Gói cả Hội An vào một góc cổ xưa Cà phê 79
Như một góc nhỏ bị thời gian lãng quên, với bảng hiệu cũ và mái hiên phủ đầy hoa giấy, Cà phê 79 man mác như nỗi niềm của một Hội An vừa xôn xao lại vừa lặng thinh.
Cà phê 79 là một căn nhà cổ kiểu Pháp được xây từ tận năm 1911, nằm ở ven đường Hoàng Diệu, được che dưới tán cây hoa giấy rộng lớn, dày đặc. Nơi đây đem cho bạn cảm giác hoài cổ xa xưa bởi kiến trúc của ngôi nhà như các căn ở đường phố Hội An, màu sơn vàng đặc trưng trong kiến trúc Pháp được bắt gặp ở những ngôi nhà xưa nay vẫn còn được giữ nguyên tại Cà phê 79. Sắc vàng rực rỡ dưới tán cây xanh um, chằng chịt cành lá nơi cổng rào làm nơi này trông giống như một bông hoa quỳnh anh nở rộ đầy ấn tượng và đẹp mắt.
Giàn bông giấy đến mùa nở rộ khiến quang cảnh nơi đây trở nên rực rỡ đầy sức sống. Ảnh: Internet
Ngồi uống cà phê dưới bóng râm một chiều hè tháng 7, nghe gió hiu hiu đung đưa những nhành bông giấy phát ra tiếng xào xạc tạo cho bạn cảm thấy tự do, yên bình. Để rồi bạn tìm thấy thứ bạn đã bỏ quên nơi đâu trong một góc của cuộc sống, chợt nhận ra mình chầm chậm cảm nhận lại nó khi ngồi ở vỉa hè Cà phê 79, nhâm nhi cốc cà phê ít đá, dưới bầu không khí mát rượi của tán cây.
Ảnh: Internet
Quán cà phê 79 không có ghế cao, bàn rộng chỉ có những chiếc ghế đẩu, bàn gỗ xếp gọn từng góc trong quán hay ngoài vỉa hè đem đến bạn sự chân chất của cái bình dân. Khắp quán không có tiếng nhạc được phát ra từ một dàn amply cao cấp, âm thanh chạy trong quán chỉ là tiếng cười đùa, giọng nói rôm rả của những cuộc trò chuyện tán gẫu đậm hương vị riêng của cuộc sống bình thường.
Ảnh: Internet
Đến cà phê 79 với hội bạn bè hay một mình thưởng thức một cốc cà phê, bạn đều nhận ra sự nhẹ nhàng, sôi động trong nhịp sống của những con người bình dân, ngắm nhìn con đường trước quán đông đúc qua lại, thấy rõ được sự vội vã của họ và sự tĩnh lặng của bản thân, gợi lên cảm giác vừa xa lạ, vừa thanh bình.
Thức uống bình dân nhưng lại ngon ngọt hơn hẳn chắc bởi sự chân chất của không gian. Ảnh: son.chans.
Menu cà phê 79 chủ yếu là các loại thức uống truyền thống như đen đá, cà phê sữa, bạc xỉu đá, trà gừng… Những thức uống này đều được một bác lớn tuổi vừa trông quán, vừa pha, vì vậy nó mang sự thân thuộc của một vị cà phê thời xưa, hương vị cà phê mà chỉ có các quán cóc mới có.
Có thể cà phê 79 không có những background được trang trí đẹp mắt cho bạn tha hồ "sống ảo", nhưng bạn có thể xem nơi đây là một background tự nhiên đậm chất Việt Nam với cảm giác yên bình, hoài cổ trong một quán cà phê. Dành thời gian nghỉ ngơi tại quán, lấy lại sự cân bằng cho bản thân, buông bớt đi sự bận rộn hằng ngày hay chỉ đơn giản mỗi buổi sáng đến đây uống một cốc cà phê, nạp thêm nguồn năng lượng tỉnh táo tiếp tục chuỗi hành trính làm việc chăm chỉ.
Thức uống bình dân nhưng lại ngon ngọt hơn hẳn chắc bởi sự chân chất của không gian. Ảnh: Son.chans.
Hãy đến với cà phê 79 nằm tại 107 Hoàng Diệu, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng, để có một không gian cà phê tuy không sang trọng, không lãng mạn như những quán cà phê được trang trí theo kiểu Hàn Quốc, Châu Âu nhưng mang đến sự gần gũi, thân thuộc của cuộc sống Việt Nam.
