Hà Nội mùa thu đẹp nức lòng tới từng góc ảnh
Hà Nội mùa thu là cụm từ dễ xây "xốn xang" trong lòng bất cứ trái tim yêu Thủ Đô nào, bởi lẽ đây là mùa Hà Nội đẹp nhất, tình nhất ...
Hà Nội mùa thu luôn là thời điểm đẹp nhất trong năm và cũng là khoảng thời gian khiến người ta muốn sống chậm lại và cảm nhận sự bình yên, sâu lắng.
Hà Nội vốn vội vã là thế nhưng những ngày chào thu dường như nhịp sống cũng trở nên chậm lại. Hít hà khí trời mát mẻ, ngắm nhìn phố phường bình yên. Lê la một chút ở một góc quán cafe thân thuộc với cái nắng hanh hao của mùa thu hay ăn những món ngon hằn sâu trong kí ức của người Hà Nội, để thấy Hà Nội những ngày này thật dễ thương, dễ mến.
Cùng ngắm trọn bộ ảnh từ một "trái tim yêu Hà Nội" của @yukhuan để thấy rằng "Hà Nội vẫn đẹp nhất khi bước vào mùa thu"
Hà Nội mùa thu là những địa điểm ai cũng nhớ mặt đặt tên

Hà Nội mùa thu tại góc hồ Hoàn Kiếm
Hồ Hoàn Kiếm mùa thu trời cao, ánh mây xanh soi xuống mặt hồ khiến màu nước xanh và sâu hơn bao giờ hết. Thời tiết và khí hậu tuyệt vời cho bạn đi dạo một vòng hồ, không quên thưởng thức một cây que Kem Chanh Bạc Hà Thuỷ Tạ trứ danh mát lạnh.

Xa một chút là Nhà Thờ Trung Tâm cổ kính ai cũng phải tới một lần. Xung quanh Nhà Thờ là những con phố sầm uất: Ấu Triệu với món nem nướng trứ danh, Lý Quốc Sư cổ kính với những cửa hiệu lâu đời ... và loạt quán cafe, trà sữa đỉnh cao.

Cộng Cà Phê trong ánh nắng Hà Nội mùa thu

Check in Nhà Thờ, biểu tượng của sự cổ kính Thủ Đô

Xa xa một chút là Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử, trên cầu dòng người tấp nập qua lại trước khi hoàng hôn buông xuống. Đừng quên check in quán cafe có view trọn vẹn cầu Long Biên có tên Serein tại 16 Tập Thể Ga Long Biên, Trần Nhật Duật nhé.
Hà Nội mùa thu vạn góc bình yên cho các tín đồ mê nhiếp ảnh

Một trong những nét đẹp của Hà Nội khi vào thu là những con đường ngập lá như đường Thanh Niên, đường Phan Đình Phùng, đường Hoàng Hoa Thám, Trần Phú hay Hoàng Diệu... Đây là những con đường mùa nào cũng xanh mát nhờ những hàng cây, vào mùa thu lá vàng rơi lả tả theo gió lại càng lãng mạn. Những con đường này thu hút rất nhiều du khách đến chụp hình với những tà áo dài thướt tha rảo bước trên con đường đầy lá, thêm bó hoa mua vội của những người bán rong, chỉ ngắm khung cảnh thôi cũng đủ lãng đãng và ngẩn ngơ.

Ghé một coffeeshop ven đường, gọi một cốc cafe nhấm nháp và đợi nhịp sống chạy qua trước mắt ...

Đường phố Hà Nội mùa thu ngập tràn những hình ảnh cuộc sống mưa sinh của người dân chạy ngược xuôi với những thức quà tươi ngon, sạch sẽ ...

Giờ tan tầm đông đúc, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà để ăn cơm tối cùng gia đình. Người Hà Nội không thường để lỡ bữa cơm tối, nhất là khi trời bắt đầu trở lạnh, vì đó là bữa ăn chính, là thời gian để cả gia đình gặp gỡ sau cả một ngày làm việc ..


Hà Nội mùa thu thường bắt đầu gõ cửa vào cuối tháng 8 đến tháng 11, tuy nhiên để cảm nhận rõ rệt nhất không khí của mùa thu trên khắp phố phường Hà Nội thì có lẽ phải từ sau Tết độc lập 2/9. Đừng quên cái hẹn của bạn năm nay nhé.