Hành trình khám phá Đà Lạt mộng mơ dưới con mắt của cô gái 23

Đà Lạt có phải chỉ có sự cô đơn? Hãy cùng TravelMag theo dõi hành trình khám phá Đài Lạt mộng mơ 3 ngày 2 đêm của cô gái 23 tuổi vô cùng đáng yêu sau nhé!

Đà Lạt, xứ sở ngàn hoa luôn mang tới cho con người ta vô vàn những cảm xúc. Nơi này bình yên đến nỗi ai tới đây cũng đều cảm thấy cô đơn đến lạ. Nhưng có phải Đà Lạt chỉ toàn sự cô đơn không? 

Hãy cùng TravelMag theo dõi hành trình review Đà Lạt mộng mơ dưới con mắt của cô bạn Nguyễn Thị Như Quỳnh nhé! Để xem một Đà Lạt cô đơn sẽ xuất hiện như thế nào dưới lăng kính của cô gái 23 tuổi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, yêu ca hát, mê du lịch!

Đà Lạt mộng mơ

Đà Lạt mộng mơ

Địa điểm mình chọn gần như là tuỳ hứng mình thích vì không muốn đi theo số đông quá nhiều. Vừa đi vừa nghỉ ngơi và cảm nhận nên mình không cố để đi đc quá nhiều nơi, nếu có dịp chắc chắn quay lại sẽ đi thêm những nơi muốn đến mà chưa đến được.

Di chuyển

  • Di chuyển từ HN: Vé máy bay mình book Jetstar and VNA 2000k khứ hồi (bao gồm có đổi vé)
  • Taxi HN - Sân bay Nội Bài 200k
  • Sân bay Liên Khương - TP Đà Lạt 150k
Chợ Đà Lạt

Chợ Đà Lạt

Bọn mình thuê luôn xe máy tại khách sạn trong vòng 3 ngày. Bọn mình đi xe số 100k/ngày (nên thuê xe số để đi cho máy khoẻ vì đường ở Đà Lạt khá là dốc và những điểm muốn khám phá đường không quá dễ đi).

Chỗ ở

Bọn mình ở Cherry Love : 200k/đêm (giá khá mềm cho một căn đủ đẹp và sạch sẽ lại gần trung tâm)

Địa chỉ: 17/56 Hải Thượng.

Số điện thoại: 097 5873991.

Cần mang theo gì khi du lịch Đà Lạt?

Do đặc thù thời tiết thất thường thì cần mang theo cả đồ hè và thu đông và khăn nhé vì ban ngày nắng còn sáng và tối thì lạnh kinh khủng 2 áo khoác mà vẫn thấy lạnh ý. Tiếp tới là kem chống nắng,trời nắng tuy vẫn cảm thấy mát mẻ ko có rát nhưng cũng làm mình cháy thui da rồi. Mang váy vóc lộng lẫy để còn thoải mái có ảnh đẹp nhé (hoặc đến đấy thuê), mình thì ko hợp váy vóc lắm nên ko chuẩn bị kĩ khoản này lắm. Và nhớ là mang theo một người chụp ảnh cực kì có tâm như mình để có nhiều bức ảnh sống ảo nha.

Đà Lạt về đêm

Đà Lạt về đêm

Đà Lạt ăn gì, đi đâu?

Ngày 1

Bánh ướt lòng gà, Kem Thanh Thảo, Quảng Trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, Ga Đà Lạt, Lẩu Gà Lá É, Sữa Đậu Nành.

Chiều

- Bánh ướt lòng gà Trang (15f Tăng Bạt Hổ): 40k/bát thập cẩm. Nghe tên thì có vẻ là lòng gà nhưng thực tế là thịt gà xé và tim lợn. Tuỳ khẩu vị mỗi người: 8/10.

- Kem Thanh Thảo : Kem Bơ : 20k/cốc. Thề là ngon lắm luôn 10/10 thèm quá đi. Địa chỉ: 76 Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Ga Đà Lạt

Ga Đà Lạt

- Quảng Trường Lâm Viên: miễn phí, đặc trưng của Đà Lạt, 3 ngày mình đều ghé đây chơi vì thoải mái kiểu gì ý.

- Hồ Xuân Hương: đừng quên ngắm hoàng hôn ở nơi này nhé. Mình đứng ở đó và cảm nhận như đang ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây vậy.

- Ga Đà Lạt : chụp ảnh khá đẹp. Địa chỉ : Quang Trung, Phường 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng. Giá: 5k/vé.

Tối

- Lẩu gà lá é ( 5 đường 3/4 ): 200k/nồi 2 người ăn no căng nhiều nấm vô cùng. Mình thấy rẻ và ngon: 9/10.

- Sữa Đậu nành: Chợ đêm Đà Lạt (quán to nhất bên tay phải ngay đầu chợ), sữa đậu nành khá còn sữa đậu xanh ngọt ngán kinh khủng, bánh khá tệ (giá gấp 2, 3 lần các quán khác) nên hãy cân nhắc quán này: 6/10. Mọi người nên thử quán sữa đậu này nhé. Cách chợ Đà Lạt 50m: rẻ và quan trọng là ngon hơn nhiều

Đà Lạt bình yên

Đà Lạt bình yên

- Quán Hoa Sữa, 64 Tăng Bạt Hổ. Địa chỉ: 64 Tăng Bạt Hổ, P1, TP Đà Lạt. Thời gian mở cửa: 16h – 22h hàng ngày.

- Dâu Lắc: Chợ Đêm Đà Lạt: 20k/cốc: mình không thích dâu nên thấy không có gì xuất sắc lắm.

Ngày 2

Bánh mì xíu mại, Hồ Tuyền Lâm, Rừng Thông, Hồ Vô Cực, Thác Datanla, Hủ Tiếu, Khu Du Lịch Lá Phong, Cổng Trời Bali, Cafe Túi Mơ To, Bánh Tráng Nướng.

Sáng

- Bánh mì xíu mại chén (26 Hoàng Diệu), 15k/phần gồm 1 ổ bánh mì và 3 viên xíu mại. Khá ngon : 8/10.

- Hồ Tuyền Lâm (miễn phí): hồ này rất rộng và nước khá là trong (trên đường đi tới Đường Hầm Đất Sét).

Những bông hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp

Những bông hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp

- Rừng Thông: bên đường tới Đường Hầm Đất Sét (miễn phí).

- Đường Hầm Đất Sét, Hồ Vô Cực (cùng chỗ): Hồ Vô Cực chụp ảnh đẹp đáng để đi, mọi người nên đến sớm để chụp cho đẹp. Đường Hầm thực chất nó ko hề nằm trong lòng đất đâu nhưng cũng nhiều thứ hay ho. Địa chỉ : Phường 4 , tp Đà Lạt. Giá vé: 60k/người.

Chiều

- Thác Datanla: chơi tàu trượt rất vui tuy hơi có sợ một chút nhưng rất thú vị đáng để đi. Địa chỉ: QL20 Đèo Prenn, Phường 3, Thành phố Đà Lạt. Giá vé: 170k/người.

- Hủ Tiếu  (Hủ Tiếu Hồng). Hình như lúc ấy là nước cuối rồi nên thấy bị mặn ăn không được ngon lắm: 7/10. Giá: 30k/bát.

Cổng trời Bali

Cổng trời Bali

- Khu du lịch lá phong: view khá xinh, nhiều background chụp hình. Địa chỉ: 45 Đặng Thái Thân, p3. Giá vé: vào cửa 40k, nếu muốn chụp quán cafe xinh xinh thì mua thêm nước.

- Cổng Trời Bali: mình không thích chỗ này lắm, không có gì đặc biệt nhưng nếu mặc váy áo nổi bật thì chụp ảnh đẹp. Địa chỉ: Đà Lạt Telpher- Starting Point, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Giá: 60k/người (một đồ uống).

Tối

- Cafe Túi Mơ To: một địa điểm đẹp để nhìn Đà Lạt đẹp phát sáng về đêm, lãng mạn và nên đến. Địa chỉ: Hẻm 31 Sào Nam, phường 11, Tp Đà Lạt. Giá: khoảng 50k/người (một đồ uống).

- Bánh Tráng Nướng: 20k/cái

Tiệm bánh Cối xay gió

Tiệm bánh Cối xay gió

- Đồ Xiên Nướng: tuỳ loại giá khác nhau. Mình ăn ở chợ đêm Đà Lạt và không thấy ngon lắm. Nên người đi ăn thì nên ra quán bên ngoài ăn, ăn trong chợ 2 ngày chẳng thấy gì ngon cả

- Địa chỉ bánh tráng nướng ngon hơn nên thử:

Bánh tráng nướng Dì Đinh (chỉ hoạt động trong vòng 14h- 18h30).

Ngày 3

Mì Quảng Liên, Đồi Vô Ảnh, Cây thông Cô Đơn, Bánh Căn Nhà Chung, Nhà Thờ Con Gà, Nhà Thờ Domaine, Hongkong chợ Đà Lạt, Tiệm Bánh Cối Xay Gió, Biệt Thự Hằng Nga, Nướng ngói Cu Đức, Kem Phụng.

Sáng

- Mì Quảng Liên (ngay đầu đường Hoàng Diệu). Sợ màu vàng , phần ăn cùng là giò và có một 1 miếng thịt sườn to được nấu chung với mắm tép. Giá: 30k/ bát. Điểm: 8/10.

- Đồi Vô Ảnh: Hợp với những bạn có đam mê sống ảo. Địa chỉ: Nguyễn Đình Thi, Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng. Giá vé: 50k (bao gồm bỏng + nước).

Đồi Vô Ảnh

Đồi Vô Ảnh

Cây thông cô đơn

Cây thông cô đơn

- Cây Thông Cô Đơn: đây là điểm mà mình thích nhất, hôm ấy đi vào tầm trưa nên chẳng có ai, cảm thấy mọi thứ như của mình vậy mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Nơi này hơi bị nhiều kỉ niệm đáng nhớ luôn và mình đã để lại em giày ở nơi này. Vì đường đi xe máy khá khó nên mình sẽ hướng dẫn mọi người đi bằng phà nhé: Đi thẳng từ Đồi Vô Ảnh khoảng vài trăm mét rồi rẽ phải thấy biển chỉ dẫn. Đến đấy thì sẽ có số điện thoại của người chở cano. Giá cano: 60k/khứ hồi.

Chiều

- Bánh Căn Nhà Chung: Địa chỉ: sô 1 đường Nhà Chung Phường 3 Đà Lạt. Giá: 35k/phần. Điểm: 8/10.

- Nhà Thờ Con Gà: ngay cạnh Đường Nhà Chung (miễn phí).

- Nhà Thờ Domaine de marie. Địa chỉ: Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Vé: miễn phí.

- Hong Kong bên hông chợ Đà Lạt : Miễn phí, background đẹp.

Một góc Hongkong

Một góc Hongkong

- Tiệm Bánh Cối Xay Gió: tường vàng checkin quen thuộc, ai tới Đà Lạt hầu như đều đến đây. Địa chỉ: P. 1, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng. Giá: 15-20k ăn không có gì đặc biệt.

- Biệt Thự Hằng Nga: kiến trúc khá lạ nhưng mà không có gì để mình thích. Địa chỉ: Crazy House, 03 Đường Huỳnh Thúc Kháng, St, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Giá vé: 60k/người.

Tối

- Nướng Ngói Cu Đức. Địa chỉ: 61 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Giá: mỗi ng ăn khoảng 200k đắt ngang với Hà Nội. Điểm: 8/10.

- Kem Phụng: Bơ không ngon bằng Thanh Thảo nhưng kem lại ngon hơn. Nói chung đến Đà Lạt thì nên thử kem bơ 2 quán đó ngon cực. Địa chỉ: 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Điểm: 10/10

Tổng kết

- Chi phí : Tiền ăn, vé du lịch,cà phê gói gọn 3 ngày 3 triệu nhé là thoải mái có khi còn dư đó, đồ ăn ở đây cũng bằng giá tầm trung với Hà Nội thôi không vấn đề gì không lo chặt chém nhé. Tổng khoảng 4,5 ~ 5 triệu/người.

Đà Lạt đẹp vô cùng!

Đà Lạt đẹp vô cùng!

- Nắng Đà Lạt rất đáng sợ nên hãy bịt kín và bôi kem chống nắng đừng để lộ ra chỗ nào là cháy thui đó nha.

- Các bạn nữ nên mang giày thể thao vì nhiều nơi cần đi lại và chạy nhảy hơi nhiều ... nên mình đã bong cả đế giày búp bê và gửi lại Đà Lạt chiếc giày bong đế.

- Đà Lạt toàn là vòng xuyến và không có đèn giao thông, đường dốc nên mọi người nên thuê xe số có gương đi cho an toàn nhé.

1 góc sống ảo khá đẹp

1 góc sống ảo khá đẹp

- Hà Nội có trà đá, Sài Gòn có Cafe Sữa Đá... còn nếu đến Đà Lạt đừng quên thưởng thức Sữa Đậu Nành nóng.

Đà Lạt đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong tuổi thanh xuân của mình

Đà Lạt đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong tuổi thanh xuân của mình

Bạn thấy vẻ đẹp của Đà Lạt mộng mơ thế nào? Đâu phải chỉ có mỗi cô đơn đúng không? Và hãy rủ ngay bạn mình làm một chuyến khám phá Đà Lạt trốn cái nắng mùa hè oi ả nhé!