Ham mê tiệc tùng, mẹ trẻ bỏ mặc con nhỏ ở nhà một mình đói khát tử vong

Bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 6 ngày trời, bé gái 20 tháng tuổi đã tử vong thương tâm. Vụ việc khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Sự việc đau lòng nói trên xảy ra ở Brighton (Anh) vào tháng 12/2019 tại căn hộ của một cô gái trẻ tên là Verphy Kudi. Đáng chú ý, tại thời điểm đó, Kudi mới 18 tuổi.

Qua trích xuất từ camera an ninh, Kudi đã bỏ mặc con gái 20 tháng tuổi Asiah Kudi ở một mình trong căn hộ từ ngày 5/12/2019. Mãi đến ngày 11/12/2019, sau khi "quẩy" đã đời trong các buổi tiệc mừng sinh nhật 18 tuổi, Kudi mới quay về nhà và hốt hoảng phát hiện con gái nằm bất động không chút phản ứng.

Bà mẹ trẻ Verphy Kudi bỏ mặc con gái 20 tháng tuổi ở nhà để tham gia các bữa tiệc mừng sinh nhật trong suốt 6 ngày.

Bà mẹ trẻ Verphy Kudi bỏ mặc con gái 20 tháng tuổi ở nhà để tham gia các bữa tiệc mừng sinh nhật trong suốt 6 ngày.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Alexandra, bác sĩ xác định cô bé đã tử vong trước khi tới nơi. Qua khám nghiệm tử thi và các xét nghiệm pháp y khác, người ta biết rằng nguyên nhân khiến bé gái 20 tháng tuổi tử vong là do bị bỏ mặc nhiều ngày.

Dựa trên dữ liệu được cảnh sát Sussex thu thập, bà mẹ trẻ Kudi đã tham gia liền tù tì các buổi tiệc tùng ở London, Coventry và Solihull trước khi quay về nhà. 6 ngày ở nhà một mình, bé gái Asiah bị bỏ đói, cơ thể mất nước, lại bị cúm.

Xuất hiện tại phiên tòa vào sáng ngày 26/3 vừa qua, Kudi đã nhận tội với cáo buộc ngộ sát. Bà mẹ trẻ liên tục lấy tay ôm mặt sau khi nghe tòa kết tội ngộ sát. Được biết, Kudi sẽ tiếp tục ra hầu tòa vào ngày 28/5 tới đây nhưng có khả năng phiên tòa sẽ bị hoãn lại.

Bài liên quan