Hành trình tìm đến Hòn Sơn – chút yên bình bé nhỏ giữa biển khơi rộng lớn

Hãy cùng TravelMag theo chân “cô gái ít chữ” Huyền Khểnh khám phá vẻ đẹp thiên đường biển đảo Hòn Sơn Kiên Giang nhé !!

108593070_3178089092305391_4764231698554146595_o

Chẳng mấy chốc mà trời đã vào hạ rồi, đây chính là thời điểm vàng để hội mê xê dịch xách ba lô lên và đi về hướng biển để nạp ngay một liều “vitamin sea” đó nha. Hôm nay TravelMag sẽ giúp các bạn đắm chìm trong biển cả xanh thẳm của vùng biển Hòn Sơn cùng cô nàng Huyền Khểnh nhé !!

Thời gian lý tưởng để khám phá Hòn Sơn

Khí hậu ở Hòn Sơn tương đối dễ chịu nên các bạn có thể đi vào bất kì mùa nào trong năm (trừ những lúc có mưa bão) nha. Team cuồng hải sản thì nên chọn khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 12 để ghé thăm hòn đảo xinh đẹp này, vì đây là lúc hải sản tươi ngon và giá “hạt dẻ” nhất trong năm đấy.

107713806_3178093142304986_8358451400923933057_o

Phương tiện di chuyển

Từ Hà Nội, bạn có thể mua vé bay vào thẳng Cần Thơ, sau đó bắt xe khách từ Cần Thơ đi Kiên Giang. Hoặc nếu muốn dạo chơi vài vòng Sài Gòn, bạn có thể mua vé máy bay tuyến Hà Nội – Sài Gòn, sau đó di chuyển từ Sài Gòn xuống Kiên Giang. Cách này sẽ hơi đắt và mất nhiều thời gian hơn nhưng đổi lại được “một rổ” trải nghiệm khá thú vị.

Tàu đi Hòn Sơn có 2 loại: tàu cao tốc đi mất 1,5 tiếng, giá 140.000 VNĐ/người (Ngọc Thành, SuperDong) và tàu thường đi mất 3,5 tiếng, giá 90.000 VNĐ/người (Thanh Tú, Đức Trung). Khuyến khích các bạn nên chọn đi tàu cao tốc nha, giá cả không chênh lệch quá nhiều nhưng có thể rút ngắn thời gian di chuyển và hạn chế việc say sóng nữa.

107358598_3178093022304998_6576539454241837407_o

Lịch trình khám phá  Hòn Sơn

Ngày 1: Hà Nội – Hồ Chí Minh – Rạch Giá

107569741_3178089602305340_4439487517631215041_o

Sau khi đáp chuyến bay từ Nội Bài đến Tân Sơn Nhất, tụi mình di chuyển bằng xe Phương Trang xuống Rạch Giá với mức giá 165k/người. Các bạn lưu ý căn chỉnh thời gian để có mặt ở bến xe lấy vé trước 30 phút nhé, lấy vé xong chỉ việc lên xe đánh một giấc tầm 5 đến 6 tiếng là đã đến Rạch Giá rồi.

Ngày 2: Khu du lịch Bãi Đá – hoàng hôn trên biển Hòn Sơn

108178961_3178092605638373_4027228216186292473_o
108201403_3178089315638702_2505278100943859825_o
Bức tranh hoàng hôn trên đảo thật đẹp. Lâu lắm rồi mới được đón những vệt nắng cuối trời nhẹ buông xuống biển nên tụi mình cảm thấy an yên lắm.

Bức tranh hoàng hôn trên đảo thật đẹp. Lâu lắm rồi mới được đón những vệt nắng cuối trời nhẹ buông xuống biển nên tụi mình cảm thấy an yên lắm.

Vì vừa được hạ cánh sau một chuyến đi dài nên tụi mình dùng phần lớn thời gian của ngày thứ 2 để nghỉ ngơi. Đến tận 4 giờ chiều mới dậy đi dạo vài vòng gần khu Bãi Đá, ngắm hoàng hôn yên bình trên biển rồi về homestay ăn những món ăn dân dã nhưng cực kì bắt vị, mách nhỏ các bạn là món cá kho ở đây chính là một siêu phẩm, nếu có dừng chân ghé lại thì nhớ là nhất định phải thử nhé, không là phí hoài thanh xuân ráng chịu à nghen. 

Bài liên quan

Ngày 3: Khu du lịch Bãi Đá – hoàng hôn trên biển Hòn Sơn

Bãi Bàng và Bãi Xếp – 2 địa điểm được check in nhiều nhất Hòn Sơn

Bãi Bàng và Bãi Xếp – 2 địa điểm được check in nhiều nhất Hòn Sơn

109056709_3178089395638694_4736133458430496692_o

Bãi Bàng được xem là bãi biển đẹp nhất Hòn Sơn, đáng tiếc thay tụi mình lại ghé thăm đúng hôm trời không được trong xanh lắm nên cảm nhận về vẻ đẹp có giảm đi đôi chút. Nhưng không sao cả, với trình độ chụp ảnh “thượng thừa” cộng với vô vàn những background xịn sò thì tụi mình cũng thu về kha khá tấm hình cực ưng ý.

107772887_3178091682305132_6082753143807446124_o

Ngày 4: Rái Cá Homestay – Bãi Bấc

107611067_3178092722305028_6473684661531150415_o

Quán bia quen thuộc ở nhiều mặt ảnh, đốn tim khá nhiều “fan girl” trên mạng xã hội dạo gần đây.

Quán bia quen thuộc ở nhiều mặt ảnh, đốn tim khá nhiều “fan girl” trên mạng xã hội dạo gần đây.

Quán bia quen thuộc ở nhiều mặt ảnh, đốn tim khá nhiều “fan girl” trên mạng xã hội dạo gần đây.

107809886_3178089245638709_4958945703037582331_o
109781025_3178091822305118_1812681463805072277_o

Ngày cuối trên đảo, tụi mình tìm đến Rái Cá Homestay, nơi có quán bia “nổi như cồn” được hội mê chụp ảnh săn đón rất nhiệt tình, hí hoáy “thu hoạch” những tấm ảnh thật chill. Sau đó dừng chân check in ở tượng con rùa và cầu thang màu sắc ở Bãi Bấc, về chỗ ở dọn dẹp hành lí, ra cảng cho kịp chuyến tàu 12 giờ về với đất liền.

Ngày 5: Một vòng quanh Sài Gòn

107660481_3178091715638462_3972861249762915783_o
109344903_3178090285638605_6552486796499004728_o
107737228_3178089482305352_3910748310427777057_o

Nhuộm hết nắng biển rồi thì tụi mình sắp xếp hẳn 1 ngày để dạo quanh Sài Gòn trước khi về với chốn Hà Thành thân thương. Một số điểm quen thuộc tụi mình đi qua: Nhà thờ Tân Định, bến Water Bus, Vincom Grand Park,..

Tadda, vậy là hành trình khám phá Hòn Sơn kéo dài 5 ngày của cô nàng Huyền Khểnh cũng kết thúc rồi. Hy vọng Huyền sẽ có nhiều chuyến đi hấp dẫn hơn nữa trong tương lai nhé!

Nguồn: Huyền Khểnh