Góc quay khác trong vụ em bé rơi từ tầng 12 được đăng tải, CĐM xôn xao: 'Anh Mạnh có đỡ trúng đâu'
Sau khi một góc quay khác trong vụ em bé rơi từ tầng 12 được đăng lên, nhiều người lại có ý chì chiết, cho rằng anh Mạnh không hề đỡ trúng em bé như ca ngợi.
Tối 28/12, MXH xôn xao clip anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu em bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư như một điều kỳ tích trên MXH. Và cũng kể từ ngày hôm ấy, anh Mạnh như trở thành người hùng được không chỉ người dân trong nước mà báo chí quốc tế cũng hết lời ca ngợi anh.
Sức khoẻ của em bé hiện vẫn ổn, các bác sĩ đang trong quá trình theo dõi thêm.
Tuy nhiên, khi một góc quay khác trong vụ em bé rơi từ tầng 12 xuống được đăng lên, nhiều người lại có cái nhìn khá tiêu cực về anh Mạnh. Họ không tiếc lời cho rằng anh Mạnh làm gì đỡ được em bé như trên mạng nói, thế này mà là người hùng à...

Ở một góc quay khác.
Thực tế, việc anh Mạnh chạm vào em bé đã là một kỳ tích, điều này đã giảm trọng lực em bé tiếp xúc với mặt đất rất nhiều chứ đừng nói đến việc anh Mạnh đỡ trúng em bé rồi đưa đi bệnh viện luôn, điều này nếu có xảy ra thật thì hoàn toàn vô lý. Thậm chí các chuyên gia đã phân tích, sức nặng mà em bé rơi từ tầng 12 xuống tới 280kg, vậy việc anh Mạnh giơ tay ra đỡ một phần nhỏ cũng khiến độ nguy hiểm khi em bé tiếp đất rất nhiều.

Anh Mạnh được cư dân mạng hết lời ca ngợi.
Theo như chia sẻ với báo chí, anh Mạnh không tự nhận mình là người hùng, anh cũng không muốn việc được nhiều mạnh thường quân cho tiền bởi anh cho rằng những thứ nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi, anh không cứu bé thì sẽ có rất nhiều người cứu bé, anh làm điều này chỉ muốn cứu người và làm phúc cho 2 người con gái của mình.
Mái tôn lõm xuống nơi anh Mạnh cứu cháu bé.
Chia sẻ của anh Mạnh được đông đảo mọi người ngưỡng mộ. Không chỉ là một người anh hùng dũng cảm mà đức tính khiêm tốn của anh cũng khiến mọi người vô cùng cảm kích.
