Hành trình 1 năm 4 tháng chiến đấu với bệnh ung thư vú của nữ sinh Ngoại Thương
Sau hơn một năm điều trị ung thư vú, Đặng Trần Thuỷ Tiên, 20 tuổi, sinh viên năm 3 khoa Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại Thương đã được xuất viện. Cô trở thành biểu tượng cho tinh thần lạc quan và mạnh mẽ chiến thắng căn bệnh ung thư.
Sức khỏe của Thủy Tiên đã cải thiện rất nhiều sau hơn một năm điều trị bệnh ung thư.
Trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên hạnh phúc chia sẻ: "Có lẽ hơn một năm qua, đây là thời khắc mà mình mong chờ nhất, được cầm trên tay "Tấm bằng tốt nghiệp trường K". Cho đến tận giờ phút này, khi ngồi đây viết những dòng này, mình vẫn không thể tin được mình đã được ra viện".
"Tốt nghiệp trường K" là câu nói vui của nhiều bệnh nhân ung thư dành tặng hỏi thăm nhau. Có những người đã tốt nghiệp sau 5, 10, 20 năm và thậm chí lâu hơn nữa. Thuỷ Tiên cũng đã làm được điều đó. Cô đã chiến thắng ung thư vú bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm lạc quan hướng về tương lai. Đối với cô gái nhỏ bé này, thời gian qua chính là một hành trình dài đầy cảm xúc, từ cảm giác u uất, tuyệt vọng khi nhận kết quả mắc ung thư đến niềm hạnh phúc vỡ òa, bình yên thực sự trong tâm trí.
Thủy Tiên phát hiện bị ung thư vú vào khoảng tháng 6/2019, khi thấy một cục hạch lớn bằng đầu ngón tay cái ở ngực. Sau khi khám, bác sĩ chuẩn đoán là u sơ nhưng đến khi mổ và xét nghiệm, kết quả khẳng định là ung thư vú giai đoạn 2. Vì thế, cô được chuyển lên Bệnh viện K điều trị từ đó đến nay.
Vượt qua cú sốc tâm lý giai đoạn đầu để đối diện với "căn bệnh chết người" ở tuổi mười chín đôi mươi với Thủy Tiên là một việc hết sức khó khăn nhưng cô đã làm được.
Nụ cười rạng rỡ đầy năng lượng của Tiên - Một trong những liều thuốc lợi hại nhất giúp Tiên đánh bại căn bệnh ung thư.
Từ đây, Thủy Tiên bắt đầu hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Ngày 1/7, cô được phẫu thuật cắt nửa ngực trái. Thủy Tiên được điều trị theo phương pháp hóa trị kết hợp xạ trị tại Bệnh viện K. Đều đặn mỗi tuần, nữ sinh phải truyền hóa chất một lần. Vì vậy, Tiên phải xin bảo lưu kết quả học tập tại trường Đại học Ngoại Thương để tập trung chữa bệnh.
"Tôi không nhớ nổi đã có bao nhiêu mũi hóa chất vào trong ven, bao nhiêu lần suy nghĩ tiêu cực rằng mình là gánh nặng cho gia đình. Tôi vượt qua tất cả khó khăn là nhờ sự yêu thương của cha mẹ, giúp đỡ từ nhân viên y tế ở bệnh viện như bác sĩ Thuấn, bác sĩ Cường, bác sĩ Yến... Tôi còn nhận được rất nhiều lời động viên, lời chúc từ mọi người để có thêm động lực cố gắng mỗi ngày", Thủy Tiên tâm sự.
Đợt truyền hóa chất lần đầu tiên, cô cảm thấy rất mệt, nôn nao, da sạm và gầy đi trông thấy. May mắn, khi đã quen với thuốc, cô khỏe dần lên. Đến cuối năm 2019, tình trạng sức khỏe của Tiên đã cải thiện rất nhiều, 20 ngày mới phải truyền hóa chất một lần. Đầu năm 2020, cô bắt đầu quay trở lại trường học với các bạn sinh viên năm 2 để tiếp tục hoài bão còn dang dở.
Các chỉ số về bệnh ung thư của Thủy Tiên đã âm tính.
"Hiện tại, mọi chỉ số về bệnh của tôi đã âm tính, về mức bình thường. Bác sĩ kết luận tôi đã khỏi bệnh ung thư. Tuy nhiên, căn bệnh này vẫn có nguy cơ tái phát nên tôi cần duy trì nếp sinh hoạt, ăn uống khoa học, rèn luyện thể thao đều đặn. Tôi tái khám 3 tháng/lần để theo dõi sức khỏe, phát hiện những bất thường", Thủy Tiên chia sẻ.
Giữa tháng 12/2019, Thủy Tiên được trao giải "Hoa khôi truyền cảm hứng" tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại Thương 2019. Đặc biệt làTiên vô cùng hạnh phúc và xúc động khi nhận được thư động viên và hoa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong thư, Thủ tướng có viết: "Như cháu đã nói: 'Tôi đẹp nhất khi tôi tự tin'. Cháu là cô gái rất trưởng thành, can đảm và mạnh mẽ. Bằng tâm thế tích cực của mình, cháu đã truyền cảm hứng và tinh thần lạc quan cho rất nhiều người, không chỉ những ai đang chiến đấu với căn bệnh ung thư trong xã hội ta”.
Thư và hoa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tặng Thuỷ Tiên.
Ngoài việc tham gia hoạt động thiện nguyện, truyền cảm hứng cho các bệnh nhân ung thư khác, Thủy Tiên cũng thử sức làm mẫu ảnh, học đàn guitar để có thêm niềm vui, sự lạc quan để chống chọi với bệnh tật.
Chính căn bệnh quái ác này đã dạy cho Thủy Tiên nhiều bài học trong cuộc sống, giúp cô trưởng thành hơn, biết ơn và trân trọng những gì đang có. Tiên sống tích cực, ý nghĩa, có những người bạn tốt, biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội. Đó là những giá trị quý giá nhất Tiên nhận được từ khi bước vào "cuộc chiến" với ung thư.
Ung thư sẽ không còn đáng sợ, nếu con người đủ bình tĩnh và sẵn sàng "đón nhận" nó như một thử thách đáng chinh phục. Tinh thần lạc quan và nụ cười rạng rỡ không chỉ là “vũ khí” lợi hại để chiến thắng ung thư, nó còn là một nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.
