Hàng bánh mì Đà Lạt một ngày bán hơn 2.000 ổ, bạn thử chưa?
Khách du Đà Lạt hẳn sẽ vô cùng tò mò, không hiểu vì sao chỉ là một quán bánh mì thịt nướng thôi mà lại đông khách đến vậy?
Xứ sở ngàn hoa mang đến cho bạn vô vàn trải nghiệm với những vấn vương chẳng rời. Thương nhớ về khung cảnh mộng mơ, bình dị, về những người dân vô cùng mến khách và hệ thống ẩm thực "gây mê". Cùng TravelMag định vị hàng bánh mì trứ danh này để chuyến đi thêm đáng nhớ nhé.
Ảnh: Facebook Bin Nguyễn
Chẳng cần sơn hào hải vị khi mà bánh mì thịt nướng Thảo Hiền mới là ngon “số dzách”
Bánh mì không chỉ là một chiếc bánh thông thường mà chúng đã trở thành một nét ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Bạn có thể tìm kiếm chúng ở mọi nơi với nhiều phiên bản khác nhau, nên nếu có dịp du lịch Đà Lạt thì nhất định bạn phải thưởng thức món bánh mì thịt nướng Thảo Hiền.
Ảnh: Facebook Bin Nguyễn
Đối với khách du lịch Đà Lạt, bánh mì Thảo Hiền còn xa lạ nhưng với những người dân xứ sở ngàn hoa thì hàng bánh mì này vô cùng nổi tiếng và được yêu thích. Hình ảnh một quán bánh mì khá nhỏ nhưng lúc nào cũng tấp nập khách vào khách ra. Từ những chiếc xe máy đến cả những chiếc ô tô, xe tải đều phải dừng chân trước hương vị của món bánh mì thịt nướng Thảo Hiền này.
Ảnh: Facebook Bin Nguyễn
Ảnh: Facebook Bin Nguyễn
Nhiều du khách đã từng nhâm nhi qua chiếc bánh mì thịt nướng Thảo Hiền đều khẳng định rằng đây là điều khiến họ vấn vương nhất xứ sở ngàn hoa. Vậy bên trong chiếc bánh mì đặc biệt này có gì?
Bánh mì Thảo Hiền hút cả các du khách nước ngoài. Ảnh: @evelyn_sweetlife
Cả thương nhớ gói gọn trong ổ bánh mì
Chiếc bánh mì “mập mạp” nóng giòn chứa đựng “ú ụ” là thịt nướng, dưa leo và rau thơm. Chiếc bánh mì siêu to khổng lồ như vậy nên chắc chắn bạn sẽ phải dọn một chỗ trống thật lớn trong bụng của mình đó!
Ảnh: Facebook Bin Nguyễn
Ảnh: Facebook Bin Nguyễn
Phần thịt nướng được ướp đậm đà nhưng lại vô cùng vừa miệng. Thịt được nướng vừa chín tới nên không những vừa giữ được hương vị ngọt ngọt của thịt mà lại không hề bị khô như những quán bánh mì khác. Thịt chỉ hơi có vị cay nên những bạn không ăn được cay vẫn có thể “đánh chén” vô tư nhé.
Ảnh: Facebook Bin Nguyễn
Ảnh: Facebook Bin Nguyễn
Bạn cũng có thể lựa chọn mua mang về cũng được, nhưng TravelMag khuyên bạn hãy ngồi ăn tại quán để có thể “bắt trọn” được lúc thịt mới ra lò, nóng hổi và ướt đẫm, vô cùng hấp dẫn. Quán có đầy đủ không gian, bàn ghế để bạn có thể nhâm nhi chiếc bánh mì đặc biệt này. Ăn xong thì TravelMag tin rằng, bạn sẽ hiểu được rằng số lượng bánh mì "khủng" mà tiệm bán mỗi ngày là hoàn toàn có lý!
Thông tin:
Địa chỉ: 123 QL 20, Liên Khương, Đức Trọng, Lâm Đồng (Gần vòng xoay cao tốc)
Giá: 20.000đ/ổ

