Hà Nội: Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố gas dưới nắng nóng 40 độ C
Người dân sinh sống trên địa bàn xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng kiến bu khắp người.
Ngày 9/6, thông tin từ ông Lương Xuân Dũng, cán bộ Tư pháp xã Thanh Mỹ cho biết, người dân trên địa bàn phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas vào khoảng 15h ngày 8/6.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố gas dưới nắng nóng 40 độ C được phát hiện trong tình trạng kiến, dòi bu khắp người may mắn đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Internet
Theo ông Lương, bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố gas khoảng 3 ngày nay dưới nắng 40 độ C nhưng kỳ diệu thay bé vẫn sống sót.
"Vì không có mảnh vải che thân và còn nguyên dây rốn nên khắp người bé bị kiến, dòi bu đầy từ mặt, mũi đến cuống rốn. Ngay sau khi phát hiện, bé sơ sinh bị bỏ rơi được trạm y tế và lực lượng chức năng sơ cứu, sau đó bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Do còn cơ hội cứu chữa đôi mắt cháu bé nên các bác sĩ đã chuyển bé xuống Bệnh viện đa khoa Xanh-Pôn.", ông Lương cho hay.
Bé trai bị bỏ rơi ở hố gas đang được các bác sĩ điều trị tại khoa Sơ Sinh (tầng 2, nhà E) của bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: Internet
Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành xử lý, điều trị ngay cho bé. Các dấu hiệu sinh tồn của bé hiện ổn định, may mắn cháu tự thở được không cần các dụng cụ hỗ trợ. Hiện tại cháu bé vẫn được chăm sóc tại phòng chăm sóc đặc biệt và vẫn chưa có người thân đến nhận.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
