Hành trình Phượng Hoàng cổ trấn tự túc của nhóm bạn trẻ Việt

Phượng Hoàng cổ trấn là địa danh quá quen thuộc với những ai yêu thích du lịch, vậy với ba cô gái Việt trong chuyến đi tự túc của họ vào năm hai mươi tuổi thì sao?

Phượng Hoàng cổ trấn là một trấn nhỏ, tọa lạc tại huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Tòa trấn/thành cổ này có niên đại hơn 1300 năm, là nơi cư trú của nhiều dân tộc thiểu số như Thổ Gia, Miêu, Hồi, Hán.

Ngày nay, nép mình lặng lẽ bên dòng Đà Giang xanh trong, Phượng Hoàng cổ trấn thu hút đông đảo khách du lịch gần xa bởi nét trầm mặc, cổ kính của những ngôi nhà gỗ cổ, những ngõ nhỏ đường lát đá. Phong cảnh trữ tình như một bức họa, khiến bất cứ ai cũng bồi hồi mong một lần ghé thăm.

Phong cảnh đầy thi vị tại Phượng Hoàng cổ trấn. Ảnh: 维基百科

Phong cảnh đầy thi vị tại Phượng Hoàng cổ trấn. Ảnh: 维基百科

Nhóm bạn trẻ hành trình tự túc đầy gian nan

Nhóm bạn của Mỹ Uyên, Ngọc An, La Vy đã quyết định chọn Phượng Hoàng cổ trấn làm một trong những điểm đến tại Trung Quốc cho mình, ghi dấu kỉ niệm thanh xuân.

Theo kế hoạch cũ của nhóm bạn, thì sẽ là:

Xuất phát từ Hà Nội đến Nam Ninh. Đi tàu từ Nam Ninh đi Trương Gia Giới (13/3/2018), dự tính đến Trương Gia Giới vào sáng hôm sau (14/3/2018), lưu trú tại homestay phong cách cổ trang gần Thiên Môn Sơn. Sáng hôm sau (15/3/2018) đi xe bus đến Phượng Hoàng Cổ Trấn chơi hai ngày rồi khởi hành đi Quảng Châu sau đó.

Nhưng dự tính bao giờ cũng tồn tại rủi ro, và lần đó nhóm bạn của Uyên thật sự đã gặp vấn đề!

Những chuyến tàu phát sinh ngoài dự kiến trong hành trình. Ảnh: Josh Nezon

Những chuyến tàu phát sinh ngoài dự kiến trong hành trình. Ảnh: Josh Nezon

 

Vạn sự khởi đầu nan, "Phượng Hoàng" chẳng hề nản

Uyên đùa: do "sự đời biến hoá khôn lường, nên ngay từ đầu đã phát sinh chệch nhiều thứ".

Ngày đầu tiên 13/3, chuyến xe chở Uyên và nhóm bạn từ Hà Nội đến Nam Ninh trễ hẳn 1 giờ 40 phút, khiến nhóm bạn bị trễ tàu đi Trương Gia Giới. Cũng từ đó toàn bộ hành trình lệch hẳn so với dự tính ban đầu. 

Nhóm chỉ vỏn vẹn ba bạn nữ, thời gian đầu va phải rắc rối khiến nhóm sợ hãi không ít, tuy nhiên với kinh nghiệm du lịch trong nước lẫn vốn ngoại ngữ không tệ, nhóm đã vận dụng toàn bộ hệ thống Google và Baidu (một dạng Google của Trung Quốc) để tìm kiếm và đổi phương án. Sau cùng, với sự hướng dẫn nhiệt tình của một anh taxi địa phương, ba cô gái trẻ quyết định hành trình mới sẽ là Nam Ninh - Quế Lâm - Phượng Hoàng cổ trấn.

Dường như

Dường như "đặc sản" của tuổi trẻ chính là sự can đảm và hết mình? Ảnh: Sylwia Bartyzel

 

Hành trình đến Phượng Hoàng cổ trấn mở rộng và tình người ngập tràn chuyến đi 

Nhóm ban Uyên-Anh-Vy ngồi xe đến Quế Lâm thì trời cũng tối hẳn, thế nên nhóm quyết định ở lại một đêm thay vì đi tiếp tục. Sáng hôm sau đi ăn sáng (tức 15/3/2018, lúc này theo lịch trình cũ thì vẫn khớp thời gian đến cổ trấn), tranh thủ đi dạo tham quan một chút và mua vé đi Phượng Hoàng trấn. Và rồi lịch trình lại thay đổi đầy ngoạn mục!

Khi nhóm bạn đến nơi thì nhận tin bảo chuyến đi Quế Lâm - Phượng Hoàng đã ngưng hoạt động từ lâu. Lúc này các cô gái tưởng như chực trào nước mắt. Tuy nhiên "đặc sản" của tuổi trẻ chính là sự kiên cường! Thế là ba cô gái nhỏ lập tức hỏi han người dân trong vùng, và được chỉ dẫn từ Quế Lâm đi xe 4 giờ ra Hoài Hoá, và từ Hoài Hoá đi bus 1 giờ ra Phượng Hoàng cổ trấn. 

Thế là lại tiếp tục di chuyển, từ Quế Lâm ra Hoài Hoá và ở lại một đêm. Cũng trong đêm, các cô gái đi dạo tham quan thành phố "bị ghé thăm bất đắc dĩ" này. Thế là lại biết thêm, rằng Hoài Hóa có một quảng trường thật to, với hàng chục nhóm nhảy múa, với các loại hình từ múa quạt, múa kiếm, Thái Cực quyền, lẫn nhảy hiện đại. 

Khám phá thêm nhiều trải nghiệm văn hóa thú vị dọc đường đi chính là điều tuyệt nhất mà các cô gái có được. Ảnh: Jean-Frederic Fortier

Khám phá thêm nhiều trải nghiệm văn hóa thú vị dọc đường đi chính là điều tuyệt nhất mà các cô gái có được. Ảnh: Jean-Frederic Fortier

Và rồi cũng đến được Phượng Hoàng cổ trấn như dự định, dẫu chậm hơn một ngày so với lịch trình. Nhưng rồi nhóm bạn cũng tận hưởng trọn vẹn không khí của nơi đây. Và người chủ homestay cũng mang lại một kỉ niệm khó quên cho các bạn, nào là dẫn các bạn đi chợ cá, làm thức ăn cho, giới thiệu nhóm bạn từ Việt Nam đến với các người quanh vùng, khuân vác vali và đứng tiễn các bạn đến tận lúc khuất xa vào ngày tạm biệt.

Ba xiên thịt nướng và ba cô gái nhỏ

Ba xiên thịt nướng và ba cô gái nhỏ "liều mạng" hết cả tuổi trẻ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vẫn là những xiên thịt nướng phong cách Trung Hoa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vẫn là những xiên thịt nướng phong cách Trung Hoa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ghi lại chút dấu ấn tuổi trẻ dưới những tán ô. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ghi lại chút dấu ấn tuổi trẻ dưới những tán ô. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một trong ba cô gái của cuộc hành trình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một trong ba cô gái của cuộc hành trình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Uyên đùa: nơi này không cần filter ảnh vẫn lung linh lạ thường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Uyên đùa: nơi này không cần filter ảnh vẫn lung linh lạ thường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thu cả cổ trấn Phượng Hoàng vào tấm mắt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thu cả cổ trấn Phượng Hoàng vào tấm mắt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cổ trấn hơn 1300 năm tuổi tiễn nhóm bạn trẻ bằng một cơn mưa phùn lất phất. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cổ trấn hơn 1300 năm tuổi tiễn nhóm bạn trẻ bằng một cơn mưa phùn lất phất. Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

Du lịch tự túc Trung Quốc và vài lưu ý nhỏ

  1. Tên đường và bất cứ địa danh nào, nên lưu sẵn bằng tiếng Hoa, để khi tra cứu và hỏi người địa phương sẽ dễ nhận được đáp án đúng đắn hơn
  2. Không "nói" được, hay "vẽ"!
  3. Với một thế giới không dùng tiếng Anh, không có Google, Facebook, Youtube, Instagram lẫn Twitter, và wifi công cộng thì chập chờn, nên tốt hơn hết là nên "lận lưng" một ít tiếng Trung cơ bản
  4. Nếu đi một nhóm vài người, thì nên thêm Wechat của nhau, đây chính là Zalo của Trung Quốc!
  5. Có vẻ năm ấy, khăn giấy là một thứ xa xỉ, vì rất ít có khăn giấy ở nơi công cộng, thế nên mang theo dư dả một chút nhé
  6. "Trung Quốc không có Google, ở đây chúng tôi dùng Baidu", thế nên hãy trang bị ngay trang mạng tìm kiếm quốc dân của đất nước tỉ dân này nhé
Tuổi trẻ nào sợ chi hết mình? Ảnh: chuttersnap

Tuổi trẻ nào sợ chi hết mình? Ảnh: chuttersnap

Tuổi trẻ chính là hành trình không bao giờ có lần thứ hai, nên những gì đã qua chính là bánh xe giúp chúng ta tiến vào đời với nhiều kiến thức hơn. Đừng ngại phóng bước chân của mình đến nhiều nơi hơn bạn nhé, hãy cố gắng trang bị kiến thức và kỹ năng trước mỗi cuộc hành trình, và rồi cùng nhau chúng ta đi khám phá khắp bốn bể năm châu nào!