Ghé thăm thôn Phố Trồ - nơi bị lãng quên ở Hà Giang

Cùng tạm rời xa chốn đô thị tấp nập, theo chân TravelMag tìm về một thôn Phố Trồ bình yên giữa vùng cao nguyên đá bị quên lãng ở Hà Giang nhé !

Chắc hẳn Hà Giang đã không còn quá xa lạ đối với dân mê xê dịch với những địa điểm thắng cảnh nổi tiếng ai cũng đã biết tới. Vậy thì bạn đã biết Phố Trồ ở Hà Giang chưa? Phố Trồ là một thôn nhỏ nơi cách cửa khẩu Phó Bảng chừng 5 km thuộc thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn. Rất nhiều khách du lịch đã từng ghé thăm Phó Bảng vào mỗi mùa xuân hay mùa hoa tam giác mạch về thế nhưng lại bỏ quên mất thôn nhỏ Phố Trồ.

Chắc chắn ấn tượng đầu tiên của mỗi người khi tới đây đều sẽ là ngỡ ngàng trước vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng, bên cạnh đó sẽ còn ngạc nhiên về một hồ nước giữa cao nguyên đá cằn cỗi. Đúng vậy, Phố Trồ sở hữu một hồ nước xanh ngắt bên cạnh những ngôi nhà cổ đã in màu của thời gian mang đậm bản sắt của người H'Mông, tất cả những điều này biến nơi này như một bức tranh cổ, khiến ai đã tới đây đều sẽ không thể quên.

Thôn Phố Trổ nhỏ bé giữa đất trời

Thôn Phố Trổ nhỏ bé giữa đất trời

Hồ nước trong xanh bên cạnh những ngôi nhà cổ

Hồ nước trong xanh bên cạnh những ngôi nhà cổ

Tại thôn Phố Trồ cũng có cả trường học, khu vui chơi cho lũ trẻ trong bản, ngay đầu thôn là ngọn núi Pó Chua - nơi bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh một Phó Bảng từ trên cao. Điểm độc đáo khiến thôn Phố Trồ trở thành một địa điểm đặc biệt đó là nhờ vào sự bình yên của thôn. Tới đây bạn sẽ có cảm giác như vượt thời gian quay về thời cổ xưa bởi những nếp nhà san sát nhau được xây bằng đất sét, người ta vẫn hay gọi đó là những căn nhà trình tường - một trong số những đặc trưng của đồng bào vùng cao. Mỗi mùa xuân đến, thôn Phố Trồ như một bức tranh sơn thủy, hữu tình bởi những cây hoa đào hoa mận mọc xen kẽ trên mái nhà, bên hồ nước xanh biếc.

Những căn nhà trình tường của người H'mông

Những căn nhà trình tường của người H'mông

Mùa xuân ở Phố Trồ cũng đẹp lắm đấy

Mùa xuân ở Phố Trồ cũng đẹp lắm đấy

Những cây hoa nở điểm rực một góc trời vào mùa xuân

Những cây hoa nở điểm rực một góc trời vào mùa xuân

Và cũng không thể thiếu được những hàng rào đá bao quanh ngôi nhà cũng là đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn. Phố Trồ trong tương lai còn đang được thí điểm để biến nơi đây trở thành làng văn hóa du lịch. 

Khung cảnh bình yên đến lạ tại thôn Phố Trồ

Khung cảnh bình yên đến lạ tại thôn Phố Trồ

6

Không chỉ gây ấn tượng vào mỗi mùa hoa đào, mận mà ở Phố Trồ còn có mùa hoa cải vàng khiến cả thôn trở nên rực rỡ và đầy sức sống hơn bao giờ hết. Ở Phố Trồ vào mỗi buổi chiều bạn cũng sẽ bắt gặp những đứa trẻ trong thôn đang cùng nhau nô đùa hay những cụ già trong thôn thường ngồi trước cửa trò chuyện, một khung cảnh bình dị mà chắc chắn bạn không thể thấy được khi ở thành phố tấp nập. 

Nếu như có cơ hội tới Phó Bảng, đừng quên ghé thăm thôn Phố Trồ nhé !