Hà Nội vào mùa đẹp nhất trong năm, sao còn chưa ra đường tận hưởng?
Vậy là mùa được mong chờ nhất đã đến, ra đường cùng food blogger Ninh Tito để tận hưởng 5 điều dễ thương nhất ở Hà Nội nhé!
Chẳng phải tự nhiên cứ đến tháng 10, những tín đồ du lịch lại đổ về Hà Nội. Bởi đây là mùa đẹp nhất trong năm, là lúc mà thời tiết có nắng nhẹ, có gió mát, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Thế nên, đừng ngồi lì một chỗ mà hãy theo chân Food Blogger Ninh Tito dạo một vòng quanh thủ đô trong những ngày đầu thu và trải nghiệm những điều bé nhỏ về Hà Nội vô cùng dễ thương. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy một điều gì đó quen thuộc, gần gũi với mình thì sao?
Muốn ăn thì... lăn vào ngõ
Với những ai đã và đang sống ở Hà Nội, chắc hẳn đều đã từng một lần đặt chân đến những con ngõ ẩm thực. Không phải cứ mặt đường hay vào các nhà hàng sang trọng mới có thể tìm được món ăn ngon. Nhiều khi, bạn cần phải tìm đến những con ngõ nhỏ mới có thể tìm được hương vị thân quen.
Có thể nói, "ăn ngõ" không biết từ bao giờ đã trở thành một nét văn hóa rất độc đáo để thưởng thức ẩm thực đường phố Hà Nội. Những món ăn thân quen đem đến có thực khách cảm giác gần gũi, quây quần và giá thì đôi khi còn rẻ hơn nữa. Một vài món quen thuộc, một vài con ngõ tuy nhỏ nhưng từ lâu đã đi vào ký ức của những người Hà Nội và những người đã từng đến Hà Nội.
Ngồi trà đá vỉa hè
Nếu như người Sài Gòn thích ngồi cà phê bệt thì người Hà Nội lại thích ngồi trà đá vỉa hè và ngắm dòng người qua lại. Có lẽ không đâu như ở đây, người ta lại thích ngồi vỉa hè uống trà đá như vậy và có lẽ, cũng không nhiều nơi có nhiều quán trà đá như ở Hà Nội. Nếu có cơ hội du lịch đến mảnh đất này, đừng quên trải nghiệm nét văn hóa này để tìm cái tĩnh lặng giữa những ồn ã của phố thị.
Trà đá vỉa hè là một nét văn hóa của người Hà Nội.
Dường như, loại nước giải khát này lại phù hợp với nhiều món ăn đến thế. Ăn phở cũng uống trà đá, ăn bún thang cũng uống trà đá... Hay chỉ đơn giản là làm giải tỏa cơn khát một cách nhanh chóng nhất. Và tất nhiên, giá một cốc trà đá cũng chẳng hề đắt đỏ, chỉ khoảng 5.000 đồng/ cốc.
Thưởng thức kem Tràng Tiền
Với những ai đã từng đến Hà Nội sẽ chẳng còn xa lạ gì với kem Tràng Tiền. Thương hiệu này đã có mặt từ năm 1958. Dù đã mấy chục năm trôi qua nhưng chất lượng kem vẫn không thay đổi, chỉ có không gian được trùng tu, nâng cấp lại và có thêm nhiều vị kem cho thực khách lựa chọn hơn.
Thưởng thức kem Tràng Tiền.
Kem Tràng Tiền ăn mùa nóng hay mùa lạnh đều ngon. Nhưng thích nhất là giữa tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội được ăn một que kem mát mát, ngọt ngọt "...trời ơi, nó đã gì đâu á".
Lượn lờ hồ Tây
Hồ Tây là hồ lớn nhất ở Hà Nội, là nơi bạn có thể tìm kiếm sự yên bình ở bất cứ lúc nào trong ngày. Thông thường, Ninh Tito thường lượn lờ hồ Tây bằng xe máy. Tuy nhiên, trong một ngày thu Hà Nội đẹp như thế này, anh chàng Food Blogger đã quyết định "đổi gió", thuê một chiếc xe đạp để cảm nhận hồ Tây theo một cách khác.
Thay vì chạy xe máy lượn lờ hồ Tây, hãy thử thuê xe đạp để trải nghiệm một cảm giác mới.
Ai ở Hà Nội đều đã từng đến hồ Tây ít nhất một lần, "...mà có cả người bị nghiện hồ Tây cơ đấy". Đối với người Hà Nội, hồ Tây là nơi dành cho những đôi yêu nhau và cả những người nhiều tâm sự. Nhiều người coi hồ Tây như một người bạn tri kỷ. Vui lên hồ, buồn lên hồ, thất tình lên hồ, cuộc đời mông lung lên hồ và ngay cả khi chẳng có gì làm vũng lên hồ. Cứ như vậy, hồ Tây trở thành nơi gửi trọn tâm tư thầm kín của mọi người. Nếu có dịp ghé hồ Tây, đừng quên ngắm hoàng hôn tại đây nữa nhé, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ lắm đấy!
Dạo phố đi bộ cuối tuần
Dù chỉ mới xuất hiện cách đây vào năm nhưng ngày từ khi mở ra, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bên cạnh những hoạt động nhảy cover dance của các bạn trẻ, phố đi bộ còn có nhiều hoạt động truyền thống, trò chơi tập thể và nhiều hoạt động ngoài trời thú vị.
Phố đi bộ Hà Nội có nhiều hoạt động thú vị.
Nếu đến đây vào ban ngày, khung cảnh sẽ rất đẹp và lãng mạn. Còn khi vào buổi tối thì không khí sẽ vô cùng sôi động. Đây có thể được gọi là không gian văn hóa mở mà theo Ninh Tito rất đáng để trải nghiệm khi ghé Hà Nội.
Trên đây là 5 điều nhỏ bé về Hà Nội của Food Blogger Ninh Tito. Còn Hà Nội của các bạn có điều gì đặc biệt và thú vị không, chia sẻ cùng chúng mình nhé!
