'Hạnh phúc của tuổi trẻ là yêu' nhưng bố mẹ lại ngăn cấm

Bố mẹ ngăn cấm yêu đương vì sợ con cái không lo học hành nhưng cuộc sống không có tình yêu thì như uống trà sữa không có trân châu.

Năm nay, em 17 tuổi, đang học lớp 11 tại trường chuyên. Chuyện học hành của em cũng rất ra gì và này nọ. Vì vậy, bố mẹ luôn tự hào về em. Thầy cô cũng ưu ái em rất nhiều.

Vì em là con một nên bố mẹ rất yêu thương và chiều chuộng. Em cũng ngoan ngoãn và nghe lời nên bố mẹ không phải phiền lòng gì cả.

Dạo gần đây, em có hẹn hò với một anh lớp 12 cùng trường. Chuyện yêu đương của tụi em khá trong sáng. Hai đứa chỉ nắm tay, hôn má nhau. Hôm nào bạo hơn thì ôm và hôn môi. Chỉ có vậy thôi, tụi em không làm gì quá giới hạn cả.

Dù yêu đương nhưng em vẫn đảm bảo được việc học. Kết quả học tập của em không hề đi xuống mà còn đi lên rất nhiều, vì người yêu và em hay học nhóm cùng nhau.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bố mẹ thì không biết chuyện em đang yêu. Khi thấy kết quả học tốt hơn thì cả hai rất vui mừng lắm. Bố còn thưởng điện thoại mới cho em.

Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến một hôm đẹp trời. Em và người yêu đang ngồi học trong quán cà phê thì bố và mẹ xông vào. Bố và mẹ đều nổi giận đùng đùng. Bố lôi em đứng dậy. Mẹ thì chửi mắng người yêu em xối xả. Lời nào nói ra cũng cực kỳ khó nghe. Người yêu em vì quá xấu hổ nên bỏ về. 

Về đến nhà, bố mắng nhiếc em: “Bố mẹ chỉ có một đứa con là mày. Vậy mà mày lo yêu đương, cặp kè trai gái không lo học. Mày muốn bố mẹ tức chết phải không?” Mẹ em thì khóc lóc ỉ ôi. Hàng xóm thấy nhà em to tiếng nên cũng nói thêm nói bớt: “Tuổi này mà yêu đương thì thế nào cũng hư thân”. Em uất ức mà không nói thành lời. Dù giải thích với bố mẹ thế nào thì họ cũng không tin.

Em đã 17 tuổi rồi, không còn nhỏ bé gì. Em cảm thấy bản thân có thể căn bằng tốt giữa chuyện học và chuyện yêu. Dù vậy, bố mẹ em vẫn rất cổ hữu. Vì chuyện này mà em rất mệt mỏi. Bố mẹ em giờ đây cứ đưa đón em suốt. Bây giờ em cũng không được sử dụng điện thoại. Thậm chí, bố mẹ còn nói với cô giáo về chuyện này và nhờ cô giám sát em.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người ta nói: “Hạnh phúc của tuổi trẻ là yêu” nhưng bố mẹ ngăn cấm yêu thì làm sao? Em thật sự không biết làm thế nào vì em không muốn chia tay người cũng không muốn làm bố mẹ buồn. Em rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.