Giây phút sinh tử giải cứu nữ sinh đu lan can ở TP HCM

Đứng trước nguy hiểm, ông Khoa bình tĩn nói chuyện với em để trấn an và kéo em vào bên trong lan can một cách an toàn.

Sau khi giải cứu được nữ sinh lớp 6 ở trường THCS Minh Đức (số 75 Nguyễn Thái Học, quận 1, TP.HCM) Ông Khoa - bản vệ của trường vẫn còn run và không tin vào những điều đã xảy ra. Nhiều cảm xúc lẫn lộn trong ông khiến ông quên cả bữa cơm. 

Ông Khoa nhớ lại trong sự hồi hộp, thổn thức: "Trước thời điểm phát hiện cháu trèo ra khỏi lan can của tòa nhà, tôi thấy cháu đi lung tung trong trường nên còn gọi lại và nhắc đứng cạnh mình để đợi phụ huynh tới đón".

anh_1

Nhưng sau khi ông giải quyết xong công việc với các học sinh và phụ huynh khác thì cháu bé đã bỏ đi. Cũng theo ông Khoa, nữ sinh này đã trèo ra lan can tầng 3 của trường học vào khoảng 18h30 ngày 2/3, lúc này cả trường đã tan học. 

Theo quan sát ông Khoa đã thấy trước đó em đã có nhiều biểu hiện lạ thường nên nghi sẽ có chuyện chẳng lành ông liền cầm đèn pin đi khắp trường để tìm kiếm em.

Khi đang đi kiểm tra khu vực các phòng vệ sinh ở tầng 1 thì ông Khoa bất ngờ nghe thấy tiếng phụ huynh la hét: "Có học sinh trèo qua lan can tầng 3 kìa!".

Ngay lập tức ông Khoa đã cùng một số phụ huynh đã nhanh chóng chạy lên nơi nữ sinh đang đu bám ở tầng 3. Còn phía dưới rất nhiều người dân đã chuẩn bị vật dụng để đỡ bé gái. 

Ông Khoa - Bảo vệ trường THCS Minh Đức, người đã cứu nữ sinh lớp 6 đu lan can. Ảnh: Zing

Ông Khoa - Bảo vệ trường THCS Minh Đức, người đã cứu nữ sinh lớp 6 đu lan can. Ảnh: Zing

Ông Khoa cho biết vị trí của bé đứng rất hẹp và rất sợ cô bé sẽ giật mình thì sẽ có chuyện xấu xảy ra: "Khi lên đến nơi, sợ cháu hoảng loạn nên tôi từ từ tiếp cận. Lúc này, một tay cô bé bám vào lan can tòa nhà, tay còn lại đang cầm điện thoại".

"Con có chuyện gì hãy nói cho chú hoặc cha mẹ, ông bà, con làm như vậy là không nên. Giờ đưa tay đây, chú sẽ kéo con lên", ông Khoa bình tĩnh khuyên cô bé hi vọng cô bé sẽ không xảy tay. Sau đó thấy cô bé đã bình tĩnh thì ông Khoa mới nhoài người để cứu em và rất may cô bé đã rất hợp tác và cuộc giải cứu diễn ra suôn sẻ. 

"Kéo được cháu bé vào trong, kiểm tra trên người cháu không thấy thương tích nào tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ diễn biến từ lúc phát hiện đến lúc cứu được cháu chỉ khoảng 8 phút", ông Khoa nói.