Ghé ngang cây ngô đồng 'Mắt biếc', travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa sáng tạo 'mắt hí', 'mắt lé'
Chắc là travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa đi tìm 'Mắt biếc' nhưng không tìm thấy, đành tự mình làm 'mắt hí', 'mắt lé' đấy thôi.
Trần Đặng Đăng Khoa - travel blogger nổi tiếng với hành trình 1111 ngày vòng quanh thế giới vừa gây sốt trên chương trình Ai là triệu phú khi trả lời đúng hết 14 câu hỏi và là người thứ 2 chạm đến dấu mốc câu hỏi thứ 15. Mới đây, anh đã thực hiện chuyến phượt đầu tiên của mình sau khi trở về nước và địa điểm đầu tiên là tại Huế.
Trên trang cá nhân của mình, nam travel blogger chia sẻ hình ảnh cho biết đã ghé ngang cây ngô đồng xuất hiện trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng - Mắt biếc. Tại đây, anh cập nhật tình hình mới về cây ngô đồng, rằng cây vẫn đang sinh trưởng tốt chứ không gãy đổ do mưa bão như lời đồn.
Có vẻ vì gặp 'cây nổi tiếng', nên anh chàng khá hào hứng và không có 'mắt biếc' thì tự sáng tạo ra vô vàn kiểu mắt khác nhau, từ mắt hí đến mắt lé đủ cả. Bất kỳ ai xem hình ảnh hướng dẫn các thể loại chụp hình của mắt cũng phải phì cười vì độ 'mặn mòi' của nam phượt thủ.
'Mắt Hí'
'Mắt gợi tình'
'Mắt giận dữ'
'Mắt bẽn lẽn'

'Mắt Xếch'
'Mắt kiếng'
'Mắt công túa'
Sau hàng loạt kiểu mắt khác nhau, cuối cùng nam travel blogger cũng đã có một bức hình checkin đúng nghĩa cùng cây ngô đồng

