Ghé thăm không gian retro của tiệm bách hoa Cát Trị ở Hạ Môn, Trung Quốc

Ở Hạ Môn có rất nhiều cửa hàng mang phong cách retro vẫn lưu truyền văn hóa truyền thống khiến du khách thích thú muốn thăm quan. Tiệm bách hoa Cát Trị là một địa điểm bạn không thể bỏ lỡ nếu một lần được ghé thăm Hạ Môn

Đối với người Hạ Môn mà nói, "Tiệm bách hóa Cát Trị" của 8 thành phố lân cận thì đã trở nên vô cùng quen thuộc. Tiệm này nằm trong một tòa nhà cũ 5 tầng trên đường Khai Nguyên, con đường đầu tiên ở Hạ Môn. Đây không phải là một cửa hàng bách hóa bình thường, mà là một tiệm tích hợp sưu tập sách, tạp hóa, phòng trà, tiệm bánh và quán cafe. Những ngày xưa cũ và hương vị cổ xưa của Hạ Môn được bán ở đây, trên sàn nhà phủ kín gạch bông, những dòng chữ trên cửa sổ bằng kính cũng rất chân thành, khắp nơi đều là cảm giác hoài niệm.

Khung cửa kính tại Tiệm bách hóa Cát Trị

Khung cửa kính tại Tiệm bách hóa Cát Trị

Bậc thềm bước vào nhà của Tiệm bách hóa

Bậc thềm bước vào nhà của Tiệm bách hóa

"Chào mừng đến với tiệm bách hóa Cát Trị" được viết trên sàn nhà của lối đi vào tiệm, ngay khi bước vào tiệm, sàn nhà đây gạch bông đập vào mắt, ngay cả quầy bar cũng lát gạch bông, trông rất đẹp. Từ tầng 1 đến tầng 3 của tiệm bách hóa bán các sản phẩm của những cửa hiệu lâu đời, tầng 4 là quán cafe và tầng 5 là phòng trà.

Góc cầu thang dẫn lên tầng 2

Góc cầu thang dẫn lên tầng 2

Tầng 1 là "Tiệm bánh A Cát Tử" rất nổi tiếng, đây là cửa hàng hàng đầu của A Cát Tử, không chỉ bán bánh mà còn có thể mua được rất nhiều quà tặng handmade. Tiệm được trang trí theo phong cách retro, dọc theo những bậc cầu thang gỗ đi lên, bạn sẽ thấy mỗi tầng được lát gạch bông khác nhau, thậm chí còn có nhà bảo tàng gạch bông.

Tầng 2 có một "Vườn hoa bí mật" , bên trong bày những vật cũ mà chủ tiệm thu thập được ở khắp nơi, lúc đầu chủ tiệm chỉ thích sưu tập, về sau những vật cũ ngày càng nhiều nên chủ tiệm đặc biệt dành một góc nhỏ để trưng bày, bên trong còn trông rất nhiều cây xanh, là một khu vườn nhỏ rất đẹp.

Vườn hoa bí mật tại tầng 2 của Tiệm bách hóa

Vườn hoa bí mật tại tầng 2 của Tiệm bách hóa

Nơi đây ngập tràn trong màu xanh lá của cây cối

Nơi đây ngập tràn trong màu xanh lá của cây cối

Tầng 3 là "Tiệm sách thời gian", có rất nhiều ấn bản sách Đài Loan và Nhật Bản miễn phí về cuộc sống và thẩm mỹ có thể đọc.Có thể ở đây đọc sách, cảm nhận cuộc sống chậm rãi và những ngày xưa cũ gọn gàng ngăn nắp của Hạ Môn.

Tiệm sách thời gian tại tầng 3 dành cho những người đam mê đọc sách

Tiệm sách thời gian tại tầng 3 dành cho những người đam mê đọc sách

Tầng 4 là "Coffee Cát Trị", chúng tôi đã uống trà chiều ở đây, gọi cà phê latte và matcha latte rất ngon, còn được tặng bánh A Cát Tử miễn phí, phối hợp với cafe rất ngon. Mỗi bàn trong quán cafe này được phủ những viên gạch bông khác nhau, đặc biệt có cảm giác hoài niệm. Ngồi bên cửa sổ uống cà phê, nhìn xuống dòng người qua lại trên đường Khai Nguyên, rất dễ chịu.

Quán cafe tại tầng 4 của tiệm tạp hóa nổi tiếng Hạ Môn

Quán cafe tại tầng 4 của tiệm tạp hóa nổi tiếng Hạ Môn

Những món đồ uống ở đây được trang trí bắt mắt thu hút rất nhiều bạn trẻ check-in

Những món đồ uống ở đây được trang trí bắt mắt thu hút rất nhiều bạn trẻ check-in

Những món điểm tâm ngọt cũng là điểm nhấn của quán cafe nơi đây

Những món điểm tâm ngọt cũng là điểm nhấn của quán cafe nơi đây

Tầng 5 là "Phòng trà Ô Long" nơi bạn có thể uống trà, tầng trên cùng còn có một sân thượng ngoài trời, bên ngoài có rất nhiều hoa cỏ, còn thể nhìn thấy những tòa nhà cũ loang lổ ở xung quanh, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài có cảm giác vượt qua thời gian quay về thế kỷ trước. Trên sân thượng của tầng 5, chúng tôi tìm thấy chú mèo "chà bông" của chủ tiệm đang ngủ say, là một chú mèo vằn hoa rất dễ thương! Chủ tiệm A Phong cũng là một người cuồng mèo, đã nhận nuôi ba con mèo, những bạn trẻ yêu mèo đến Hạ Môn chơi nhất định phải ghé nơi này check-in nha