Góc người tốt việc tốt: Cậu bé nhặt được hơn 900 triệu đồng chủ động trả cho người mất
Sau vụ việc, Shen còn được nhà trường khen ngợi và được cảnh sát địa phương đặc biệt trao kỉ niệm chương nhằm tuyên dương hành động tốt bụng.
"Nhặt được của rơi trả lại cho người mất" là một nét đẹp trong phẩm chất đạo đức. Trong xã hội hiện nay, khi đâu đó tham lam và vụ lợi đang trỗi dậy, lòng tốt bị "đánh cắp”, thì việc trả lại tài sản cho người đánh mất càng trở nên đáng quý trọng. Mới đây, truyền thông địa phương đã đưa tin, cậu bé họ Shen, 12 tuổi, sống tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã có hành động đáng khen khi nhặt được túi tiền đã liên hệ và trả lại cho người mất.
Trên đường trở về nhà sau từ trường luyện thi thì cậu bé đã thấy một chiếc túi treo ở hàng rào khu dân cư. Vì tò mò nên cậu bé đã leo lên tường và lấy chiếc túi xuống để xem bên trong có gì. "Cái túi to bằng nửa người cháu”, Shen kể lại. Shen mở chiếc túi ra và hét lên với người mẹ lúc ấy đang đi cùng mình: “Mẹ ơi nhìn này, toàn là tiền.”
Shen được cảnh sát tuyên dương
Bất ngờ khi thấy bên trong chiếc túi là những tờ tiền có mệnh giá 100 nhân dân tệ (355 ngàn đồng). Nhưng hai mẹ con Shen đã quyết định đứng lại chờ xem chủ nhân của chiếc túi có quay lại hay không. Vì muốn đảm bảo an toàn, mẹ của Shen đã gọi cả chồng và em trai đến đó chờ cùng. Nhưng họ không thấy ai đến nhận tiền dù chờ đợi suốt hơn một giờ đồng hồ.
Vì vậy, gia đình Shen đã quyết định đi đến đồn cảnh sát giao nộp số tiền và nhờ cảnh sát tìm chủ nhân của nó. Các nhân viên cảnh sát kiểm đếm được tổng cộng 260.000 nhân dân tệ (hơn 920 triệu đồng).
Mặc dù đã kiểm tra camera an ninh khu vực, nhưng cảnh sát vẫn không tìm ra được người đánh rơi. Sau một thời gian ngắn, cảnh sát đã tìm được chủ nhân túi xách thông qua con dấu của ngân hàng trên những tờ tiền.
Bố mẹ của người đàn ông đến nhận tiền ở đồn cảnh sát
Khi liên lạc với chủ sở hữu số tiền, thật bất ngờ là người đàn ông này đã phủ nhận hoàn toàn việc bị mất tiền, sau đó còn tuyên bố: "Tôi không thiếu tiền". Điều này khiến mọi người vô cùng khó hiểu và bối rối. Sau đó, cảnh sát lại liên lạc với bố mẹ của người đàn ông trên và phát hiện ra rằng số tiền trên là tiền bồi thường trong một vụ phá dỡ nhà. Người đàn ông trên có vấn đề về tâm lý sau khi ly hôn. Sau khi rút tiền, anh đã treo nó trên hàng rào của một khu dân cư rồi đi về nhà.
Cuối cùng, bố mẹ của người đàn ông này đã tới đồn cảnh sát để làm thủ tục, sau đó nhận lại số tiền. Để cảm ơn hành động đẹp của cậu bé Shen, bố mẹ của người đàn ông này đã muốn 2.000 NDT (7,1 triệu VND) để mua đồ chơi cho cậu bé, nhưng cậu bé đã khéo léo từ chối.
