GDucky ôm người thân khóc nức nở ngay trong đêm chung kết Rap Việt

GDucky khóc nức nở ngay trên sân khấu của chương trình. Á quân Rap Việt 2020 chia sẻ: 'Tôi không hề sốc, tôi đang rất hạnh phúc, tại giây phút này'.

Hành trình gần 4 tháng phát sóng, đêm Gala trao giải Rap Việt cũng đã khép lại, ngôi vị quán quân thuộc về Dế Choắt từ đội HLV Wowy. Trước đó, người hâm mộ luôn nghĩ rằng kết quả này thuộc về GDucky. Khi MC Trấn Thành công bố chiếc cúp vàng Rap Việt mùa đầu tiên thuộc về Dế Choắt, GDucky đã khóc nức nở. Được biết, GDucky sau khi ôm lấy HLV Karik, thì thầm chia sẻ với đàn anh thì tiếp tục bật khóc trong vòng tay người thân.

Karik bật khóc tự trách bản thân, GDucky khẳng định không sốc khi vuột mất giải Quán quân. Ảnh: Internet

Karik bật khóc tự trách bản thân, GDucky khẳng định không sốc khi vuột mất giải Quán quân. Ảnh: Internet

Trấn Thành, Karik đồng loạt bật khóc, JustaTee sởn da gà với tiết mục GDucky. Ảnh: Internet

Trấn Thành, Karik đồng loạt bật khóc, JustaTee sởn da gà với tiết mục GDucky. Ảnh: Internet

GDucky ôm người thân bật khóc. Ảnh: Internet

GDucky ôm người thân bật khóc. Ảnh: Internet

Trong giây phút đó, cả Karik lẫn GDucky vô cùng xúc động. Thậm chí, một số khán giả dù chỉ xem qua sóng truyền hình vẫn thấy được sự xúc động trên gương mặt của nam huấn luyện viên và học trò của mình. Karik trả lời thẳng thắn: 'Đúng là tôi khó biểu hiện cảm xúc. Điều tôi xúc động là tôi thấy mình sai lầm. Xem tiết mục của từng đội, tôi đều có tính toán riêng. Tôi luôn nghĩ Tlinh hoặc Dế Choắt sẽ thành Quán quân, và Dế Choắt là người giữ phong độ tốt nhất'. 

Đôi mắt anh đỏ lên và có thể thấy được nam rapper đang tự trách bản thân. Ảnh: Internet

Đôi mắt anh đỏ lên và có thể thấy được nam rapper đang tự trách bản thân. Ảnh: Internet

The Right Journey vẫn vấp phải những ý kiến khen chê. Ảnh: Internet

The Right Journey vẫn vấp phải những ý kiến khen chê. Ảnh: Internet

Karik rơi nước mắt vì học trò tuột mất chiến thắng. Ảnh: Internet

Karik rơi nước mắt vì học trò tuột mất chiến thắng. Ảnh: Internet

Karik thừa nhận mình đã khóc, vì cảm thấy 'quá sai' khi chọn chủ đề cho GDucky ở vòng Chung kết. GDucky cũng từng chia sẻ anh và Karik đã chọn được một beat khá 'chiến' trong đêm chung kết, nhưng rồi phút cuối lại quyết định thay đổi toàn bộ nội dung tiết mục, chuyển sang sân khấu The Right Journey với dàn đồng ca là các em bé, vì cảm thấy đây mới là tiết mục vừa sức với mình.

Vì lẽ đó, khi anh khóc trên sân khấu - đó không phải vì không thể thành Quán quân, mà là vì đã được xướng tên cho danh hiệu Á quân. Đối với GDucky, đó là điểm đẹp nhất trên 'the right journey' của mình. 'Tôi không hề sốc, tôi đang rất hạnh phúc, tại giây phút này' - GDucky nói.

Học trò Karik phải kìm nén cảm xúc khi nhận giải. Ảnh: Internet

Học trò Karik phải kìm nén cảm xúc khi nhận giải. Ảnh: Internet

GDucky trao Karik cái ôm an ủi. Ảnh: Internet

GDucky trao Karik cái ôm an ủi. Ảnh: Internet