Hà Nội: Bé trai 10 tuổi rơi từ tầng 5 xuống tầng 3 chung cư thoát chết thần kỳ
Bé trai 10 tuổi rơi từ tầng 5 của chung cư nhưng may mắn chỉ bị gãy tay và được gia đình cùng người dân nhanh chóng sơ cứu, đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sáng ngày 20/6, chủ tịch UBND phường Phú La (Hà Đông, Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một bé trai 10 tuổi bị rơi từ tầng 5 chung cư xuống tầng 3.
Cụ thể, vào hơn 10h cùng ngày, một bé trai 10 tuổi (sinh năm 2011) bị rơi từ cửa sổ phòng ngủ tầng 5 chung cư The K Park khu đô thị Văn Phú Hà Đông (TP Hà Nội). Trong quá trình rơi, may mắn cháu bé bị mắc kẹt lại ở tầng 3.
Người dân sơ cứu và đưa bé trai đi cấp cứu - Ảnh: TIẾN HOÀNG
Bé trai này bị gãy tay, không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngay sau đó, gia đình và người dân đã đưa cháu bé đi cấp cứu.
Được biết gia đình cháu bé mới chuyển đến chung cư này ở. Khu vực cửa sổ nơi xảy ra sự việc là cửa kính, vì mới chuyển đến nên gia đình chưa kịp lắp thêm lưới an toàn hoặc song chắn.
Sự việc cũng là lời cảnh tỉnh các bậc phụ huynh phải luôn chú ý tới sự an toàn của trẻ khi ở nhà.
Trước đó, một bé gái 3 tuổi tên H. trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị phát hiện treo lơ lửng ở tầng 12A, chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng vào chiều 28/2/2021. Khi phát hiện sự việc, một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện đã hô hoán.
May mắn, một thanh niên gần đó đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ khi bé H. rơi xuống. Thanh niên cứu cháu H. là anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, làm nghề lái xe chở hàng, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội).
Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, sức khỏe của bé gái đã ổn định và được ra viện vào ngày 5/3.
