Hà Giang - thiên nhiên hùng vĩ miền địa đầu Tổ Quốc
Hà Giang là một vùng đất hoang sơ với những dãy núi trùng điệp, cảnh sắc hùng vĩ ẩn chứa biết bao điều thú vị hấp dẫn du khách ưa mạo hiểm và khám phá.
Đến Hà Giang, du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp và sức hấp dẫn diệu kỳ của thiên nhiên, Những ngọn núi trùng điệp sừng sững đan vào mây. Những con sông uốn mình quanh co, điểm tô vào bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ. Những hẻm vực hùng vỹ như đang khắc sâu vào địa hình những vết cắt sâu thẳm. Và cuối cùng là những ruộng bậc thang trải dài ngút tầm mắt một màu vàng óng của lúa chín, hay xanh mướt của mạ non.
Ruộng Bậc Thang Hoàng Su Phìn
Ruộng bậc thang
Hoàng Su Phì là một địa danh nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang đẹp ngây ngất. Không ngoa khi cho rằng đây là một kiệt tác tạo ra bởi biết bao thế hệ người Hà Giang. Mỗi mùa lúa chín về, muôn ngàn thửa ruộng bậc thang ngả vàng lộng lẫy, bao trùm cả vùng đất bao la.
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì cao hơn, dốc hơn, chênh vênh hơn ruộng bậc thang nhiều địa phương khác ở Việt nam. Do các điều kiện tự nhiên khó khăn, những thửa ruộng này càng minh chứng tinh thần lao động cần cù của người Hà Giang.
Ruộng bậc thang mùa đổ nước
Đèo Mã Pì Lèng
Đèo Mã Pì Lèng
Là vua của những con đèo Việt Nam, Mã Pí Lèng huyền thoại là điểm đến không thể thiếu của du khách đến Hà Giang. Mã Pì Lèng gọi theo tiếng Quan Hoa nghĩa là “sống mũi con ngựa” để miêu tả đỉnh núi hiểm trở dựng đứng như sống mũi con ngựa.
Con đường đèo mang tên Hạnh Phúc là thành quả của hàng chục nghìn thanh niên xung phong, trong đó có những đội cảm tử treo mình trên vách núi, lấn từng centimet để xây dựng đường.
Đèo Mã Pì Lèng
Sông Nho Quế
Sau hành trình chinh phục con đèo và leo lên độ cao 2000m là một điều đặc biệt đến vô cùng. Trước mắt bạn sẽ mở ra một thế giới bao la rộng lớn và hùng vĩ.
Sông Nho Quế đẹp thơ mộng như một bức tranh nhìn từ đỉnh Mã Pí Lèng
Nếu những ngày có mây và xen chút nắng, khi hướng mắt lên trên bạn sẽ thấy mây trời bảng lảng bên những đỉnh núi. Phóng ngang tầm mắt là màu xanh của núi rừng đại ngàn trập trùng nhấp nhô. Và trong cái màu xanh của đất trời là màu ngọc bích của dòng Nho Quế chảy ngang qua hẻm Tu Sản.
Màu nước của con sông quanh năm đều xanh một màu như thế, chỉ có mùa mưa nhiều nước sẽ hơi đục. Có những ngày lên Mã Pí Lèng thời tiết không được đẹp, sẽ thật phí hoài khi mọi thứ trắng xóa và không tận mắt ngắm được sông Nho Quế.
Sông Nho Quế
Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm hấp dẫn nhất du lịch Hà Giang
Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở độ cao trung bình 1.000 - 1.600m so với mực nước biển, trên diện tích gần 2.356km² trải dài qua địa bàn 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Đây là một trong những vùng đá vôi đặc biệt của cả nước, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển của vỏ trái đất. Đồng Văn có tới 80% diện lộ đá vôi, được tạo thành từ những điều kiện môi trường và giai đoạn phát triển rất khác nhau kéo dài hàng trăm triệu năm.
Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ có tuyệt tác nghệ thuật từ đá mà xen lẫn giữa màu xám ngắt của đá còn có rất nhiều màu sắc khác do con người tạo ra. Đó là màu trắng muốt của hoa mận, hoa ban mỗi độ xuân về. Hay màu vàng rực của hoa cải phủ khắp sườn đồi. Ngắm nhìn màu xanh non của cây rừng, của những nương ngô, nương lúa xen lẫn với màu vàng của nắng mỗi khi hè sang. Hay màu vàng ruộm của những thửa ruộng bậc thang khi mùa lúa chín. Và chắc chắn cũng không thể nào quên được sắc hoa tim tím mỗi khi đến tháng 10, tháng 11 của Hoa tam giác mạch trải dài khắp sườn đồi.
Cao nguyên đá Đồng Văn
Và tất nhiên cũng không thể quên được vẻ đẹp dung dị của những ngôi nhà đơn sơ trên cao nguyên đá này. Mỗi ngôi nhà nơi đây đều được bảo vệ bởi một hàng rào đá bên ngoài. Những phiến đá lô nhô nhiều hình dạng, kích thước trên cao nguyên đá kia lại có thể trở thành một hàng rào vững chắc. Điều này chỉ có thể tạo ra bởi bàn tay khéo léo của những người đàn ông người Mông. Người dân ở đây quan niệm nếu nhà nào có một hàng rào đá càng đẹp, càng cao thì chứng minh rằng trong nhà đó có một người đàn ông trụ cột tuyệt vời. Và để có một hàng rào đá đẹp thì người đàn ông trong gia đình phải đi kiếm đá, xẻ đá, mài đá và xếp thật cẩn thận làm sao không dùng một chất kết dính nào.
Hàng rào đá và những ngôi nhà trình tường ở Đồng Văn
DẠO BƯỚC GIỮA CÁNH ĐỒNG TAM GIÁC MẠCH
Ở Hà Giang bạn có thể thấy hoa tam giác mạch ở bất kỳ nơi đâu, từ lúc bạn đặt chân đến, nhưng để ngắm và chụp được những thảm hoa tam giác mạch đẹp nhất thì không phải ai cũng biết, chúng tôi gợi ý cho bạn những điểm có hoa tam giác mạch đẹp nhất hà giang.
Lũng Cú: Cách Dinh họ vương khoảng 20km, Lũng Cú địa đầu của Tổ Quốc. Tại đường lên Lũng Cú có rất nhiều cánh đồng hoa tam giác mạch bạt ngàn, các bạn có thể thỏa sức chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch.
Đường lên Lũng Cú có rất nhiều cánh đồng hoa tam giác mạch bạt ngàn, các bạn có thể thỏa sức chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch.
Bản Phó Bảng: một ngôi làng cổ có tuổi đời hơm trăm năm với những ngôi nhà mái âm dương đặc trưng của người Hoa.
Những cánh đồng tam giác mạch đã bắt đầu trổ bông được trồng ngoài thung lũng.
Phố Cáo: Nơi đây lác đác đã có một vài thảm hoa nằm sâu bên trong, sát gần vách núi.
Hoa tam giác mạch ở Phố Cáo
Dù là một trong những tỉnh miền núi nghèo nhất Việt Nam, con đường đi cũng đầy rẫy hiểm trở nhưng Hà Giang luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong lẫn ngoài nước, đặc biệt là các bạn trẻ.
Mùa du lịch ở Hà Giang kéo dài quanh năm nên du khách có thể khám phá bất kỳ thời điểm nào. Mỗi mùa, từ thành phố đến huyện thị đều mang một vẻ đẹp riêng, một màu sắc không thể trộn lẫn với bất cứ nơi đâu.
