Giả vờ tự tự bên bờ Hồ Đá, thanh niên núp bụi cây xem người dân lặn tìm mình
Nam thanh niên ra Hồ Đá - Dĩ An ( làng đại học TP.HCM ) để lại dép, xe, giấy tờ,.. rồi trốn ở góc để xem lực lượng và người dân tìm kiếm mình dưới hồ.
Mới đây, nam thanh niên Dương V. Ư. (26 tuổi, quê Bình Phước) để đồ, dép, xe máy, bóp giấy tờ…ở Hồ Đá rồi vô bụi gần đó ngủ, làm sáng sớm nay người dân đi câu cá phát hiện những vật dụng trên, nghĩ có người tự tử nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Người thân anh Ư. Đến hiện trường khóc lóc, một số bạn bè thì cho biết anh Ư. Cho biết, chiều qua anh bất ngờ rủ bạn bè đi n.h.ậ.u, và đi uống cà phê. Một số người nói đang bận công việc, thì anh Ư. nói: “Gặp lần cuối mày có đi không”.
Nhận thông tin, công an P. Đông Hoà, TP. Dĩ An có mặt ghi nhận vụ việc, liên hệ với người thân của anh Ư.
Sau đó anh Ư. chạy xe máy ra khỏi nhà, ngay trong đêm, người thân, bạn bè liên lạc nhưng anh không nghe máy. Tới sáng nay thì phát hiện đồ đạc để trên mép hồ, nhưng không thấy chiếc xe máy.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Bình Dương đã điều động người nhái tới hiện trường, triển khai công tác lặn tìm. Tới 15 giờ, lượng lực cứu hộ đã dừng công tác tìm kiếm và không tìm thấy thi thể của nam thanh niên này.
Tuy nhiên tới gần tối, lực lượng chức năng P.Đông Hòa phát hiện một thanh niên đang núp trong bụi rậm có nhiều nghi vấn nên tới kiếm tra, và bất ngờ hơn anh này chính là D.V.U.
U khai nhận mình ngồi ở một góc của hồ đá để quan sát vụ việc và xem lực lượng cứu hộ mò tìm mình dưới hồ, do sợ bị phạt nên không dám ra trình báo.
Độ nguy hiểm của Hồ Đá và lời nguyền tử thần “hồ nuốt người”
Hồ Đá thuộc địa bàn thị xã Dĩ An, Bình Dương, nằm trong Làng Đại học Thủ Đức, cách trung tâm TP.HCM gần 15 cây số. Trước kia, người dân thường đến Hồ Đá để lấy nước ngọt về sinh hoạt, nhưng đã có rất nhiều trường hợp “một đi không trở lại” do sẩy chân rơi xuống hồ rồi bỏ mạng giữa dòng nước thẳm sâu, lạnh lẽo. Từ đó có ít người dám bén mảng đến khu vực này.
Cho đến khi Làng Đại học Thủ Đức được hình thành, cư dân cũng như sinh viên đổ về đây ngày càng đông đúc hơn thì hồ Đá lại trở thành nơi vui chơi, giải trí nhộn nhịp bậc nhất nơi đây. Và tin đồn về “lời nguyền tử thần” tại hồ Đá lại rộ lên, bởi hầu như năm nào cũng có rất nhiều người chết đuối giữa hồ. Nạn nhân đa phần là sinh viên, công nhân sinh sống xung quanh, mỗi buổi tối thường tìm ra hồ Đá vui chơi, hóng mát, tâm sự rồi trượt chân té xuống hồ. Không ít trường hợp người chết do nhảy xuống hồ tắm bị đá ngầm va vào đầu, bị chuột rút không bơi được vào bờ.

Trên thực tế, nhiều người dân sống lâu năm tại đây cho biết, họ hoàn toàn không tin vào chuyện ma quỷ ám tại hồ Đá. Ông Phan Văn Hai, ngụ phường Bình An, Dĩ An, Bình Dương cho biết: “Chuyện về “lời nguyền tử thần” cũng là cách để người dân quanh đây hù dọa con trẻ, nhằm ngăn chúng đến gần hồ Đá. Năm nào cũng có trẻ nhỏ chết ở đó, nên việc bịa chuyện ra để dọa tụi nhỏ dễ hiểu thôi mà”.
Ông Nguyễn Tấn Tài, 54 tuổi, ngụ tại Dĩ An, Bình Dương, là thợ lặn có thâm niên cho biết: “Nếu mà rớt xuống hồ, may mắn không bị đập đầu vào đá thì cũng khó lòng mà sống sót nổi, vì nhìn mặt hồ yên vậy thôi, chứ nguy hiểm vô cùng”. Ông Tài giải thích, nước tại hồ Đá quá lạnh, do bị bao quanh bởi những bức tường đá, nên khi rơi xuống, người ta khó thể thích ứng ngay được với nhiệt độ và dễ dàng bị chuột rút. Bẫy nguy hiểm nhất chính là mặt nước hồ là “nước đứng”, nghĩa là không có dòng chảy, nên người bị chuột rút khó lòng nương theo dòng chảy để từ từ bơi vào bờ. Nếu không bình tĩnh xử lý thì càng vùng vẫy lại càng dễ bị chìm sâu xuống đáy.

Anh Nguyễn Tiến Dũng, thợ lặn ở xã Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai, cho hay, chỉ 2 năm trở lại đây, nhóm thợ lặn của anh vớt không dưới 20 xác người từ lòng Hồ Đá. “Đứng ở gần bờ, nước chỉ xâm xấp hơn một mét nhưng chỉ cần bước ra thêm một vài bước là sụp ngay xuống vực sâu. Chưa ai dám lặn xuống chỗ sâu nhất dưới đáy hồ. Nhiều khu vực đáy hồ là các lòng chảo lớn, nơi sâu nhất cũng tới 70m. Các thợ lặn chuyên nghiệp cũng chỉ dám xuống tới độ sâu 30m là nước đã lạnh cóng, cảm giác buốt tới sống lưng rồi”, anh Dũng nhận xét.

Trước thực trạng liên tiếp có người chết đuối ở hồ Đá, chính quyền địa phương đã phối hợp ban quản lý ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức rào dây thép gai và đặt biển cấm xung quanh tất cả các hồ trong khu vực để cảnh báo và nghiêm cấm tất cả mọi người vào khu vực lòng hồ dạo chơi và tắm. Thế nhưng, bất chấp hiểm nguy, một số người vẫn ngang nhiên thăm hồ.
Vào dịp lễ hay cuối tuần rất nhiều công nhân tại các khu công nghiệp lân cận, cùng sinh viên, học sinh đã kéo đến “hồ tử thần” để hóng gió, tắm, câu cá…. Nhiều “người hùng” sông nước còn đem mạng sống của mình ra đùa giỡn với “tử thần” bằng các pha phi thân từ vách đá cheo leo xuống dòng nước lạnh ngắt. Sau những cú nhào lộn nguy hiểm ấy, nhiều bạn còn chụp ảnh lại để về…. đăng Facebook khoe chiến tích.
Bất chấp hiểm nguy, hồ Đá vẫn là nơi “tự tình” lý tưởng
Dù nguy hiểm chết người nhưng hồ Đá lại sở hữu một quang cảnh thơ mộng, trữ tình. Vì thế nhiều đôi trai gái đã tận dụng “vẻ nên thơ” của hồ Đá làm nơi tự tình. Còn các bạn trẻ thích chụp ảnh cuới ngoại cảnh, đã “rầm rộ” chọn hồ Đá Bình Dương là điểm ghi lại khoảnh khắc lãng mạn.
Anh Tuấn, chủ xe bán nước mía ngay sát đường bên hồ đá đối diện nhà khách Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết: “Bình thường nơi đây là không gian khá lý tưởng để cho sinh viên ngồi thư giãn hay học bài, hoặc chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, và còn là nơi cho các đôi lứa có không gian rất thuận lợi để tâm sự riêng. Người ta còn gọi nó là “thiên đường tình ái”. Tuy nhiên từ những cái chết thương tâm đến chuyện “gan cùng mình” dám nhảy xuống hồ bơi lội lại là chuyện khác, vì các hồ đều có hàng rào và biển cấm, nhưng nhiều người cứ bất chấp xuống hồ bơi lội thì có lẽ chẳng có cách nào ngăn cản được…”. Quả thật như lời anh Tuấn nói, quanh các hồ đều có hàng rào bằng kẽm gai và biển cấm nhưng nhiều chỗ hàng rào đã bị bẻ cong lên và trở thành những “cánh cửa” tự phát dẫn vào hồ.
Mặc dù đã lý giải được nguyên nhân của nhiều cái chết bi thảm, nhưng thông tin về “hố xoáy bí ẩn dìm chết người” lại có sức lan tỏa nhanh hơn, khiến nhiều sinh viên và người dân tỏ ra hoang mang. Tuy nhiên, bên cạnh những hoang mang lo lắng, trên thực tế vẫn còn rất nhiều người liều mạng. Và khi không có ý thức về sự nguy hiểm, thì những cái chết… lãng xẹt vẫn tiếp tục xảy ra và những tin đồn về khu hồ bí ẩn sẽ còn tiếp tục kéo dài.
