Gần tết về quê nội, vợ thuê người giúp việc đi cùng: Em không hầu hết gia đình anh được

Câu chuyện của người chồng đưa vợ về quê ăn tết vợ còn dẫn theo giúp việc đi kèm đã khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Vừa qua, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ câu chuyện của một người chồng dẫn vợ về quê ăn tết. Điều đáng nói ở đây là ở hành động khó hiểu của người vợ, câu chuyện như sau:

"Cưới nhau xong vợ chồng mua nhà ở riêng cách nhà bố mẹ tầm hơn chục cây số nên vợ tôi hầu như không phải sống cảnh làm dâu. Tôi biết phụ nữ chỉ mong có như vậy nên cũng tạo điều kiện cho em có được sống thoải mái. Bố mẹ tôi còn trẻ khỏe dù chỉ có mình tôi là con trai thật nhưng chưa bao giờ họ yêu cầu con trai con dâu phải sống cùng chăm sóc. Mẹ tôi còn bảo:

an-tet-1403

“Hai đứa cứ sống riêng ra cho tự do tự tại. Sau này khi bố mẹ già yếu, không tự lo được cho bản thân thì mới cần giúp đỡ của con cháu”.

Bố mẹ tôi tâm lý là thế mà vợ tôi có biết được ăn ở đâu. Lúc nào cô ấy cũng giữ khoảng cách với nhà chồng. Thậm chí nhiều lúc trước mặt chồng, vợ tôi bảo thẳng:

“Chẳng biết người khác thế nào chứ riêng với em, mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng không bao giờ em tin trên đời có chuyện mẹ chồng thương dâu. Mọi thứ gọi là tâm lý ban đầu ấy chẳng qua là diễn, trong lòng không ai biết đó là đâu”.

216914f1d1b238ec61a3

Tôi ghét nhất vợ cái tính ích kỷ. Mặc dù không sống chung với bố mẹ chồng thế mà thi thoảng về thăm ông bà, cô ấy cũng không bao giờ biết vào bếp nấu được bữa cơm hay đơn giản là xắn tay dọn cho các cụ cái nhà. Hôm nào có giỗ, vợ chồng tôi là trưởng phải về lo cỗ bàn thì em than thở đứng ngồi rằng số khổ mới phải làm dâu trưởng. Trong khi đó có mấy khi em phải làm cỗ 1 mình đâu. Bố mẹ tôi biết tính con dâu nên toàn nói khéo nhờ họ mạc làm cùng.

Bực nhất là chuyện Tết nhất lần này, vợ tôi không muốn vào bếp nấu cỗ mấy ngày về nội nên trả lương gấp 3 lần ngày thường cho bác giúp việc để giữ bác không về quê. Cô ấy nói rằng không có sức hầu hạ gia đình tôi nên tuyên bố sẽ chỉ về nội khi tôi đồng ý đưa bác giúp việc về cùng lo bếp núc không thì thôi. Tôi giải thích cỡ nào vợ cũng không chịu cho vào tai. Nghĩ mà bực không chịu được mọi người ạ."