Ghé thăm đường thông trăm tuổi Pleiku
Đường thông trăm tuổi Pleiku được mệnh danh là con đường đẹp nhất núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây đã ghi lại nhiều dấu ấn tuổi thơ, những ký ức đẹp nhất của con người nơi đây và cả du khách đến từ muôn phương.
Đường thông trăm tuổi Pleiku là con đường ngắn cắt qua đồi chè Gia Lai kéo dài bát ngát. Tuy chỉ là đoạn đường nhỏ nhưng nơi đây đã để lại nhiều kí ức và những ấn tượng đẹp nhất của đất rừng phố núi. Với du khách gần xa người ta ví con đường này như con đường tình yêu trong các bộ phim lãng mạn Hàn Quốc. Còn với con người Gia Lai thì đây là con đường của tuổi thơ, của thời gian, của kí ức và vẻ đẹp đặc trưng của quê hương.

Nét đẹp thời gian của con đường thông trăm tuổi Pleiku
Những cây thông cao lớn đã ở đây đến hơn trăm năm, nó đã phát triển và tươi tốt giữ mình qua năm tháng để bây giờ làm đẹp cho cả một vùng đất. Nhiều người khi nhắc đến con đường này vẫn bồi hồi nhớ lại: “Nhớ hồi nhỏ lúc còn đi học, đạp xe thong dong trên con đường đầy nắng của Gia Lai chỉ mong đến đoạn đường này, dừng lại một chút để nghỉ mát. Đặc biệt là những trưa hè, rủ nhau lên đây cũng chỉ để ngắm hàng thông rì rào trong gió, ngửi chút hương chè man mát. Thi thoảng vẫn đứng lại lựa mấy quả thông đẹp đẹp để về nhà trang trí gọi là có gì đó để kỉ niệm”.


Ngày trước thì không nhìn thấy vẻ đẹp của nó mà chỉ coi con đường này như một chốn để tụi trẻ con chạy nhảy. Nhưng càng lớn lại thấy nơi này mang một vẻ đẹp lạ thường. Nơi này vẫn mang cho mình sự lãng mạn riêng biệt, không cần phải hoa hòe rực rỡ. Chiều chiều khi chút nắng len lỏi những tán thông hay buổi sáng khi sương mãi vẫn còn vương vấn, nhìn từ xa, nơi đây không khác gì một con đường cổ tích.


Ảnh sưu tầm
Ảnh sưu tầm
Ảnh sưu tầm
Ảnh sưu tầm
Không ồn ào như những con phố đông đúc tại các thành phố lớn. Nơi đây có cho mình vẻ đẹp bình yên đậm chất phố núi. Có hay không chỉ là tiếng cười râm ran của bọn trẻ con đi học về. Tiếng cười đùa của người lao động đi vườn chè ghé qua. nếu như có cơ hội đến đây, bạn có thể đi qua con đường này dừng lại chụp ảnh và rồi ghé vào vườn chè Gia Lai để tham quan.
Ảnh sưu tầm
Ảnh sưu tầm

Đồi chè Gia Lai gần con đường thông trăm tuổi
Đường thông trăm tuổi Pleiku luôn xanh ngát bốn mùa, mùa nào cũng đẹp, bạn có thể ghé thăm lúc nào mà mình muốn.
