Hành trình khám phá Đà Lạt ngày mưa – liệu có buồn như lời đồn?

Đà Lạt ngày mưa có phải chỉ có nỗi buồn và sự chia ly? Hãy cùng TravelMag khám phá Đà Lạt ngày mưa rất khác trong con mắt của cô gái đáng yêu sau nhé!

Khám phá Đà Lạt ngày mưa tưởng chừng như một điều bất lợi, thế nhưng đây lại là những trải nghiệm vô cùng thú vị. Có phải Đà Lạt đã buồn vào ngày mưa thì lại càng buồn hơn và trở nên ảm đạm? Hãy cùng TravelMag và cô bạn Ghet Ghet Pham chứng minh rằng Đà Lạt ngày mưa đẹp hơn bạn tưởng nhé!

Đà Lạt ngày mưa

Đà Lạt ngày mưa

Dưới đây là thông tin chi tiết về hành trình khám phá Đà Lạt vào ngày mưa tầm tã:

Đến Đà Lạt bằng cách nào?

Mình đi xe Thành Bưởi khởi hành lúc 22h30 và tới nơi là 4h sáng. Giá vé là 210.000 đồng/người. Sau đó sẽ có xe trung chuyển chở mình về tận homestay luôn.

Về đến chỗ ở là vào khoảng tầm 4h30 sáng. Thời tiết lúc này cực lạnh, cứ nghĩ chắc sẽ bị đóng băng ngoài cổng cho tới sáng nhưng không ngờ khi gọi điện cho chủ homestay, chú đã cho tụi mình vào check-in luôn, đây là một điểm cộng lớn nhé.

Di chuyển tại Đà Lạt

Vì muốn tự do vi vu khắp Đà Lạt nên chủ nhà đã cho số điện thoại để tụi mình liên hệ thuê xe máy.

Tụi mình thuê con xe tay ga với giá là 110.000 đồng/ngày. Thêm vào đó là 80.000 đồng tiền xăng mà đi 3 ngày mãi vẫn chưa hết.

Ở đâu tại Đà Lạt?

Sau khi bàn tới bàn lui và quyết định ngày thì mình cũng tìm được một homestay thích hợp qua các review. Đó là Sakura Homestay có địa chỉ tại 6A Hoàng Văn Thụ.

Sakura Homestay

Sakura Homestay

 

Ưu điểm

  • Phòng đẹp, sạch sẽ.
  • Có cây hoa và ban công.
  • Gần trung tâm, gần siêu thị nên tụi mình cứ đi chơi, mệt mệt lại chui về phòng nghỉ xíu rồi lại lên đồ đi tiếp.
  • Tối đi chơi muốn mấy giờ về cũng được, chỉ cần alo theo số điện thoại là có người mở cửa cho.

Nhược điểm

  • Không được yên tĩnh lắm vì nhà làm bằng gỗ, không cách âm.
  • Đường xuống nhà là cái dốc, chở nhau lên xuống mấy bạn "bánh bèo" phải hết sức cẩn thận.
  • Vào những ngày cuối tuần, khách nhận phòng khá đông nên bị quá tải trong việc sử dụng nước nóng.

Chi phí: 150.000 đồng/người/đêm (miễn phí ăn sáng và ăn tối)

Địa chỉ: Sakura Homestay - 6A Hoàng Văn Thụ

Lịch trình cụ thể chuyến khám phá Đà Lạt ngày mưa

Ngày 1

Tụi mình tới homestay lúc 4h30 sáng, sau đó nghỉ ngơi và 6h30 đã chuẩn bị lên đồ. Nhưng khi bước ra khỏi phòng thì Đà Lạt đã chào đón chúng mình bởi một cơn mưa khá lớn.

Những cơn mưa bất chợt tại Đà Lạt

Những cơn mưa bất chợt tại Đà Lạt

Tụi mình định đi ăn sáng ở ngoài (vì chưa báo cho chủ homestay bữa sáng) nhưng không ngờ cô chủ gọi vào ăn sáng rồi chờ chị Kim tới giao xe. Món đầu tiên mình ăn ở Đà Lạt lại là món bún chả Hà Nội do đầu bếp của chủ homestay làm.

Vào 9h sáng, mình đã có mặt ở Khu du lịch Lá Phong. Vé vào cửa khu du lịch là 60.000 đồng/người. Với phong cảnh đẹp và được xây dựng theo phong cách Nhật Bản độc đáo nên tụi mình khá thích.

Hơn nữa, từ đây qua Cổng trời Bali cũng khá gần. Giá vé tại nơi đây là 80.000 đồng/người (đã bao gồm 1 đồ uống).

Đà Lạt ngày mưa đầy thú vị

Đà Lạt ngày mưa đầy thú vị

Sau đó, tụi mình quay trở lại quảng trường, check-in vài tấm hình ở đó.

Mình còn ghé Bánh căn Nhà Chung và thưởng thức món bánh căn khá phổ biến ở Đà Lạt và không quên uống thêm ly sữa đậu nành cho trọn vẹn hương vị.

Ăn xong thì mình về homestay và khi ấy trời lại đổ mưa, giúp cho 3 đứa "bánh bèo" như tụi mình ngủ ngon hơn và khi tỉnh dậy đã là 7h30 tối.

Bầu trời xám xịt nhé

Bầu trời xám xịt nhé

Tỉnh dậy bụng đói thì dù có mưa cũng phải "lết xác" đi ăn, và lại lên đồ đi lượn Hồ Xuân Hương và chợ đêm. Kết thúc ngày đầu tiên tại Đà Lạt bằng tô bún bò Huế 35.000 đồng và thêm 20.000 đồng cho ly sữa đậu nành

Ngày 2

Vì trời lạnh nên ngủ không cần biết trời trăng mây gió đâu. Mở mắt dậy thì được ngày buổi sáng nắng đẹp, chúng mình lên đường đến hồ Vô Cực. Cảnh thì đẹp miễn chê rồi, mỗi tội các bạn sẽ phải xếp hàng để chờ đến lượt mình chụp ảnh khá lâu đấy vì đây là một trong những địa điểm check-in hot nhất tại Đà Lạt mà.

Hồ Vô cực

Hồ Vô cực

Kombi Land chính là địa điểm tiếp theo mà chúng mình di chuyển đến, trên đường đi thì có ngang qua Thiền viện Trúc Lâm.

Kombi Land

Kombi Land

Vé vào cổng mình không nhớ lắm, nhưng ở Kombi Land vé vào cổng có thể đổi đồ uống. Bắt tay vào nhiệm vụ chính là check-in sống ảo. Đây quả là một địa điểm lý tưởng mà nhất định bạn phải ghé thăm khi đến Đà Lạt, đặc biệt là nếu bạn có chung niềm đam mê sống ảo với mình. Chụp được nhiều ảnh đẹp là vậy nhưng hình như mình đi đến đâu trời cũng đổ mưa đến đấy.

Sau đó, chúng mình ghé ăn trưa món lẩu gà lá é Tao Ngộ trên đường 3/4, giá cả khá hợp lý khi chỉ 250.000 đồng cho cả 3 người.

Điểm đến tiếp theo của chúng mình chính là ga Đà Lạt với giá vé 5.000 đồng/người để có thể vào và chụp ảnh tại đây. 

Dưới đây là một số hoạt động khác trong ngày thứ 2 tại thành phố Đà Lạt thơ mộng:

  • Ghé Still Cafe thưởng thức nước uống bao ngon với giá cả hợp lý, view cực đẹp được trang trí theo phong cách Nhật Bản.
  • Ăn nem nướng, bánh tráng nướng Đà Lạt và đi lượn chợ đêm.
  • Check-in cối xay gió và khu Hong Kong bên hông chợ Đà Lạt.
Stll Cafe Đà Lạt

Stll Cafe Đà Lạt

 

Ngày 3

Theo dự tính là tụi mình sẽ đi săn mây, nhưng mình tính không bằng trời tính nên đành phải chuyển hướng đến Cầu Đất Farm.

Đến với Cầu Đất Farm, ban đầu cứ tưởng đường khó đi nhưng khi đổ đèo sẽ đem lại cho bạn cảm giác thực sự sung sướng và thoả mãn. Mình đến đây cũng tầm 8h30 sáng mà sương vẫn còn phủ dày đặc luôn. 

Cứ nghĩ hôm nay trời mưa, gió lại mạnh thì sẽ chẳng "tác nghiệp" được nhiều nhưng thật may là đợi một lát thì nắng lên, cũng được vàu tấm hình để đời đấy!

Cầu Đất Farm

Cầu Đất Farm

Buổi trưa, mình di chuyển về Tiệm gà Tuk Tuk trên đường Triệu Việt Vương, nếu bạn cũng có ý định ăn ở đây thì hãy lưu ý là cần phải đặt trước để họ nướng sẵn gà cho mình, nếu không sẽ phải chờ khá lâu đó.

Đến chiều thì mình có ra nhà thờ Domaine De Marie. Sau đó đi ăn bánh ướt lòng gà Trang trên đường Tăng Bạt Hổ và thưởng thức kem bơ Thanh Thảo. Tối đến thì đi hội quán Ghiền Đà Lạt. Trên đường về cũng không quên dạo một vòng Hồ Xuân Hương nữa.

Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương

 

Ngày 4

Ngày cuối cùng, chúng mình thức dậy và ăn sáng tại homestay. Đến 8h thì xe trung chuyển đến đón tụi mình và 9h là đã lên xe để về Sài Gòn, tạm biệt thành phố mộng mơ rồi.

Đà Lạt ngày mưa không buồn như lời đồn

Đà Lạt ngày mưa không buồn như lời đồn

Một Đà Lạt ngày mưa thật khác dưới con mắt của cô gái đáng yêu. Vì vậy bạn cũng đừng lo lắng rằng những cơn mưa sẽ làm gián đoạn chuyến hành trình khám phá Đà Lạt, biết đâu bạn cũng sẽ tìm thấy được cho riêng mình một Đà Lạt thật độc đáo, thú vị trong những ngày mưa thì sao?