Góc đạo đức: Tên ăn trộm vái ông địa trước khi lấy tiền
Tên ăn trộm vái ông địa vài cái rồi lấy đồ bỏ chạy, người phụ nữ đã nhanh chóng đuổi theo nhưng không kịp. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi.
Mới đây cư dân mạng vừa phát tán một đoạn clip xảy ra vào ngày 6/3, một người đàn ông đi ngoài đường bất ngờ dừng lại trước một cửa hàng. Sau khi quan sát đồ cúng trên bàn thần tài , người này đẩy cửa vào rồi vái lạy. Sau đó người đàn ông rời đi với đồ cúng trên tay. Cô gái trong cửa hàng phát hiện vụ việc nhưng vẫn không đuổi kịp.
Sau khi phát hiện sự việc, nhân viên nữ có vẻ khá kinh ngạc, bối rối không phản ứng kịp trước màn trộm tiền công khai này. Cô ngơ ngác chạy theo người đàn ông ra tận vỉa hè, song cũng không kịp ngăn cản sự việc xảy ra.
Vụ trộm diễn ra siêu nhanh, chỉ vỏn vẹn cỡ chục giây. Camera ngoài cửa shop quay cảnh gã “đạo chích” đã giả vờ đi qua ngó nghiêng bên trong shop khá lâu, và độ ngang nhiên trắng trợn của người này thể hiện bằng việc đi trộm tiền nhưng không thèm giấu mặt, thấy nhân viên đứng đó vẫn bốc tiền chạy nhanh như gió!
Tên trộm rất có "đạo đức" nghề nghiệp, đã vái ông địa trước khi hành nghề
Đoạn clip đã được lan truyền trên MXH vô cùng rầm rộ, nhiều dân tình đua nhau cười nghiêng ngả. Còn share khắp nơi vì chi tiết vái lạy Thần tài trước khi ôm tiền bỏ chạy của người đàn ông. Nhiều bình luận cho rằng hành vi ăn cắp tiền cúng của “đạo chích” là bộc phát, có thể người đàn ông thấy áy náy nhưng vẫn muốn lấy trộm nên mới đứng lại vái xin lỗi Thần tài.
