Giữa tin đồn chồng trẻ ngoại quốc bỏ nhà ra đi, cô dâu 65 tuổi tung ảnh 'giường chiếu'
"Cô dâu 65 tuổi' ở Đồng Nai đã lên tiếng phân trần về thông tin chồng trẻ bỏ nhà ra đi.
Lấy chồng trẻ kém 41 tuổi, cuộc sống của cô Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi) ở Đồng Nai được nhiều người quan tâm. Rất nhiều người buông những lời chỉ trích không hay về cuộc sống của "cô dâu 65 tuổi" và Aziz Ur Rehman (hay còn gọi là Joni, 28 tuổi người Pakistan) như: bị chồng đánh đập nhiều lần, rạn nứt, hay mới đây nhất là việc chồng trẻ bỏ nhà ra đi.
Cặp đôi lệch tuổi ở Đồng Nai nhận nhiều sự quan tâm của dư luận.
Mới đây, trên trang cá nhân, chị Hoa đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin này.
"Cô dâu 65 tuổi" cho hay: "Đêm không ngủ được đọc comment của các bạn fan lo lắng với tin đồn giả mạo Joni bỏ đi thì bây giờ Hoa sẽ chụp tấm hình hai vợ chồng đang ngủ chung với nhau đang rất hạnh phúc. Anh ấy luôn bên tôi. Vậy mong các bạn đừng tung tin đồn thất thiệt Joni bỏ đi khi chúng tôi đang rất hạnh phúc. Xin cảm ơn".
Cô dâu 65 tuổi phủ nhận tin đường ai nấy đi với chồng trẻ.
Bên cạnh đó, "cô dâu 65 tuổi" còn tiết lộ đã gia hạn visa thành công cho chồng trẻ để anh có thể ở lại Việt Nam.
Ad by BidgearAd by BidgearCó thể thấy, dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng nhưng chị Hoa và Joni vẫn vượt lên tất cả để giữ gìn hạnh phúc của mình.
Chị Hoa và Joni đã đăng ký kết hôn vào tháng 3/2020 sau 2 năm quen biết nhau và hiện tại đang chung sống tại nhà chị Hoa ở tỉnh Đồng Nai.
Cả hai tình tứ bên nhau.
"Cô dâu 65 tuổi" cũng từng tâm sự trên mạng xã hội rằng cả hai đến với nhau bằng tình yêu chân thành chứ không phải vụ lợi hay một toan tính cá nhân nào đó như nhiều người đồn đoán. Thậm chí để minh chứng cho những điều trên là thật, cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết, ôm hôn trên trang cá nhân.
