Giữa tâm dịch, có một Đà Nẵng như thế!
Sống giữa tâm dịch nhưng người dân Đà Nẵng luôn lạc quan, kiên cường để sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức, hiểm nguy...
Thời điểm này mọi năm, Đà Nẵng đang vô cùng sôi động, đón hàng trăm nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế mỗi ngày. Nhưng năm nay trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đà Nẵng có nhiều thay đổi đáng kể. Nhịp sống ở đây dường như chậm đi nhiều phần, đặc biệt từ khi Covid-19 bất ngờ quay trở lại, dải đất miền Trung trở thành tâm dịch của cả nước.
Nhưng điều đó không có nghĩa Đà Nẵng đang bất an hay lo sợ, đó là sự điềm tĩnh, kiên cường sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức, hiểm nguy để cuối cùng chiến thắng.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Những ngày qua trên các phương tiện truyền thông liên tục lan truyền những hình ảnh đẹp, nhân văn và giá trị từ tâm dịch Đà Nẵng: nhiều người sẵn sàng chủ động tham gia đội tình nguyện, hỗ trợ công tác hậu cần tại các khu cách ly phòng dịch, song song với đó, người dân tiếp tế đồ ăn, chăn màn… cho bác sĩ và cả những người đang phải cách ly…

Hơn bao giờ hết, trong lúc này người dân thành phố biển hiểu rõ được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và ý thức được vai trò của bản thân trong “công cuộc” chiến đấu này. Họ nỗ lực san sẻ với cộng đồng, quyết tâm cùng nhau vượt qua đại dịch.
Có lẽ chẳng ở đâu có sự “lạ lùng” như ở dải đất miền Trung này, giữa thời “khẩu trang quý như vàng”, nhiều nơi đầu cơ tăng giá, Đà Nẵng xuất hiện hàng loạt điểm phát khẩu trang miễn phí. “Vui lòng lấy một cái nếu bạn cần’, “Chúng tôi không bán khẩu trang”... những tấm biển khiến người dân cũng như du khách cảm thấy ấm lòng biết bao giữa bão dịch.
Ấy vậy mà, người Đà Nẵng chẳng vụ lợi, từ cô bán hàng rong đến anh văn phòng, họ sẵn sàng từ chối những chiếc khẩu trang miễn phí. “Tôi có đủ tiền để mua khẩu trang, tôi trả tiền. Hãy nhường những chiếc khẩu trang miễn phí này cho người khó khăn hơn”.

Giữa “cơn bão” Covid-19, những suất cơm nóng hổi hay những gói mì tôm miễn phí đã trở thành niềm vui lớn lao, giúp đỡ người nghèo, khuyết tật, người già neo đơn ở Đà Nẵng kịp thời vượt qua khó khăn. Rất nhiều điểm phát cơm miễn phí chung tay giúp đỡ những người khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19 như: CLB “Thiện nguyện Bông Sen” với quầy phát cơm di động ở nhiều điểm, CLB "Bạn thương nhau" có 5 điểm phát: ngã tư Phan Châu Trinh - Hùng Vương, ngã tư Hải Phòng - Ông Ích Khiêm, ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Trưng Nữ Vương, số 515 Tôn Đức Thắng và số 592 Điện Biên Phủ hay điểm phát cơm tại số 291 Phan Châu Trinh, số 31 Yên Bái của anh Phạm Thanh...

Rồi cũng chính những con người miền biển chân thành đáng mến ấy, sẵn sàng giúp đỡ du khách bị “mắc kẹt” lưu trú trong điều kiện tốt nhất. Cảm ơn đất nước Việt Nam, cảm ơn nắng gió miền Trung đã “khai sinh” nên những con người đẹp đẽ, đáng trân trọng đến thế.
Giữa tâm dịch nhưng lòng người luôn lạc quan
Sống giữa tâm dịch nhưng người dân Đà Nẵng luôn lạc quan, tin tưởng vào sức mạnh toàn dân. Không chỉ riêng Đà Nẵng, đất nước Việt Nam chắc chắn sẽ chiến thắng Covid – 19.
Nhiều khách sạn tại Đà Nẵng đã đồng loạt thắp đèn hình trái tim lan tỏa những thông điệp tích cực, tiếp lửa trong mùa dịch theo cách của riêng mình. Những hình ảnh này như thay lời tri ân, nhắn nhủ, cổ vũ những người ở tuyến đầu chống dịch nói riêng và người dân Đà Nẵng nói chung.

Giữa bão dịch, cư dân mạng lan truyền một clip đầy xúc động về một bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch trò chuyện, rồi hát vang để cổ vũ tinh thần bệnh nhân. Mở đầu clip, bác sĩ xưng hô “con”, gọi bệnh nhân bằng “các chú”, “các bác”.
“Các chú, các bác đã biết dòng sông đã trôi đi không bao giờ trở lại chốn cũ. Đợt Covid lần thứ 2 này, chúng ta chắc chắn sẽ thắng nó. Hôm nay, mấy chú cháu mình sẽ cố gắng chiến đấu. Còn vấn đề điều trị, anh em chúng con sẽ cố gắng hết sức. Các chú, các bác tin ở chúng con”. Sau đó, bác sĩ bắt nhịp, cùng các bệnh nhân hát vang bài hát “5 anh em trên một chiếc xe tăng”. Sau bài hát, bác sĩ hỏi thăm:“Mấy chú vui không” rồi yêu cầu được hát thêm ca khúc “Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây"... Clip này đã nhận được sự chia sẻ rộng rãi của cộng đồng, trở thành thông điệp khích lệ xã hội trong mùa dịch.

Con người Đà Nẵng thân thương thế đấy. Đà Nẵng mạnh mẽ thế đấy. Dù giữa bão dịch họ vẫn lạc quan, kiên cường để có thể luôn tự hào hô vang: “Tôi là người Đà Nẵng”.
Bình yên sẽ sớm trở lại thôi, Đà Nẵng nhé!
Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang chung tay, đồng lòng chống dịch, chắc chắn sức mạnh toàn dân sẽ chiến thắng dịch bệnh, cuộc sống sẽ lại sớm trở lại và diễn ra như những gì lâu nay vẫn thế. Có thể sẽ lại mất một thời gian để mọi chuyện trở về đúng với quỹ đạo của nó nhưng đổi lại điều mà chúng ta nhận được lại chính là nét đẹp của con người Đà Nẵng, để chúng ta thấy rõ hơn sự tử tế của lòng người.

Rồi mai đây không chỉ người dân Đà Nẵng, mà bất kỳ người con Việt Nam nào cũng sẽ có quyền tự hào, kể cho bạn bè quốc tế nghe về sức mạnh của đất nước mình, con người Việt Nam đã tử tế và đẹp đẽ đến thế nào.
Trong tim chúng ta Đà Nẵng vẫn cứ luôn dịu êm và vẹn nguyên sự đáng kính. Vậy nên nhất định phải mạnh mẽ, an toàn nhé thành phố du lịch. Cố lên nhé, rồi bình yên sẽ sớm trở lại!
