Hai nhà thờ nguy hiểm 'nhất thế giới', nằm lơ lửng bên vách đá
Du khách gọi hai điểm sau là những nhà thờ nguy hiểm hàng đầu thế giới bởi: Cách mặt đất cả trăm mét, muốn thăm phải leo bằng chân trần...
Những nhà thờ được coi là "nhà thờ nguy hiểm nhất thế giới" này có vị thế đặc biệt hiểm trở, khó tiếp cận. Nhưng cũng nhờ điểm này mà hai nhà thờ sau trở thành điểm đến cho nhiều du khách mà không chỉ là người du lịch hành hương.
Nhà thờ Santuario Madonna della Corona
Nhà thờ này nằm độ cao 774 mét trên một vách đá nhìn ra thung lũng sông Adige, Italia. Đây là địa điểm hành hương lâu đời thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới suốt 1.000 năm qua.
Trái với vị trí nguy hiểm của mình, sự hoài cổ và cảnh đồng quê nước Ý khiến đem lại cho du khách cảm giác thư thái, yên bình khi đến thăm Santuario Madonna della Corona. Ảnh: Collin Gregory
Nhà thờ được xây dựng vào năm 1530. Sự tách biệt này dành riêng cho người hành hương muốn cầu nguyện trong sự tĩnh tại, hòa bình nhất.
Nhà thờ nằm trên một thềm đá mỏng, chỉ có thể được tiếp cận bằng một con đường nhỏ. Nhờ vậy, nhà thờ gần như không bị can thiệp bởi các nguyên nhân ngoại tác và tồn tại đến thế kỷ 20, tuy hơi đổ nát nhưng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn.
Vào những năm 1970, một kiến trúc sư người Ý đã phá bỏ phần lớn cấu trúc cũ kỹ và xây dựng lại nhà thờ, cố gắng. giữ lại càng nhiều tác phẩm nghệ thuật quan trọng càng tốt.
Nhà thờ Abuna Yemata Guh
Nhà thờ Abuna Yemata Guh thuộc phía bắc Ethiopia, được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 ở khu vực Tigray. Nhà thờ được đặt tên theo tên của mục sư Abuna Yemata nhằm ghi nhớ việc ông đã tự tay đẽo gọt ở độ cao nguy hiểm như thế để xây dựng nhà thờ.
Muốn lên đến nhà thờ phải đi chân trần
Đây được gọi là nhà thờ "nguy hiểm nhất thế giới" vì người đến viếng phải mất 45 phút leo núi bằng chân trần vì vách núi rất trơn trượt. Chưa hết, đón du khách là bức tường đá thẳng đứng cao đến 300m, cây cầu đá cao 83m và cuối cùng là một quãng đường hẹp dài 7m men theo vách đá cheo leo để đến được nhà thờ. Nếu sơ sẩy, người đến tham quan nhà thờ hay hành hương có thể rơi xuống từ độ cao hàng trăm mét.
Dù là thanh niên trai tráng hay những tay leo núi cừ khôi cũng phải dè chừng nhà thờ nguy hiểm nhất thế giới này.
Lý do mục sư Abuna Yemata chọn địa thế "khó" như thế để xây nhà thờ vẫn là một bí ẩn. Có người cho rằng, độ cao này gần với Thiên đường hay ý kiến khác lại cho rằng độ cao ấy sẽ giúp nhà thờ an toàn khỏi kẻ thù.
Bên trong nhà thờ cũng là một tuyệt tác. Trần nhà thờ được bao phủ bởi hai bức bích họa tuyệt đẹp, có hình ảnh tôn giáo và khuôn mặt của chín trong số mười hai tông đồ của Chúa Kitô. Nhà thờ cũng có một cuốn Kinh thánh Chính thống giáo với những tấm bìa rực rỡ bằng da dê.
Tu sĩ trên một ngọn núi dẫn vào nhà thờ
Người ta cũng gọi đây là "nhà thờ trên trời cao".
Nhà thờ Abuna Yemata linh thiêng đến mức một số phụ huynh ở Ethiopia đã liều lĩnh đưa con mình lên tận đỉnh vách đá để chúng làm lễ rửa tội ở đó.


