Ghé thăm chùa Ếch, nơi quy tụ nhiều tượng ếch nhất Nhật Bản
Nhật Bản nổi tiếng là một đất nước với nhiều điều kỳ lạ, độc đáo. Bài viết này sẽ đưa bạn ghé thăm chùa Ếch, nơi có tới hàng nghìn tượng ếch khác nhau.
Lịch sử của Chùa Ếch?
Chùa Ếch thực chất có tên gọi là Nyoirin-ji, được khởi công xây dựng năm 729 dưới thời Nara. Hoả hoạn chiến tranh vào năm 1586 khiến ngôi chùa bị lãng quên và hư hỏng nặng. Phải tới thời Edo, chùa Ếch mới được phục diện lại chính điện bởi lãnh chúa Arima Tadayori. Sau đó nơi này tiếp tục được trùng tu và trở thành chốn cầu nguyện.
Chùa Ếch vào mùa lá đỏ.
Sở dĩ ngôi chùa được nhiều người biết đến với cái tên chùa Ếch là bởi vị sư Fumihito Hiraguchi. Năm 1992, sau chuyến ghé thăm Trung Quốc, ông đã mang về một số tượng hình ếch để trang trí cho ngôi chùa.
Thực tế, ông không đặc biệt yêu thích loài động vật này mà chỉ muốn thu thập một số tạo tác thú vị nhằm xua đi vẻ đìu hiu và thu hút thêm nhiều người trẻ đến tham quan ngôi chùa.
Không dừng ở đó, du khách đến thăm cũng bắt đầu đóng góp thêm tượng cho ngôi chùa.
Kết quả là số lượng tượng ếch cứ lớn dần lên. Hiện nay chùa Ếch đã thành “mái ấm” cho hơn 5.000 bức tượng ếch với nhiều kích cỡ, hình dạng và màu sắc khác nhau.
Phong cảnh nhàm chán trước kia nhường chỗ cho những sắc màu mới.
Kéo theo đó là lượng lớn du khách đến thăm mỗi năm. Ảnh: @kehogi
Giúp chùa Ếch trở thành một trong những địa điểm văn hóa - du lịch nổi bật của tỉnh Fukuoka.
Chùa Ếch ở đâu?
Để đến được chùa Ếch, du khách chỉ cần 15 phút đi bộ từ ga Mitsusawa thuộc tuyến Nishitetsu Tenjin Omuta. Khi đặt chân vào bên trong, bạn sẽ thấy rất nhiều những tượng ếch lớn nhỏ ở khắp nơi trong khuôn viên 6.600 mét vuông.
Tại đây ngôi chùa sẽ đón chào bạn bằng một bức tượng ếch to và khá thân thiện. Ảnh: @ange1129
Mặc dù đối với nhiều người, ếch không phải là loài động vật dễ thương.
Nhưng sự đa dạng về sắc thái của những bức tượng ếch, kết hợp với không gian tươi mát dễ chịu đã tạo nên một bầu không khí rất thoải mái. Ảnh: @hiroshi_maemura
Có gì đặc biệt ở chùa Ếch
Ngoài sự có mặt của hàng nghìn tượng ếch, biểu tượng của ngôi chùa là bức tượng Nyoirin Kannon tạc bằng gỗ được tỉnh Fukuoka xem là bảo vật văn hoá. Điều đặc biệt là, du khách sẽ chỉ nhìn thấy bức tượng này vào năm Tỵ. Đồng nghĩa với việc đây là một sự kiện “12 năm 1 lần”.
Ngoài ra, tại đây còn có “Ngày hội chuông gió” được tổ chức vào này 17/7 hàng năm. Trong ngày này chùa Ếch được phủ trong hàng ngàn chiếc chuông gió.
Du khách có thể mua chúng rồi viết điều ước của mình lên mảnh giấy treo bên dưới.
Cảnh tượng chuông gió ngập tràn màu sắc, đung đưa trong gió và phát ra những âm thanh leng keng chính là hình ảnh được du khách mong chờ nhất mỗi năm ở ngôi chùa này. Ảnh: @bene_fukuoka
Không những vậy, tên gọi của ngôi chùa cũng là điểm đặc biệt, thu hút du khách. “Nyoi” trong tên chính thức Nyoirin-ji có nghĩa là mọi chuyện sẽ diễn ra như ý nguyện. Còn “Kaeru” trong tiếng Nhật là ếch, đồng thời đồng âm với động từ Kaeru (帰る) nghĩa là “trở về”.
Vì thế ếch là loài động vật đại diện cho sự bảo tồn, lưu giữ cho đồ vật hay con người quay trở về nguồn cội.
Từ "Kaeru" cũng mang ý nghĩa là "trở về bình an" nên chùa Ếch còn được xem là một trong những địa danh linh thiêng ở Nhật Bản. Ý nghĩa đẹp từ cái tên kết hợp với khung cảnh đa sắc, tươi vui chính là điều giúp chùa Ếch thu hút lượng lớn du khách ở mọi lứa tuổi.



