Hàng bún cà ri gà nào được Ngọc Trinh 'chung tình' 15 năm?

Hàng bún cà ri gà Sài Gòn Ngọc Trinh sủng ái từ năm 2005 sẽ được cô nàng giới thiệu trong vlog chủ đề La cà & Ăn uống sau. Nhanh chóng ghé xem nào!

Trong từ điển món ngon Sài Gòn, bên cạnh cơm tấm sườn bì, bún thịt nướng thì bún cà ri gà cũng nổi tiếng không kém. Trong chuyên mục Travel TV hôm nay, mời bạn đọc cùng làm đầy cẩm nang ăn uống với món bún cà ri gà hấp dẫn, được người mẫu Ngọc Trinh giới thiệu qua vlog "Bún Cà Ri Gà Sài Gòn ngon cạn lời" - Ăn 13 năm vẫn ghiền".

Bài liên quan

"Cô bé ăn hàng" Ngọc Trinh dẫn người xem thưởng thức bún cà ri gà ngon "tụt lưỡi" ở Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Trinh Official.

1. Bún cà ri gà - "Một chấm là say đắm"

Nhắc đến các món ngon bình dân Sài thành, ngoài cơm tấm sườn bì, bún thịt nướng thì không thể không kể tới món bún cà ri gà. Ở Sài Gòn, cà ri vô cùng đa dạng từ cà ri cá viên, bánh tằm cà ri đến cà ri gà, dê... Một phiên bản rất hấp dẫn của cà ri Sài Gòn được thực khách mê nhất là món bún gà ri gà.

Cà ri gà được ăn kèm cùng bún tươi và huyết (tiết). Ảnh: Ngọc Trinh Official.

Cà ri gà được ăn kèm cùng bún tươi và huyết (tiết). Ảnh: Ngọc Trinh Official.

Cà ri gà có nguồn gốc từ Ấn Độ nhưng đã được gia giảm, kết hợp với các nguyên liệu khác để phù hợp khẩu vị người Việt. Gà sau khi sơ chế được xào nấu cùng nước cốt dừa, bột cà ri, thêm thắt các gia vị cần thiết. Một tô bún cà ri gà có nước dùng sóng sánh cùng màu vàng óng rất đẹp mắt. Tô bún ngoài thịt gà thì có thêm cả huyết (tiết) ăn kèm.  

Gà nấu cà ri được chặt nhỏ vừa miệng ăn. Ảnh: Ngọc Trinh Official.

Gà nấu cà ri được chặt nhỏ vừa miệng ăn. Ảnh: Ngọc Trinh Official.

Món ngon dân dã này không hề khó tìm ở Sài Gòn. Bạn đọc có thể thưởng thức bún cà ri gà ở rất nhiều nơi, từ gánh bún đường phố đến tiệm ăn với giá cả bình dân dưới 100.000 đồng thôi. Đây được coi là một món ăn bình dân khó bó qua nếu có dịp ghé thăm Sài Gòn, thế nên ngại gì mà không ghi chú lại địa chỉ ăn bún cà ri gà được Ngọc Trinh "chung tình" suốt 15 năm này?

2. Ngọc Trinh tiết lộ xe bún cà ri gà ngon bá cháy

"Nữ hoàng Nội y" Ngọc Trinh đã có nhiều năm sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Trên kênh YouTube của mình, Trinh thực hiện series La cà & ăn uống nhằm chia sẻ đến khán giả các món ngon Sài Gòn, với những địa chỉ ăn uống chất lượng mà cô đã thử qua. Mở đầu serie này là vlog mang tên "Bún cà ri gà Sài Gòn "ngon cạn lời " - Ăn 13 năm vẫn ghiền" đã tạo tiếng vang lớn và thu hút rất nhiều người xem.

Trong vlog, cô nàng giới thiệu đến khán giả một hàng "tủ", nơi cô ăn bún cà ri gà suốt từ năm 2005 đến nay mà chưa biết chán. Xe cà ri gà được Ngọc Trinh nhắc tới là Sinh Ký Cà Ri Gà, nằm trước cổng chùa Tam Sơn ở đường Triệu Quang Phục, Quận 5. Cô nàng tiết lộ, khi đi ăn thường gọi tô bún cà ri cánh gà - món ưa thích mà Ngọc Trinh hiếm khi đổi.

Xe cà ri gà mà Ngọc Trinh ăn suốt từ năm 2005. Tính đến nay đã là 15 năm rồi. Ảnh: Ngọc Trinh Official.

Xe cà ri gà mà Ngọc Trinh ăn suốt từ năm 2005. Tính đến nay đã là 15 năm rồi. Ảnh: Ngọc Trinh Official.

Ngọc Trinh cho biết cô rất thích hương vị bún cà ri gà ở đây. Cô nàng mê đến nỗi hầu như tuần nào cũng ghé ăn, đôi khi quá bận thì ít nhất một tháng cũng qua ăn một lần. Rất nhanh chóng, một tô bún cà ri cánh gà nghi ngút khói hương được bưng ra. Ngọc Trinh vắt thêm chanh, cho thêm giá, rau thơm, tự tay pha nước chấm gà rồi thưởng thức. Người đẹp còn khuyên khán giả không nên mặc áo trắng đi ăn bún cà ri bởi rất dễ bị nước cà ri màu vàng bắn lên áo - quả là một reviewer có tâm, bạn nhỉ?

Ngọc Trinh gọi một tô bún cà ri cánh gà. Ảnh: Ngọc Trinh Official.

Ngọc Trinh gọi một tô bún cà ri cánh gà. Ảnh: Ngọc Trinh Official.

Có thể thấy mặc dù xuất hiện với hình ảnh xa hoa, "sang chảnh" trước công chúng nhưng Ngọc Trinh vẫn có tình yêu to lớn với các món ăn đường phố bình dân. Bạn đọc TravelMag đừng quên ghi chú lại địa chỉ bún cà ri gà này để nếu có dịp ghé thăm Sài Gòn thì an tâm có hàng ăn ngon vỗ về dạ dày nhé. 

Đọc thêm: 'Sài Gòn ăn gì?': Đích thân Châu Bùi & Duy Plue ra tay giải đáp