Hành trình nón lá với 16.000km đạp xe từ Pháp tới Việt Nam
Cặp đôi vợ Việt Nam và chồng Pháp đã chọn cho mình một chuyến trăng mật đặc biệt: đạp xe 16.000km cùng 02 chiếc nón lá từ nhà chú rể tới nhà cô dâu nối liền Pháp - Việt Nam để quyên góp 16.000 USD giúp đỡ trẻ em nghèo.
"Đứng trước Bưu Điện Sài Gòn, chụp tấm hình đánh dấu cộc mốc 16 nghìn cây số, tụi mình hài hước nghĩ, phải mất hơn một năm để “chuyển phát” thành công hai bạn trẻ cùng hai chiếc xe đạp từ Pháp về tới bưu điện Sài Gòn. Đi đường bộ nên đúng là lâu thật nhưng hàng về nguyên kiện không sứt mẻ là quá xuất sắc luôn."
Khánh Nguyên và Thibault chụp hình kỷ niệm tại TP Hồ Chí Chí Minh đánh dấu mốc 16.000km - Ảnh nhân vật cung cấp
Mới đây, tại trang facebook chính thức của Nón lá Project, cặp vợ chồng Khánh Nguyên và Thibault đã thông báo hoàn thành hành trình 16.000km đạp xe từ Pháp về Việt Nam sau hơn 1 năm ròng rã.
Hành trình của cặp vợ chồng này mang tên Nón Lá Project đã truyền rất nhiều cảm hứng cho những ai sống "nhân văn" và đam mê "xê dịch" vì tình yêu của họ dành cho nhau, tình yêu dành cho những đứa trẻ kém may mắn và tình yêu đạp xe khám phá thế giới.

Khởi hành từ ngày 16-4-2019, đến nay Trần Nguyễn Khánh Nguyên (25 tuổi) và Thibault Clemenceau (quốc tịch Pháp, 29 tuổi) đã rất nhiều địa danh nổi tiếng trên hành trình từ Pháp về Việt Nam. Làm việc cho một chi nhánh của một công ty Pháp tại Việt Nam từ năm 2015, Thibault tình cờ gặp Khánh Nguyên ở một quán cà phê. Hai năm quen nhau rồi kết hôn cũng là thời gian cả hai bắt đầu biết đến Tổ chức Poussières de Vie - một tổ chức phi chính phủ đã hoạt động ở Việt Nam 16 năm và hỗ trợ cho hơn 5.000 trẻ em nghèo ở Việt Nam.
Trên Facebook Nón Lá Project - Bicycle Adventure, kết thúc những ngày đạp xe cùng với hai chiếc nón lá trên xe, dù mệt nhoài nhưng Khánh Nguyên và Thibault đều chăm chỉ cập nhật thông tin, hình ảnh về chuyến đi, giới thiệu về Poussières de Vie với mọi người mà họ gặp trên đường.
Với dự án Nón Lá họ đặt mục tiêu kêu gọi 1 USD cho mỗi kilômet đạp xe và với chuyến hành trình dự tính 16.000km nối quê nhà của Thibault và quê nhà của Khánh Nguyên sẽ tương đương 16.000 USD. Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ xây trường học mới cho trẻ em ở Poussières de Vie. Tại thời điểm kết thúc hành trình, cặp đôi và dự án nhân văn của mình đã nhận được 17,315USD cho tổ chức Poussières de Vie.
Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp về dự án này.
"Nóng nhất là lần đạp xe đến thành phố Kashan ở Iran. Mình còn nhớ quang cảnh hai bên đường đến Kashan, hầu như không có bóng mát, chẳng có cây cao mà toàn mà những chòm gai khô." - Chia sẻ của Nón Lá Project
Thiên nhiên hùng vĩ ở Georgia
Thibault cùng bố mẹ vợ tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hình ảnh quen thuộc với nón là và chiếc xe đạp của cặp vợ chồng

Khung cảnh tuyệt vời ở làng quê châu Âu
