Hành trình chinh phục 40 tỉnh thành trong 4 năm đại học của travel blogger Hoàng Anh
Trong số những travel blogger truyền cảm hứng du lịch hiện nay, Hoàng Anh là cô gái nhỏ được biết đến và gây ấn tượng với cộng đồng mạng qua hành trình dành 4 năm thanh xuân của mình chinh phục khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S này.
"Đừng để tuổi trẻ ngủ vùi trong chăn ấm..."
Nguyễn Khánh Hoàng Anh hay còn được biết tới với danh dưng là travel blogger Mavis Vi Vu Ký - cái tên được gắn liền với cô nàng travel blogger qua rất nhiều hành trình, những chuyến du lịch từ khắp mọi miền trên tổ quốc. Hoàng Anh được biết đến và gây ấn tượng cũng như truyền cảm hứng cho những người đam mê xê dịch qua hành trình chinh phục 40 tỉnh thành trong 4 năm đại học của mình. Cô nàng chia sẻ những kinh nghiệm du lịch của mình qua các group trên mạng xã hội, truyền cảm hứng lại cho rất nhiều những bạn trẻ khác.
Những chuyến đi đầu đời của Mavis Vi Vu Ký
Hoàng Anh chia sẻ chuyến đi đầu tiên của cô nàng bắt đầu từ năm nhất của đại học, đi qua các tỉnh miền Tây và chinh phục cực Nam của Tổ Quốc trong vòng 5 ngày. Đó là một chuyến đi thật sự liều lĩnh thế nhưng để lại rất nhiều kỷ niệm và ấn tượng, Hoàng Anh kể rằng : "Mình được trải nghiệm sống 2 ngày ở nhà dân bản địa trên đảo Hải Tặc ở Kiên Giang, leo Phụng Hoàng Sơn ngắm bình minh ở An Giang, chạy xuyên qua những cánh đồng lúa chín vàng và tự tay chạm vào đỉnh cực Nam tổ quốc... Chuyến đi ấy đã giúp mình mở mang tầm mắt rất rất nhiều."


Nếu như có ai đó hỏi bạn thanh xuân của bạn có gì, thì đối với Hoàng Anh có lẽ thanh xuân của cô gái ấy có cả một kho báu quý giá từ những chuyến đi của mình. Hoàng Anh chia sẻ trong 4 năm đại học cô chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về những lựa chọn của mình.
“4 năm thanh xuân ở đại học có còn gì hối tiếc không?Thì mình sẽ tự hào trả lời rằng 4 năm qua chưa từng hối tiếc, vì mình đã cháy hết mình, dám trải nghiệm hết mình và cảm nhận một cách chân thành nhất có thể”. - Hoàng Anh chia sẻ.




Hành trình chinh phục giấc mơ
Kể từ chuyến đi đầu đời của mình, Hoàng Anh bắt đầu tìm hiểu về những vùng đất mới bởi đam mê xê dịch ngày càng trỗi dậy. Lên danh sách những nơi mà mình muốn đến, để đến khi nhìn lại thì trong 4 năm đại học của mình, Hoàng Anh đã đi qua 40 tỉnh thành, chinh phục 3 miền Bắc - Trung - Nam của Tổ Quốc.
Rất nhiều người từng nói, dành nhiều thời gian như vậy cho những chuyến du lịch thì sẽ được gì? Thế nhưng có những khoảnh khắc và trải nghiệm mà chỉ những chuyến đi mới có thể đem lại và có câu trả lời cho bạn. Đó là khoảnh khắc đi theo bóng mặt trời từ 4h sáng ở hải đăng Mũi Điện - Phú Yên, vượt qua giới hạn của bản thân mình để chinh phục những ngọn núi, ăn những món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc, say đắm trước những khung cảnh hùng vĩ của đất nước, có thêm nhiều người bạn có cùng đam mê xê dịch và biết trân trọng những gì mà mình đang có.



Hoàng Anh từng đi qua rất nhiều nơi trên mọi miền đất nước, cô nàng còn đem cả những trải nghiệm quý giá và cả kinh nghiệm của mình để chia sẻ tới cộng động du lịch những điều hữu ích, đem lại nguồn cảm hứng và động lực cho rất nhiều bạn trẻ có cùng đam mê.
Mỗi hành trình, mỗi nơi đi qua đều là những kỷ niệm đẹp, nếu như ở Sapa là những trải nghiệm ngắm hoàng hôn hay ở Tắk Pổ là những kỷ niệm như được trở lại tuổi thơ và ấn tượng bởi những ngọn đồi xanh ngát... nhưng có lẽ Hà Giang vẫn là nơi để lại ấn tượng đối với Hoàng Anh và là nơi cô nàng muốn trở về nhất. Đó là nơi khiến Hoàng Anh say đắm từ cảnh đẹp cho tới con người, mang lại một cảm giác thân thuộc.



"4 năm qua, có những chuyến đi cùng bè bạn và cả những chuyến độc hành, công sức mình bỏ ra không ít, tiền dành dụm cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng mình đã thu về cả một gia tài của kỷ niệm và trải nghiệm. Thế nên, khi còn trẻ, máu còn nóng, tóc còn xanh, hãy cứ đi, cứ thỏa sức vẫy vùng để sau này nhìn lại không hối tiếc, và tự hào kể cho con cháu nghe những câu chuyện thời trẻ hồi xưa của ông bà.
Vì cuộc đời chỉ có một lần được sống, thanh xuân là hữu hạn, trước khi bị áp lực tiền bạc và cuộc sống đè nặng sau khi rời khỏi giảng đường, sao không dành quãng thời gian ấy để cười thật nhiều và trải nghiệm thật sâu?" - Hoàng Anh chia sẻ
Hy vọng ở tất cả những hành trình sau này Hoàng Anh sẽ vẫn luôn giữ được ngọn lửa đam mê, cái tên Mavis Vi Vu Ký sẽ luôn là cái tên đem lại động lực và cảm hứng cho thật những bạn trẻ. Cảm hơn travel blogger Nguyễn Khánh Hoàng Anh đã chia sẻ về một hành trình đẹp như mơ tới TravelMag và các độc giả !
Nguồn ảnh : Nguyễn Khánh Hoàng Anh - Mavis Vi Vu Ký.
