Hành trình 600 ngày đi bụi của 9X cá tính: 'Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân'
Bỏ việc, dốc cạn ví cho hành trình đi bụi 600 ngày, Nguyễn Thuỳ Trang (Trangchoreview) đã vẽ nên nhiều câu chuyện truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong hành trình khám phá bản thân và thế giới.
Dành hơn 2 năm lang thang một mình trên nhiều cung đường, đến nay, Thùy Trang đã đặt chân đến 48 tỉnh thành tại Việt Nam, khám phá 9 nước Đông Á, Đông Nam Á trong rất nhiều lần. "Điên rồ", "dở hơi" là những từ mà người thân hay cư dân mạng nghĩ đến khi biết về hành trình của Trang lúc đó.
Mặc những lời dèm pha và e ngại của mọi người, Thuỳ Trang vẫn lên đường, thực hiện ước mơ ấp ủ từ lâu. Ý nghĩ “sáng thức dậy ở một nơi xa”, thu vào tầm mắt những vẻ đẹp mà chỉ thấy trên tivi và khám phá nhiều nền văn hoá tiếp thêm cho cô nàng rất nhiều năng lượng tích cực. Ít ai ngờ, hành trình tuổi trẻ đẹp như mơ được bắt đầu từ những tháng ngày chênh vênh đầy “nước mắt” chốn công sở.


Trước năm 2018, Thùy Trang có cuộc sống đời thường giống biết bao người khác: Tốt nghiệp Đại học, ra trường xin việc chốn công sở và mong ước có cuộc sống ổn định, thăng tiến. Cô bạn đặt ra mục tiêu phải kiếm thật nhiều tiền nhưng không tiêu, chỉ để tiết kiệm cho an tâm. Vì mục đích “theo đuổi tiền bạc” này, Thùy Trang từng làm 4-5 công việc khác nhau cùng lúc, 24h liên tục làm việc, hầu như ngủ không đủ giấc vì chạy deadline. “Lên lớp mình cũng ôm laptop làm, đêm về vẫn làm, 6h sáng lại lên xe bus 32 ở Nhổn để chen chúc đến lớp cho kịp giờ” – Cô bạn chia sẻ.
Sống một cuộc đời đã định sẵn hướng đi như bao người khác, tốt nghiệp ra trường với vốn kinh nghiệm làm việc dày dặn, Thùy Trang xin được một công việc fulltime mức lương tốt và vẫn bận rộn với những deadline khi làm thêm freelancer. Nhưng cũng từ thời điểm ấy, cô bạn bắt đầu cảm thấy “sai sai” với quan điểm sống của bản thân. Thùy Trang kể: “Mình cũng giống rất nhiều bạn trẻ 22 tuổi khác, nhiều thời điểm rất chênh vênh và không biết bản thân thực sự muốn gì. Trong một thời gian dài, mình may mắn được tiếp xúc với rất nhiều câu chuyện, nhân vật truyền cảm hứng, trong đó có anh Nguyễn Đức Cường (Đen Vâu). Từ những dịp như thế, mình chợt nhận ra: Tuổi trẻ của mình chỉ quanh quẩn bên công việc và đồng tiền thì thật phí hoài và khổ sở. Mình từng bật khóc nhiều lần mỗi khi tan làm, khi vừa đi vừa nghe nhạc của Đen Vâu, hoặc nghe lại từng lời khuyên tâm huyết của các nhân vật mà mình từng phỏng vấn, liên quan đến lĩnh vực du lịch”.

Bằng niềm khao khát khám phá bản thân, bằng tính cách “ngông” luôn được che dấu sau những bộn bề mưu sinh, Nguyễn Thùy Trang trở thành Trangchoreview – một người trẻ dũng cảm bứt phá, dám nghỉ việc để đi bụi suốt 600 ngày.

600 ngày đi bụi mà hầu hết đều lên đường một mình, Trangchoreview gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Không ít người thắc mắc về sự an toàn của cô khi là con gái, kém Ngoại ngữ nhưng lại cả gan lên đường đi bụi dài ngày, đặt chân đến nhiều quốc gia xa lạ một mình. Và cũng không thiếu những câu hỏi xoáy về vấn đề tài chính, nghi ngờ những câu chuyện truyền cảm hứng của cô hoặc đoán già đoán non về cách 9X kiếm tiền vì thật hiếm có một người trẻ nào “ngông, điên” đến độ dốc cạn ví để đi suốt 2 năm trời như thế.

Nhưng từ ngày Nguyễn Thùy Trang trở thành Trangchoreview, cô bạn đã đặt mục tiêu lên đường vì chính mình, buông hết những lời đàm tiếu, phán xét của thiên hạ. Cô bạn chia sẻ: “Ban đầu, mình đi 1 mình là vì... không có ai đi chung. Sau đó, khi tận hưởng việc đi 1 mình, mình thấy nó rất thú vị. Mình có nhiều thời gian để nói chuyện với chính mình, cảm nhận về bản thân một cách rõ ràng hơn. Bạn chính là người tự vẽ lên câu chuyện hành trình của mình, mà không có sự can thiệp của ai cả. Gặp gỡ ai, ngủ giờ nào, đi đâu chơi, thậm chí trải qua điều tồi tệ và những biến số khó lường như thế nào, được ai giúp đỡ… những trải nghiệm đó đều là “kí ức độc quyền” trong hành trình tuổi trẻ.”

Hành trình 600 ngày mà hầu hết là đi bụi một mình cũng đem đến cho cô bạn kha khá trải nghiệm oái oăm, bi hài không đỡ nổi. Có những pha thót tim như vụ hỏng xe giữa giông bão trên đường đi Mũi Điện, dắt bộ 10km rồi được người dân địa phương cứu giúp; hay vụ lạc mất bố ở Bangkok, mất điện thoại ở Đài Loan được cảnh sát cứu ngay trước giờ lên máy bay… Rồi những tình huống oái oăm vì kém Ngoại ngữ khi du lịch bụi nước ngoài. Là khi bị cảnh sát hải quan hỏi khó rất nhiều khi nhập cảnh nhưng chẳng thể phân bua; lạc bố ở Bangkok và phải giao tiếp bằng hình vẽ; bị Tây Balo “để ý” rất nhiều lần nhưng vẫn ngây ngô chẳng biết gì vì không hiểu được ý tứ bông đùa của họ…


Những khó khăn kể trên đều được Trangchoreview chia sẻ lại một cách đầy hài hước, khiến những bạn trẻ chưa đủ dũng cảm đi xa, đi dài cảm thấy việc một cô gái đi bụi một mình suốt vài năm cũng là một trải nghiệm đáng để thử trong đời. “Sau này về già có nhiều chuyện để kể cho con cháu”, và sẽ còn tuyệt hơn khi những điều được kể lại ấy đều là những hành trình tuổi trẻ rực rỡ và ý nghĩa với cộng đồng.

Không chỉ truyền cảm hứng xê dịch và sống dũng cảm, sống là chính mình, Trangchoreview còn vẽ tiếp những mảng màu rực rỡ cho tuổi trẻ của mình bằng những chuyến đi ý nghĩa. “Hành trình xuyên Việt – thách thức khắc nghiệt” mà cô bạn vừa tham dự cùng travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa và travel blogger Lý Thành Cơ chính là chuyến đi đáng nhớ của tuổi trẻ.
Là “nữ tướng” duy nhất của biệt đội travel blogger, sẵn sàng chịu hoàn cảnh khắc nghiệt của thời tiết, điều kiện sinh hoạt, Trangchoreview cùng những người anh lớn trong cộng đồng xê dịch đã mang những máy nước nóng đến nhiều điểm khó khăn tại Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Cô chia sẻ: “Hành trình đến được Hoàng Su Phì rất gian nan, thậm chí gần chập tối, đoàn xe 16 chỗ của chương trình còn gặp sạt lở, sụt hố 2 lần, phải xuống đẩy xe băng qua những đoạn đất đá. Có những khúc cua hiểm trở trong đêm, một bên là vực, một bên là vách núi, cả đoàn ai cũng thót tim nhưng lại cười xòa, háo hức đến được nơi có rất nhiều em nhỏ đang đợi chờ.
Việc cùng những travel blogger nổi tiếng như anh Trần Đặng Đăng Khoa, anh Lý Thành Cơ thành lập một biệt đội, đến vùng cao trao tặng máy nước nóng thực sự có ý nghĩa lớn với mình. Trên hành trình, dù trải qua rất nhiều điều khắc nghiệt, thiếu thốn nhưng những người đi bụi như chúng mình cũng chẳng nề hà. Điều quan trọng nhất là thấy được nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ tại 7 điểm trường trên Hoàng Su Phì. Mùa đông này, các em không cần phải đằm mình trong cái giá rét nữa vì đã có thể tắm nước nóng rồi”.
Khép lại “Hành trình xuyên Việt – thách thức khắc nghiệt” cùng những travel blogger đình đám, vậy là Trangchoreview đã hoàn thành 2 chuyến xuyên Việt ý nghĩa nhất của tuổi 25. Trước đó, Thùy Trang đã cùng bạn thân thực hiện hành trình xuyên Việt 17 ngày quanh 22 tỉnh Việt Nam. Chuyến đi đánh dấu tình bạn 17 năm của hai cô nàng chưa từng đi xe máy quá 150km/ngày cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ và nhóm bạn thân lên đường khám phá dải đất hình chữ S xinh đẹp.

Và trên hành trình tuổi trẻ đầy hoài bão, cô bạn vẫn nuôi khao khát chia sẻ trải nghiệm, sự lạc quan, câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Đặc biệt, những câu chuyện hay ho, đầy màu sắc của Trang Chó sẽ xuất hiện trong cuốn tự truyện mang tên “Số nhọ không đọ được lạc quan” ra mắt vào tháng 11 tới đây. Cuốn sách với văn phong hài hước cùng nhiều mẩu chuyện thú vị ắt hẳn sẽ truyền cảm hứng đi và động lực sống vui tươi cho rất nhiều bạn trẻ.
