Giai thoại về cô Ba Trà, mỹ nhân khiến Hắc - Bạch công tử đốt tiền nấu trứng
Cô Bà Trà nổi tiếng với giai thoại khiến Hắc - Bạch công tử đốt tiền nấu trứng để theo đuổi. Đây cũng là mỹ nhân bậc nhất Sài Thành vào thời đó.
Cô Ba Trà, mỹ nhân nổi tiếng từng có 3 đời chồng
Cô Ba Trà tên thật là Trần Ngọc Trà, sinh năm 1906. Bước chân lên Sài Gòn khi chỉ mới 16 tuổi, cô Bà Trà xuất thân từ một làng quê nghèo Cần Được, Long An. Từ nhỏ đến khi 14 tuổi, cuộc đời của cô lúc nào cũng cũng quần quật làm việc.
Sau khi cha mất, cô Ba Trà liên tục hứng chịu những trận đòn roi từ mẹ và sự hắt hủi bên nhà nội. Bởi vậy, năm 16 tuổi, cô đã rời quê để lên Sài Gòn làm gánh nước thuê.
Thế nhưng trước đó, vào năm 14, cô Ba Trà đã bị mẹ ép gả cho một bác sĩ Tây già, hơn cô vài chục tuổi. Cuộc hôn nhân chênh lệch ấy chẳng kéo dài được lâu, vị bác sĩ quay về Pháp, những gì ông để lại cho người vợ trẻ của mình là vài chục đồng bạc.
Cô Ba Trà trải qua quá khứ với nhiều biến cố. Ảnh: Tư liệu
Cuộc sống cơ cực là vậy, nhưng vẫn chẳng che nổi nhan sắc trời ban của cô Ba Trà. Bị "đẩy vào đời sớm", nên cô sớm trổ bông, trở thành một thiếu nữ thu hút và quyến rũ.
Lần kết hôn thứ hai, cô Ba Trà lên xe hoa với một vị công tử nhà giàu của đất Phan Rang. Tuy nhiên cuộc hôn nhân cũng chỉ kéo dài hai năm, bởi chồng cô quá đam mê chuyện trai gái.
Chưa dừng lại, cô Ba Trà tiếp tục cuộc hôn nhân thứ ba với một vị bác sĩ, nhưng kết cục cũng không khá khẩm hơn hai lần trước là bao. Quá chán nản, cô quyết định gác lại "chuyện trăm năm" với một người đàn ông, để đi tìm kiếm niềm vui trước mắt.
Được sự dẫn dắt của một người phụ nữ sành sỏi, cô Ba Trà bắt đầu dấn thân vào chốn ăn chơi, kết thân với người giàu. Với nhan sắc xinh đẹp của mình, cô nhanh chóng trở thành một mỹ nhân có tiếng, được nhiều người theo đuổi.
Cô Ba Trà và Hắc công tử. Ảnh: Tư liệu
Nhiều nhà văn, nhà thơ và các tay chơi đều không tiếc lời ca ngợi nhan sắc của cô, tốn biết bao giấy mực để miêu tả về cô Ba Trà. Cô lần lượt chinh phục các tay chơi khét tiếng, giàu có bậc nhất Sài Gòn, trong đó có cả Công tử Bạc Liêu (Hắc công tử) của Nam Kỳ Lục tỉnh. Thậm chí các tay chơi hào hoa khắp cả Nam Vang, Băng Cốc cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô.
Rất nhanh chóng, cái tên Ba Trà đã trở nên nổi tiếng trên mọi vũ trường và hộp đêm. Đây cũng là thời điểm nhan sắc của cô Ba Trà nở rộ nhất, nhận được hàng loạt những khen ngợi và mệnh danh mỹ miều như Étoile de Saigon (Ngôi sao Sài Gòn), tuyệt sắc giai nhân Sài Gòn... Có thể nói, thời bấy giờ, đối với người miền Nam, Trần Ngọc Trà là mỹ nhân số 1, là "Hoa khôi của Sài Gòn".
Các công tử miền Nam lúc nào cũng bao quanh cô, họ thi nhau vung tiền qua cửa sổ để thu hút được sự quan tâm của mỹ nhân. Đối với họ, đó cũng là một vinh dự để chứng minh đẳng cấp. Bởi vậy, bao nhiêu của cải, tiền bạc do cha mẹ để lại, đều được các công tử ăn xài, bao gái không tiếc.
Cái kết bi đát của cô Ba Trà, hoa khôi Sài Gòn
Cuộc đời của cô đã trải qua một quá khứ không bằng phẳng, chính những biến cố đó đã góp phần tạo nên tính cách của người đẹp Sài Gòn, coi đời nhẹ như băng.
Người ta kể lại, cô Ba Trà có thú chơi hột xoàn (kim cương). Mỗi lần vua cờ bạc Sáu Ngọ hoặc Hắc - Bạch công tử dẫn cô đi lên lầu của thương xá Tax (góc Nguyễn Huệ và Lê Lợi ngày nay) hay tới cửa hiệu Alphana Kim Thịnh, chỉ cần người đẹp lựa dây kim cương nào, các tay chơi kia đều gật đầu đồng ý, trả tiền ngay lập tức. Để có được nụ cười của cô Ba thì tiền vàng nào có gì đáng gì.
Hắc công tử và Bạch công tử, những người tình khét tiếng của cô Ba Trà.
Một trong những giai thoại nổi tiếng là việc đốt tiền luộc trứng, để lấy lòng cô Ba Trà của công tử Bạc Liêu và Bạch công tử. Mỗi người đốt gần 100 tờ, nếu họ đốt tờ 50 đồng, trở lên thì tính ra, hai vị công tử đã đốt hết 5.000 đồng Đông Dương.
Nhiều giai thoại rằng, cô Ba Trà còn thỉnh ngải yêu để giúp mình ngày càng quyến rũ, khiến các đại gia bám riết và cung phụng. Để ngải thành công, cô buộc phải rời xa đàn ông. Nhưng việc này chẳng hề dễ, nhất là khi họ chính là nguồn nuôi sống của cô Ba Trà.
Một năm sau, cô phát hiện, dường như mình đang bị bùa ngải hành. Cô quyết định từ bỏ đàn ông, từ bỏ cả Sài Gòn phồn hoa đô hội, để tìm bến đỗ vững chắc.
Trong số những gã đàn ông mê đắm cô Ba Trà, có một người họ Lâm, làm Phó giám đốc tại ngân hàng Tây Đô, Cần Thơ. Cô quyết định quy ẩn, theo chân người đàn ông này để sống một cuộc đời yên ả.
Khi biết mỹ nhân mình theo đuổi quy ẩn cùng một người đàn ông khác, hàng loạt đại gia, công tử ngày nào như Bạch công tử, vua cờ bạc Sáu Ngọ đã truy tìm địa chỉ, kiếm tận nơi, tạo ra những cuộc ghen tuông long trời lở đất. Chẳng thể chấp nhận những ồn ào đấy, người đàn ông họ Lâm đã rời bỏ cô Ba Trà.
Sau đó, cô Ba Trà nhanh chóng tìm đến á phiện, coi đó là một thú chơi thời thượng. Ngày nào cũng chìm đắm vào làn khói trắng, đốt tiền cho "nàng tiên nâu", dần dần tại sản của cô cũng trôi tuột theo thú vui độc hại ấy.
Khi này, nhan sắc của cô bắt đầu nhạt phai, một phần do tuổi xuân qua đi, một phần bởi lạm dụng thuốc á phiện quá nhiều. Những gã đàn ông từng kiếm đến ghen tuông cùng cô, nay đã lảng tránh, không muốn gặp mỹ nhân có nhan sắc lụi tàn.
Sau này, khi phải sống lay lắt bằng nghề cho vay bạc góp cò con ở Đại thế giới, cô Ba Trà mới ân hận chia sẻ với học giả Vương Hồng Sến: Nhắc lại chuyện cũ, tôi hối hận về cử chỉ thiếu đẹp của mình lúc ấy. Lâm công tử là người tốt, vậy mà tôi trả ơn bằng hai chữ "đoản hậu", thật vô duyên.
Cố học giả cũng viết về cuối đời của cô Ba Trà: Mấy năm sau, tôi gặp Ba Lưu, một bạn cố tri quen nhau từ Sóc Trăng cho hay: "Trà đã mất từ lâu, chết trong tăm tối. Đạm Tiên có khác". Trải qua một cuộc đời với nhiều biến cố, từ cực khổ cho đến xa hoa, giàu sang và được nhiều người theo đuổi, thế nhưng cuối đời, cô Ba Trà lại ra đi trong sự lạnh lẽo và cô độc, không có ai bên cạnh.



