Góc đáng yêu: Bà lão cầm lái chở đàn 'con' đi dạo Hồ Gươm, ai nấy nhìn vào cũng cảm thấy vui lây
Dân mạng thích thú vì những hình ảnh đáng yêu của bà lão và những đứa con của mình.
Những hình ảnh chụp các cụ già cùng thú cưng của họ luôn đem đến nhiều cảm xúc cho người xem. Ở tuổi xế chiều, khi lẻ bóng một mình, thế giới của những người già đôi khi thu bé lại chỉ vừa bằng những người bạn cún con hay mèo con. Chúng không chỉ là "người bạn" nhỏ giúp các cụ vơi đi nỗi cô đơn mà còn là những "đứa con" luôn cần yêu thương và chăm sóc.
Mới đây, một tài khoản Facebook có tên là Truong QuynhTram đã chia sẻ hình ảnh đáng yêu ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi lái chiếc xe máy chở đàn "con" đi chơi. Mà đàn "con" đó không phải bình thường, chúng rất lắm lông, có 4 chân và con nào cũng dễ thương hết nấc.
Nhìn những hình ảnh này ai cũng cảm thấy bình yên trong lòng. (Ảnh: Truong QuynhTram)
Bà thường xuyên dắt chúng đi dạo ở khu vực Hồ Gươm, Tràng Thi đến độ chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã thấy thân quen vô cùng.
Dù tuổi đã cao nhưng thay vì chọn cách đi bộ mà lão vẫn chạy xe chở "đàn con" của mình đi qua những tuyến phố Hà Nội. Nhìn gương mặt rạng rỡ của bà ai cũng cảm thấy vui lây. Còn đàn chó nhỏ, chúng đều tỏ ánh mắt tò mò khi được dẫn ra đường đi dạo, nhìn đứa nào cũng hớn hở vì được đi chơi.
Dưới bài đăng, cư dân mạng để rất nhiều bình luận đáng yêu về bức ảnh này. Nhiều người đã nhìn bà mà ước, sau này khi có tuổi chỉ mong được thoải mái, vô tư giống như bà mà thôi. "Bà đáng yêu quá, chúc bà có thật nhiều sức khỏe". "Sau này về già chỉ mong có 1 cuộc sống bình yên như bà thôi". "Bà đẹp lão giống bà ngoại mình ghê mà bà mình không được khỏe như bà, chúc bà luôn mạnh khỏe ạ". "Đàn chó dễ thương quá, sao này về già nhất định sẽ nuôi chó"...

