Giải mã sức hút SKY Castle - bộ phim Hàn Quốc sắp được Warner Bros remake
Không hề quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và chẳng chiếu trên đài truyền hình quốc gia, thế nhưng, SKY Castle vẫn lập những kỷ lục đáng nể và được Hollywood nhắm đến để sản xuất phiên bản remake.
Lên sóng vào cuối tháng 11.2018 với rating vỏn vẹn 1,7%, SKY Castle càng chiếu càng hút. Qua mỗi tuần, bộ phim khiến người xem phải ngỡ ngàng với các chi tiết khó đoán.
Ảnh: Internet.
Lần lượt nắm giữ danh hiệu Phim có kỷ lục rating cao nhất của đài JTBC, Phim có rating cao thứ tư lịch sử đài cáp và đến tập mới nhất (tập 16) ngày 12.1, đứa con tinh thần của đạo diễn Jo Hyun Tak chính thức là phim có rating cao nhất lịch sử các kênh truyền hình cáp Hàn Quốc. Với số liệu từ Nielsen Korea: 19,2% (tính trung bình toàn quốc) và 21% (riêng ở Seoul), SKY Castle đã vượt qua Reply 1988 (Lời hồi đáp 1988) để trở thành Phim truyền hình của đài cáp thu hút nhiều người xem nhất xứ kim chi.
Trước hết hãy nói đến tên phim: Nhiều bạn nhầm lẫn nhưng tên phim chính xác là SKY Castle chứ không phải Sky Castle, các chữ cái trong từ SKY phải viết Hoa bởi nó không chỉ đơn giản là bầu trời, là từ ám chỉ tầng lớp cao quý mà nó còn có nhiều ý nghĩa hơn rất nhiều. SKY là tên viết tắt của top 3 trường đại học hàng đầu mà mọi học sinh Hàn Quốc đều khao khát được học ở đó: S (Đại học quốc gia Seoul) + K (Đại học Hàn Quốc) + Y (Đại học Yonsei). Cực kỳ sát nghĩa với đề tài chính mà phim đề cập: Áp lực học tập ở Hàn Quốc.
Phim xoay quanh 4 gia đình thượng lưu sống trong khu biệt thự cao cấp tên là SKY Castle. Họ đều là những bác sỹ, nhà văn, … tầng lớp tri thức của xã hội. Ở ngoài mặt, họ luôn đối tốt với nhau nhưng sâu thẳm trong lòng là căn bệnh thành tích quen thuộc. Họ luôn muốn con mình phải là số 1 và nghề nghiệp mà họ luôn hướng đến hàng đầu là bác sỹ. Chính vì tham vọng này, các ông bố bà mẹ trong phim tìm đủ mọi cách, đủ mọi chiêu trò để có thể giúp con mình đạt được vị trí đứng đầu.
Ảnh: Internet.
Cũng chính vì thế, những quý bà ấy bắt đầu thực hiện công cuộc chạy đua học hành theo phong cách "quý tộc". Từ thuê những gia sư nổi tiếng về dạy tại nhà cho con cái đến tổ chức câu lạc bộ đọc sách hay thậm chí là cố gắng lấy được lộ trình học tập để được tuyển thẳng vào trường đại học Y khoa Quốc gia Seoul của con cái bạn bè. Khát khao và tham vọng của những người phụ nữ trong phim mang đến cho khán giả một cái nhìn thú vị và mang tính xã hội cao.
Bốn người phụ nữ trong SKY Castle chính là 4 gương mặt tiêu biểu cho những người mẹ, người vợ trong xã hội. Han Seo Jin (Yum Jung Ah) và Lee Soo Im (Lee Tae Ran) cùng đại diện cho những người phụ nữ mạnh mẽ, vượt qua nghèo khó nhưng con đường mà họ hướng đến lại khác nhau. Trong khi Seo Jin cố gắng thúc ép con cái của mình học những điều bản thân cô định hướng, thuê gia sư kèm cặp thì Soo Im lại rất tôn trọng ý kiến, sở thích của con cái.
Còn No Seung Hye (Yoon Se Ah) và Jin Jin Hee (Oh Na Ra) lại có xuất thân từ gia đình giàu có. Chính vì thế, họ cũng không quá áp đặt vào việc học hành của con trẻ. Tuy nhiên, bản thân chồng của họ lại là một người đối lập hoàn toàn. Từ đó, tạo nên những mâu thuẫn không thể dung hòa.
Phản ánh áp lực thi cử của học sinh Hàn Quốc: Kỳ vọng có thể hủy hoại một con người
Không chỉ muốn con đạt được ước muốn của mình, với họ, con phải hơn những đứa con nhà hàng xóm mới là điều quan trọng. Cuộc cạnh tranh ác liệt tới mức các bà mẹ sẵn sàng sử dụng mọi cách thức và thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
Ảnh: Internet.
Những cậu ấm cô chiêu thế hệ hai dường như đã trở thành một món đồ trang sức tô điểm cho cha mẹ mình. Chúng phải chịu trách nhiệm giúp bố mẹ tỏa sáng và biến mình thành công cụ so kè hơn thua của các bậc phụ huynh. Khi mà những áp lực đó trở nên quá sức chịu đựng, bi kịch gia đình cũng bắt đầu nảy sinh.

Họ đưa những đứa trẻ tới lớp học thêm kéo dài tới 2 giờ sáng. Vừa học ở trường, tự học ở nhà lại phải tham gia các trung tâm gia sư kéo dài bất tận. Cuộc sống của những đứa trẻ dường như chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ, học hành, các cuộc thi và "làm sao để đứng đầu".
Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.
Cuộc sống không hề công bằng, nhất là khi bạn có tiền và người khác cũng có. Ngoài việc vạch trần sự giả dối của tầng lớp quý tộc, Lâu Đài Trên Không cũng gián tiếp lên án sự khắc nghiệt và những bất cập trong hệ thống giáo dục tại Hàn Quốc.
Sự thiếu công bằng được thể hiện rõ khi những học sinh tới từ những gia đình có điều kiện tốt được tiếp cận với môi trường giáo dục đầu tư chất lượng cao từ khi còn nhỏ. Và từ đó mà tỉ lệ đỗ đại học của họ cao hơn hẳn so với những học sinh khác có gia cảnh kém hơn. Và điều này xuất phát từ sự phân tầng xã hội và nỗi ám ảnh về địa vị và danh vọng của những vị phụ huynh mê thành tích.
SKY Castle đã phản ánh một cách chân thực và châm biếm một cách sâu sắc về thực trạng cuộc sống học đường Hàn Quốc. Thay vì được học những thứ mình yêu thích thì các em lại phải đọc những thứ hàn lâm, khó hiểu. Thay vì được đi ngủ đủ giấc thì các em lại bị chính bố mẹ dựng dậy học bài. Thay vì những lời động viên, an ủi lại là những trận đòn khi bị điểm kém. Cũng chính từ đó, bi kịch bắt đầu đổ xuống.
Quy tụ dàn diễn viên không đình đám nhưng năng lực diễn xuất hoàn hảo
Nếu những bộ phim đối thủ có dàn diễn viên hùng hậu, trẻ đẹp và có tên tuổi thì SKY Castle lại quy tụ những diễn viên kỳ cựu. Mặc dù là những gương mặt khá xa lạ với giới trẻ nhưng diễn xuất của họ lại không thể miễn chê. Tất cả đều lột tả được tính cách cũng như diễn biến tâm lý của từng nhân vật một cách sâu sắc.
Ảnh: Internet.
Bên cạnh Yum Jung Ah, Lee Tae Ran, Jung Joon Ho, Kim Byung Chul,... thì SKY Castle còn sở hữu dàn diễn viên nhí hùng hậu, góp phần đưa cao trào của bộ phim lên cao. Trong đó phải kể đến Kim Bo Ra, Kang Chan Hee, Kim Hye Yoon, Joe Byeong Gyu,...
Với kịch bản mới lạ, tình tiết thú vị cùng sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội, Lâu Đài Trên Không được đánh giá là một dự án tiềm năng hứa hẹn sẽ làm hài lòng người hâm mộ. Bộ phim hài châm biếm sẽ mang một làn gió mới đến cho những ai đã ngán ngẩm với hàng loạt những bộ phim hài lãng mạn được phát sóng liên tục hay mệt mỏi với những bộ phim melo tình cảm sướt mướt.
