Giang Còi phải bán xe hơi gấp để trị bệnh đang diễn biến nặng?

Giang Còi đã đăng bán một chiếc xe cùng miêu tả rất chi tiết những ưu điểm của chiếc xe, thậm chí nam nghệ sĩ còn đặc biệt cho biết :"sẽ bớt tiền cho người mua nhanh, ít nói".

Tối 23/7, nghệ sĩ Giang Còi có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, danh hài rao bán gấp chiếc xe hơi màu trắng, chất lượng như xe mới sử dụng 2 năm. nam nghệ sĩ còn cẩn thận liệt kê những ưu điểm của chiếc xe, đồng thời còn cho biết: "Bán cho người sử dụng, có thợ đi xem xe cùng. Không bán cho thợ. Bao sang tên hoặc để tên chạy tiếp. Lưu hành 1 năm. Liên hệ với con gái tôi, bớt tiền cho người mua nhanh, ít nói".

giang-coi-01

Hành động rao bán gấp chiếc xe của nghệ sĩ Giang Còi khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bất an, hoang mang không biết rằng hành động này có liên quan đến việc bệnh tình của nam nghệ sĩ đang có chiều hướng chuyển biến xấu đi hay không.

Vào đầu năm 2021 vừa qua nghệ sĩ Giang Còi bất ngờ bị phát hiện bị ung thư hạ họng đang ở giai đoạn 3 và có thể chỉ sống được khoảng 2 năm nữa. Tuy nhiên tại thời điểm phát hiện ra căn bệnh ung thư này, nam nghệ sĩ đã từng có ý định sẽ không điều trị. Mặc dù vậy, sau khi nghe lời khuyên từ phía y bác sĩ và bàn bạc cùng với gia đình thì Giang Còi đã quyết định sẽ điều trị theo phác đồ.

giang-coi-05

Vào khoảng tháng 5/2021 vừa qua, nam nghệ sĩ đã bất ngờ phải nhập viện vì thổ tả ra máu, sức khỏe nhanh chóng chuyển biến xấu. Trong đó diễn viên Trà My từng tiết lộ nam nghệ sĩ sụt cân nghiêm trọng, nói khó nghe và phải đoán qua khẩu hình.

Và đầu tháng 7 này, Trà My tiếp tục cập nhật những tình hình mới của Giang Còi khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi nam nghệ sĩ diễn biến ngày một xấu hơn. Hiện nam nghệ sĩ nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương.

Nghệ sĩ Giang Còi thông qua diễn viên Trà My cũng đã gửi lời cảm ơn tới những người đã yêu thương, giúp đỡ anh trong thời gian lâm bệnh nặng.

giang-coi-04

"Thật cảm động với tình cảm của mọi người và xấu hổ với chính bản thân mình. Quá chủ quan, nghĩ rằng nó cho mình 2 năm để hoàn tất mọi việc, đâu phải thế. 2 năm đó là vật lộn với sự đau đớn khôn cùng của thể xác, cân nhắc quyết đoán, trả ơn, về tinh thần, giờ đây con người tôi căng hơn sợi dây đàn và thần chết luôn rập rình ở cửa.

Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tất cả những kinh phí mọi người tặng, tôi nói con gái trả vào tiền thuốc và tiền viện, không chi vào bất cứ việc gì khác. Mệt quá rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người thật nhiều, và nhờ Trà My nói hộ anh những điều còn thiếu nhé".