Han (Stray Kids) viết thư tay xin lỗi vì lời bài rap xúc phạm người khuyết tật, da màu và người Đông Nam Á

Mới đây, Han - thành viên của Stray Kids, đã viết thư tay xin lỗi vì lời rap mang tính xúc phạm, phân biệt chủng tộc nặng nề mà anh từng tung lên mạng khi mới 13 tuổi.

Vụ việc bắt đầu từ khi người hâm mộ phát hiện một bài rap diss mà Han từng tung lên YouTube vào năm 2013. Khi đó nam thần tượng mới 13 tuổi và chưa debut.

Han (Stray Kids)

Han (Stray Kids)

Sẽ không có gì đáng tranh cãi nếu lời bài rap không chứa nhiều từ tục tĩu, xúc phạm người khuyết tật tâm thần, phân biệt chủng tộc và chế giễu người có làn da tối màu cũng như người lao động Đông Nam Á đến Hàn Quốc để làm việc.

Bản gốc được Han đăng tải trên kênh YouTube cá nhân cũ trước khi debut, nay đã bị gỡ bỏ.

Empty
Lời bài rap gây tranh cãi được dịch ra tiếng Anh.

Lời bài rap gây tranh cãi được dịch ra tiếng Anh.

Thậm chí có người còn giải nghĩa những từ ngữ được dùng trong bài rap.

Thậm chí có người còn giải nghĩa những từ ngữ được dùng trong bài rap.

Trước sự phẫn nộ của netizen, Han đã đăng bức thư viết tay kèm bản dịch tiếng Anh, gửi lời xin lỗi đến những người đã bị tổn thương vì hành động nông nổi của mình trong quá khứ.

Bức thư tay xin lỗi của Han (Stray Kids)

Bức thư tay xin lỗi của Han (Stray Kids)

"Xin chào, đây là Han (Stray Kids).

Đầu tiên, những lời bài hát do tôi viết vào khoảng năm 2013, khi ấy tôi mới 13 tuổi, đã khiến người hâm mộ và nhiều người khác phiền lòng. Đây là lỗi của tôi, tôi không có gì để bào chữa cho mình, thành thật xin lỗi mọi người.

Hồi đó, trong những tháng ngày nhỏ dại, thiếu trách nhiệm, tôi đã viết những lời bài hát không phù hợp đó với suy nghĩ duy nhất là được rap. Tôi xin lỗi vì đã tổn thương mọi người vì phần lời bài hát được viết ra một cách thiếu suy nghĩ.

Từ vụ việc này, tôi đã có thể tự suy ngẫm sâu sắc về những bình luận của mọi người cũng như những lời bài hát mà tôi đã từng viết.

Lý do tôi chọn trở thành ca sĩ là vì tôi muốn thể hiện bản thân thông qua âm nhạc và kết nối với mọi người. Vậy nên tôi vô cùng xấu hổ vì mình đã viết những từ ngữ như vậy trong quá khứ. Bản thân tôi cũng hiểu rằng hành vi đó không thể được biện minh bởi vì tuổi còn nhỏ, tôi xin kiểm điểm sâu sắc về hành động của mình.

Tôi sẽ luôn trân trọng tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ trên toàn cầu và sẽ trở thành một người có thể đứng trên sân khấu với trái tim chính trực. Một lần nữa, chân thành xin lỗi đến những người đã tổn thương bởi hành động trong quá khứ của tôi".

Hiện tại, quá khứ từng phân biệt chủng tộc của Han đã gây nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, bên cạnh những người chỉ trích nam idol, vẫn có một số người bày tỏ sự thông cảm vì cho rằng anh khi ấy đang trong độ tuổi nông nổi, chưa ý thức được về hành vi của mình:

- Ôi trời... chửi thề từ đầu tới cuối luôn.

- Mới 13 tuổi đã có tư tưởng thượng đẳng rồi.

- Mình muốn nói một chút, ở độ tuổi 13 nó đang nằm giữa ở độ tuổi trẻ con và trưởng thành, mà Jisung nhận thức sớm được tài năng âm nhạc của mình, nên có chút tự mãn thôi. Những việc làm của cậu nhóc 13 tuổi lúc đó tưởng chừng là việc thượng đẳng hay ho, nhưng bây giờ cậu ấy nhận thức rõ bản thân sai rồi.

- Anh này hát, rap, sản xuất nhạc đều ok thế mà cuối cùng lại như thế này. Thất vọng.

Bài liên quan