị hạ cánh.

Phi công hạ cánh xuống sân đua bò.

Phi công hạ cánh xuống sân đua bò.

Sự kiện thu hút đông đảo phi công ở đủ lứa tuổi từ các câu lạc bộ trên cả nước. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Nam 69 tuổi, đến từ câu lạc bộ dù lượn TP Hà Nội, là phi công dù lượn lớn tuổi nhất. Trong ảnh là ông Cao Quang Liêm - bí thư huyện ủy Tri Tôn, trao tặng bức tranh cho ông Nguyễn Hữu Nam - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Sự kiện thu hút đông đảo phi công ở đủ lứa tuổi từ các câu lạc bộ trên cả nước. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Nam 69 tuổi, đến từ câu lạc bộ dù lượn TP Hà Nội, là phi công dù lượn lớn tuổi nhất. Trong ảnh là ông Cao Quang Liêm - bí thư huyện ủy Tri Tôn, trao tặng bức tranh cho ông Nguyễn Hữu Nam - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Lãnh đạo huyện Tri Tôn trao tặng quà cho các phi công dù lượn tham gia

Lãnh đạo huyện Tri Tôn trao tặng quà cho các phi công dù lượn tham gia "Bay trên Phụng Hoàng Sơn". Ảnh: Tuổi Trẻ.

Cùng với sự kiện

Cùng với sự kiện "Bay trên Phụng Hoàng Sơn", huyện Tri Tôn cũng tổ chức biểu diễn đua bò Bảy Núi, thu hút hàng nghìn khán giả trong và ngoài tỉnh đến xem và cổ vũ. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Theo số liệu từ Trung tâm VHTTDL huyện Tri Tôn, 11 tháng của năm 2020, địa phương này đã đón và phục vụ khoảng 366.000 lượt khách. Trong đó, khách quan khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc đạt khoảng 219.000 lượt người; khách tham quan khu di tích lịch sử Tức Dụp hơn 42.000 lượt; khách tham quan Tà Pạ đạt hơn 54.000 lượt...

Ông Chau Vuth Thi, Phó giám đốc Trung tâm này cho biết, định hướng đến năm 2025, địa phương sẽ đón và phục vụ khoảng từ 800.000 lượt đến 1 triệu lượt khách du lịch đến Tri Tôn.

Bài liên quan