Hai cụ bà gây sốt nhờ cách tạo dáng check-in Đà Lạt 'cực trend'
Loạt ảnh check in Đà Lạt của 2 cụ bà lớn tuổi khiến nhiều người thích thú và khẳng định "Nếu năm nay không đi được Đà Lạt cũng đừng lo, đến tận già chúng ta vẫn còn cơ hội cơ mà".
Trước nay, Đà Lạt luôn là điểm đến mộng mơ cho giới trẻ đam mê du lịch, vô vàn những bức hình check in Đà Lạt xuất hiện khắp nơi trên mạng xã hội. Có thể nói, nhiều người ao ước đi Đà Lạt, đến thành phố đáng sống này tận hưởng không khí, vẻ đẹp nơi đây. Không chỉ giới trẻ mà bất cứ ai, từ trẻ nhỏ đến cụ già cũng đều yêu mến thành phố này.
Mới đây, trên mạng xã hội truyền tay nhau bộ ảnh check in Đà Lạt của 2 cụ bà tóc đã bạc phơ. Nhìn vào những bức hình, bất kỳ ai cũng cảm thấy yêu đời và vui vẻ hẳn lên.
Bộ ảnh check in Đà Lạt của hai cụ bà khiến "giang cư mận" thích thú
Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh checkin Đà Lạt của người cao tuổi nhưng bộ ảnh này lại khiến cư dân mạng thích thú vì cách tạo dáng trẻ trung, hài hước của đôi bạn thân già này.
Từ vườn hoa cẩm tú cầu, đồi chè Cầu Đất, trang trại dâu tây, chùa Linh Phước, làng Cù Lần, quán bánh bò sữa đậu đều được hai bà cụ ghé thăm và cho ra đời những bức ảnh chất lượng. Thậm chí, khi tới vườn hoa, đôi bạn thân còn tinh nghịch hái hoa cài lên mái tóc hai màu của mình để tạo dáng cho "chất chơi".

Trang trại dâu tây
Vườn rau được các cụ yêu thích
Check in đồi chè
Chúng mình cùng chill ven bờ sông
Hiphop never die
Ngắm cảnh đẹp bên cạnh nhau
Tiệm bánh mì bò, sữa đậu nành
Và trùm cuối chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng
Nụ cười luôn nở trên môi, cùng với đó là ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc vì cùng tận hưởng chuyến du lịch bên cạnh bạn thân của mình đã khiến nhiều người cảm thấy "tim tan chảy". Hóa ra tình yêu không hoàn toàn là thứ đẹp nhất trên thế gian, tình bạn cùng nhau già đi, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau cũng đẹp không kém gì.
Tình hình dịch bệnh hiện tại vẫn phức tạp khiến nhiều người khó có cơ hội đi du lịch. Thế nhưng, nhìn loạt ảnh của hai cụ bà nêu trên, nhiều người không khỏi tự an ủi: "Nếu năm nay không đi được Đà Lạt cũng đừng lo, đến tận già chúng ta vẫn còn cơ hội cơ mà".

