Hà Nội có bức tượng từng bị đòi xem hộ chiếu vì quá giống... 'người thật'

Được biết, đây là tượng của Cố Đại trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ, hiện tượng được đặt tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Tại chùa Quán Sứ, Hà Nội có một bức tượng giống người thật đến nỗi từng khiến rất nhiều Phật tử phải bật khóc khi nhìn thấy. Đó là bức tượng được làm bằng sáp của Cố Đại trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

Bức tượng này khiến tất cả những người từng trông thấy phải ngạc nhiên bởi độ chân thực từ làn da, mái tóc cho tới cả những sợi lông mày.

Tượng sáp của cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ

Tượng sáp của cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ

Bức tượng cố Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ đặt tại chùa Quán Sứ khiến nhiều phật tử không khỏi ngạc nhiên khi có tạo hình chân thực, giống y chang người thật từ làn da, mái tóc đến từng sợi gân tay, sợi lông mày...

Bức tượng được làm theo nguyên mẫu của Hoà thượng Thích Thanh Tứ, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người từng trụ trì ở chùa Quán Sứ. Bức tượng được làm đúng như kích thước chiều cao của Hòa thượng Thích Thanh Tứ khi còn sống.

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, hiện là Phó Chánh Đương gia chùa Quán Sứ cho biết, pho tượng được hình thành xuất phát từ lòng yêu quý của ông và những đệ tử của cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ. Chính Thượng toạ Thích Thanh Tuấn đã trực tiếp sang Thái Lan 8 lần để tham gia quá trình hoàn thiện bức tượng.

Các Phật tử thắp nhang tưởng nhớ cố Hòa thượng

Các Phật tử thắp nhang tưởng nhớ cố Hòa thượng

"Tôi đã phải đến nhiều cơ sở làm tượng nổi tiếng ở Thái Lan để đặt làm tượng về ngài. Khi đến cơ sở đầu tiên, họ đã đắp cốt đất nhưng không đạt, tôi lại phải tìm đến các cơ sở khác. Phải đến cơ sở thứ ba họ mới thực hiện được theo nguyện vọng tôi đưa ra. Pho tượng được phục dựng theo tỉ lệ 1:1. Họ phải làm nhiều bước, đầu tiên phải đắp cốt đất, sau đó mới phủ một lớp nhựa composite bóng lên trên rồi cuối cùng mới đắp bằng sáp hóa học và bỏ cốt đất đi", Thượng tọa Thích Thanh Tuấn kể.

Từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thành pho tượng mất khoảng 1 năm. Trong thời gian làm tượng, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn phải liên tục đi sang Thái Lan để chỉnh sửa các chi tiết của bức tượng.

Đến nay có khoảng 16 pho tượng Hoà thượng Thích Thanh Tứ được đặt ở nhiều nơi nhưng pho tượng đang đặt ở chùa Quán Sứ là làm theo nguyên mẫu của Hòa thượng Thích Thanh Tứ lúc sắp viên tịch, nên nhiều người nhìn vào cảm thấy rất sửng sốt vì rất giống người thật.

Những nếp nhăn, sợi tóc cũng vô cùng chân thực

Những nếp nhăn, sợi tóc cũng vô cùng chân thực

Lực lượng chức năng đòi kiểm tra hộ chiếu... bức tượng

Để đưa được bức tượng từ Thái Lan về Việt Nam, do không thể vận chuyển bằng đường hàng không nên đoàn rước tượng phải di chuyển bằng ô tô qua Lào và chuyển về theo cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Khi qua cửa khẩu ở Lào, nhân viên hải quan nhìn thấy một vị Hòa thượng ngồi tụng kinh trên xe, bắt đoàn dừng xe lại với lý do: "Tại sao có 5 người mà chỉ có 4 hộ chiếu". Sau khi hỏi chuyện, nhân viên hải quan mới sửng sốt khi biết vị Hòa thượng ngồi trên xe chỉ là một bức tượng sáp.

Để làm các chi tiết của bức tượng như người thật, những người thợ làm tượng phải phóng to ảnh của Hoà Thích Thanh Tứ để quan sát. Một điểm độc đáo của pho tượng này là tóc thật của Hoà thượng Thích Thanh Tứ khi còn sống đã được sử dụng để gắn lên tượng sáp.

Khi Hoà thượng Thích Thanh Tứ còn sống, chính tay Thượng toạ Thích Thanh Tuấn đã cắt tóc của Hoà thượng Thích Thanh Tứ để cất đi làm kỷ niệm. Trong quá trình làm tượng, những người thợ ở Thái Lan đã phải lấy kim để cắm từng sợi tóc thật lên bức tượng.

Trong hành trình sang Thái Lan để chỉnh sửa bức tượng, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn đã phải lưu trú ở đây nhiều ngày để hướng dẫn những người thợ làm đúng vị trí của từng nếp nhăn, vết đồi mồi, gân chân, gân tay...

Bức tượng sáp giống y thật tới từng chi tiết nhỏ nhất là nốt ruồi, những nếp nhăn trên khuôn mặt cố Đại trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

Bức tượng sáp giống y thật tới từng chi tiết nhỏ nhất là nốt ruồi, những nếp nhăn trên khuôn mặt cố Đại trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

Dù quan sát ở góc nào, bức tượng cũng khiến người xem ngỡ ngàng vì những đường nét giống người thật.

Dù quan sát ở góc nào, bức tượng cũng khiến người xem ngỡ ngàng vì những đường nét giống người thật.

Bức tượng sáp giống y thật tới từng chi tiết nhỏ nhất là nốt ruồi, những nếp nhăn trên khuôn mặt cố Đại trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

Bức tượng sáp giống y thật tới từng chi tiết nhỏ nhất là nốt ruồi, những nếp nhăn trên khuôn mặt cố Đại trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

Hiện bức tượng sáp của cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ vẫn đang được đặt tại ngôi chùa có lịch sử hơn 600 năm ở Hà Nội. Ngày ngày, có rất nhiều Phật tử tới để thắp nhang tưởng nhớ đến ông.

CỐ ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH TỨ

Hòa thượng Thích Thanh Tứ sinh năm 1927, mất năm 2011. Ông là một trong những lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng trị sự, nguyên trụ trì chùa Bái Đính.

Thế danh của ông là Trần Văn Long. Hòa thượng Thích Thanh Tứ sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ông được trụ trì chùa Nho Lâm là Ni trưởng Thích Đàm Ân nhận về nuôi từ năm lên 6 và chính thức xuất gia năm 12 tuổi.

Hòa thượng Thích Thanh Tứ luôn bí mật hoạt động cho Việt Minh, ủng hộ kháng chiến, thậm chí từng bị địch bắt giam, tra tấn nhiều lần. Sau này, ở thời bình, ông đã tham gia vận động dân chúng, tín đồ xây dựng đất nước, ủng hộ Chính phủ. Ông cũng được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho những đóng góp của mình.

Gif chân trang
Bài liên quan